Bryan Mbeumo: Bản hợp đồng "đắt xắt ra miếng" của Manchester United

Sao nhập tịch Malaysia: Hành trình săn tìm giấy khai sinh bí ẩn để cứu lấy sự nghiệp

[Video] 3 bàn, 3 điểm, 0 yên tâm: Việt Nam thắng Nepal nhưng lộ nhiều nỗi lo

Tuấn Kiệt

Bryan Mbeumo: Bản hợp đồng "đắt xắt ra miếng" của Manchester United

Khi Manchester United bỏ ra 71 triệu bảng để chiêu mộ Bryan Mbeumo từ Brentford vào tháng 7/2025, không ít người hoài nghi. Nhưng chỉ sau vài tháng, tất cả đã thấy vì sao “Quỷ đỏ” lại quyết tâm đến thế. Cầu thủ người Cameroon không chỉ hòa nhập cực nhanh mà còn chứng minh giá trị của một ngôi sao đã được Premier League “rèn giũa”.

Phí chuyển nhượng lớn, nhưng đáng từng xu
Bryan Mbeumo ký hợp đồng đến năm 2030, mức phí ban đầu 65 triệu bảng cùng 6 triệu phụ phí. Trước khi đến MU, anh trải qua mùa 2024/25 rực rỡ với 20 bàn thắng và 7 kiến tạo cho Brentford. Với thành tích đó, ngôi sao 26 tuổi trở thành “hàng hiếm” về một mẫu cầu thủ tấn công vừa ghi bàn tốt, vừa sáng tạo. Đây là điều MU đang thiếu trầm trọng suốt nhiều năm.

Khởi đầu ấn tượng và hòa nhập tức thì
Ngay trong năm đầu tiên ở Old Trafford, Mbeumo ra sân 7 trận liên tiếp từ đầu mùa giải Premier League 2025/2026, đều đá chính, ghi 1 bàn, 1 kiến tạo và tung ra 17 cú sút. Anh cũng đã ghi bàn trong trận MU thắng Burnley 3-2 tại vòng 3 cùng pha kiến tạo đẹp mắt cho Mason Mount ghi bàn ở trận thắng Sunderland cuối tuần qua. Không chỉ vậy, tốc độ và khả năng di chuyển thông minh của Mbeumo giúp hàng công MU trở nên linh hoạt hơn, kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho đồng đội dứt điểm.

Ngòi nổ sáng tạo trong lối chơi tấn công
Tính đến nay, Mbeumo đã tạo 13 cơ hội. Tức là, trung bình anh tạo ra 2 cơ hội mỗi 90 phút - những con số chỉ xếp sau Bruno Fernandes. Ở khía cạnh xây dựng pha tấn công, cựu sao Brentford có 17 lần góp công vào tình huống dứt điểm (SCA) và chỉ số kỳ vọng kiến tạo đạt mức 1.3%, cho thấy tiềm năng bùng nổ cao hơn nếu duy trì phong độ ổn định.

Đúng người cho triết lý của Ruben Amorim
Trong sơ đồ 3-4-3 mới của HLV Amorim, Mbeumo được xem là “mắt xích vàng” ở hành lang phải của "Quỷ đỏ". Khả năng pressing tầm cao, di chuyển không bóng và kết nối cùng Amad Diallo giúp MU có những pha lên bóng tốc độ, trực diện hơn hẳn. Mbeumo không chỉ là cầu thủ tấn công, mà còn là cầu nối giữa các tuyến – yếu tố quan trọng giúp lối chơi của MU vận hành mượt mà hơn.

Còn thừa năng lượng để bứt phá hơn nữa
Điều Mbeumo cần cải thiện là tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành những bàn thắng. Theo các số liệu uy tín tính đến lúc này, tỷ lệ chuyển hóa các cơ hội của anh mới đạt khoảng 5,9% (1 bàn/17 cú sút), cùng việc đôi lúc xử lý hơi vội trong vòng cấm. Nếu anh bình tĩnh hơn ở nhịp cuối và chọn góc dứt điểm chính xác hơn, hiệu suất ghi bàn chắc chắn sẽ tăng rõ rệt. Với nền tảng thể lực, tốc độ và tinh thần chuyên nghiệp, chỉ cần cải thiện khâu “ra quyết định”, Mbeumo hoàn toàn có thể bùng nổ hơn nữa.

Giờ đây, nhìn vào màn trình diễn và tác động của anh, có thể nói: Bryan Mbeumo không chỉ xứng đáng với số tiền MU bỏ ra, mà còn là bản hợp đồng làm thay đổi hoàn toàn diện mạo hàng công của đội chủ sân Old Trafford.

2
6,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

HLV Shin Tae-yong bị chỉ trích nặng nề vì cách hành xử khi còn dẫn dắt Ulsan Hyundai. Ông từng công khai nói về việc cải tổ đội hình mà không bàn bạc với lãnh đạo, khiến nội bộ lục đục. Điều này làm mối quan hệ giữa ông và các cầu thủ cũng như ban lãnh đạo trở nên căng thẳng.

Đỉnh điểm là khi ông Shin mang túi gậy golf cá nhân lên xe buýt của đội trong chuyến làm khách. Hình ảnh này lan truyền mạnh, khiến nhiều người cho rằng ông coi việc dẫn dắt Ulsan Hyundai như một chuyến du lịch hơn là nhiệm vụ quan trọng. Người hâm mộ và lãnh đạo đội bóng đều không hài lòng.

Những hành động này đã góp phần lớn vào quyết định sa thải ông Shin Tae-yong. Dù chỉ mới làm việc 65 ngày, ông đã để lại nhiều tai tiếng và khiến Ulsan Hyundai rơi vào khủng hoảng cả về thành tích lẫn tinh thần đội bóng.

Xem thêm
0
138 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Những hạn chế lớn của tuyển Việt Nam khi vẫn đặt niềm tin vào Tiến Linh

Chiến thắng 3- 1 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 tối 9/10 giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm, nhưng cũng phơi bày những hạn chế cố hữu nơi hàng công. Thống kê trận đấu cho thấy Việt Nam tung ra tới 24 cú dứt điểm, trong đó chỉ 10 lần trúng đích, kiểm soát bóng 75% và hưởng tới 11 quả phạt góc, nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng, đạt tỷ lệ chuyển hoá vỏn vẹn 12,5%. Đáng nói hơn, đối thủ Nepal đã chơi thiếu người từ cuối hiệp một sau thẻ đỏ của Laken Limbu, vậy mà đội tuyển vẫn phải chờ đến nửa sau hiệp hai mới có thể vượt lên dẫn trước. Những con số đó phản ánh rất rõ thực trạng: Việt Nam có thừa cơ hội, nhưng lại quá thiếu sự sắc bén để nhanh chóng kết liễu đối thủ đến từ Tây Á này.

Tiến Linh vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 9. Tuy nhiên, ngoài khoảnh khắc đó, anh gần như “mất hút” trên sân. Cả trận, Tiến Linh chỉ có thêm một cú dứt điểm đáng chú ý ở phút 75 nhưng bóng đi chệch khung thành, cùng một vài pha xử lý lỗi khiến những tình huống tấn công bị hỏng ăn. Vai trò làm tường, giữ bóng hay phối hợp nhóm, vốn là thế mạnh của một trung phong cắm, hầu như không xuất hiện trong cách chơi của tiền đạo mang áo số 22. Các vệ tinh xung quanh anh như Đình Bắc, Hai Long hay Thanh Nhàn cũng thi đấu mờ nhạt. Đình Bắc có cú sút trong vòng cấm bị thủ môn Kiran cản phá, còn Thanh Nhàn bị từ chối bàn thắng ở phút bù giờ do việt vị. Khi những cái tên được kỳ vọng nhất trên hàng công đều không thể tạo ra khác biệt, vấn đề “thiếu sát thủ” của tuyển Việt Nam lại càng thêm phần đáng lo ngại.

HLV Kim Sang Sik cũng bày tỏ sự lo ngại về hàng công của tuyển Việt Nam

Ngay sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội vẫn thiếu sự lạnh lùng trong dứt điểm. Ông khẳng định các học trò cần rèn luyện nhiều hơn về cảm giác bóng và khả năng ra quyết định trong vòng cấm. Thực tế, dù thắng Nepal, Việt Nam vẫn chỉ xếp nhì bảng F sau Malaysia. Đó là minh chứng rõ ràng rằng nếu không cải thiện hiệu quả ghi bàn, đội hoàn toàn có thể bị đẩy vào thế khó ở các trận then chốt sắp tới.

Tuyển Việt Nam cần có hướng đi mới để cải thiện tình hình?

Trong bối cảnh hàng công thiếu lựa chọn chất lượng, niềm hy vọng của Việt Nam đang hướng đến hai hướng đi mới. Thứ nhất là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, tiền đạo nhập tịch người Brazil đang trong quá trình hồi phục chấn thương gãy xương ống chân và dự kiến tái xuất đầu năm 2026. Trước khi chấn thương, Xuân Son từng là “ngòi nổ” đáng sợ tại V League cũng như thi đấu thăng hoa tại AFF Cup cuối năm ngoái, sở hữu khả năng dứt điểm một chạm và chọn vị trí tốt. Nếu trở lại đúng phong độ, anh hoàn toàn có thể mang đến diện mạo khác cho hàng công tuyển Việt Nam.

Hướng thứ hai là mở rộng cánh cửa cho những ngoại binh nhập tịch. Báo chí trong nước đã xác nhận các bên liên quan đang xem xét hỗ trợ quốc tịch cho Geovane Magno, trong khi Rimario Gordon, vua phá lưới V League 2022 với 17 bàn thắng, được coi là lựa chọn sáng giá nhất cho vị trí trung phong. Ngoài ra, những cái tên như Hendrio hay Janclesio cũng được nhắc đến như các phương án tiềm năng cho giai đoạn sắp tới trong việc nhập tịch để sẵn sàng cống hiến cho các cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Họ đều là những cầu thủ có nhiều năm chinh chiến tại V League, hiểu rõ môi trường bóng đá Việt Nam cùng việc sở hữu bản năng ghi bàn đã được kiểm chứng.

Còn tin tưởng vào tiền đạo nội, Việt Nam khó mơ dự World Cup

Thực tế cho thấy, để giấc mơ dự World Cup trở thành hiện thực, Việt Nam không thể chỉ dựa vào các tiền đạo nội như Tiến Linh, hoặc những người đang dần mất đi sự nhạy bén trước khung thành. Niềm tin vào các cầu thủ nhập tịch là hoàn toàn có cơ sở. Họ mang đến thứ mà bóng đá Việt Nam đang thiếu: khả năng tận dụng cơ hội, sự lạnh lùng trong dứt điểm và bản năng “kết liễu” trận đấu. Khi Xuân Son tái xuất cùng một vài trung phong nhập tịch như Rimario hay Geovane được bổ sung thêm, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể mơ lớn hơn, hướng tới giấc mơ World Cup bằng một hàng công hiệu quả, hiện đại và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Xem thêm
3
9,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Cristiano Ronaldo – Mùa giải 2016/2017: Đỉnh cao toàn năng

42 bàn thắng – hiệu suất 0,91 bàn/trận, cực kỳ ổn định suốt mùa
🎯 11 kiến tạo – không chỉ ghi bàn, còn góp dấu giày vào nhiều pha lập công
⏱️ 4.126 phút thi đấu – trung bình 98 phút/bàn, hiệu suất “sát thủ”
🔥 12 bàn tại Champions League, vua phá lưới C1 mùa 2016/17
💥 10 bàn ở vòng knock-out (Bayern, Atletico, Juventus) – toàn ông lớn!
🇪🇸 25 bàn tại La Liga sau 29 trận – góp công lớn đưa Real vô địch sau 5 năm
🌍 4 bàn ở Club World Cup, trong đó có hat-trick ở chung kết
🎯 Tỷ lệ sút trúng đích ~46%, trung bình 5,2 cú sút mỗi trận
🧱 Đóng góp 1 bàn hoặc kiến tạo mỗi 77,8 phút – gần như trận nào cũng in dấu giày
🏅 UEFA Player of the Year 2017 & The Best FIFA Men’s Player 2017
💎 Cầu thủ hay nhất chung kết C1 2017, biểu tượng của sự lạnh lùng và bản lĩnh
👑 Đỉnh cao toàn diện – ít màu mè hơn, nhưng hiệu quả và quyết đoán hơn bao giờ hết

Đây là mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của Ronaldo – vừa hiệu quả, vừa thông minh, vừa bản lĩnh. Không còn là “CR7 tốc độ”, mà là “CR7 toàn năng”, sẵn sàng hạ gục mọi đối thủ chỉ với vài khoảnh khắc. Một mùa giải xứng đáng được xem là đỉnh cao chiến thuật, bản lĩnh và hiệu suất tuyệt đối trong sự nghiệp của anh.

Xem thêm
0
56 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Facundo Garces, cầu thủ của đội tuyển Malaysia, tin rằng cụ cố của mình thực sự sinh ra tại Malaysia chứ không phải ở tỉnh Santa Fe, Argentina như FIFA kết luận. Anh đã bay sang Malaysia để phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhằm thu thập bằng chứng xác thực nguồn gốc của cụ cố.

Garces hy vọng sẽ tìm được giấy khai sinh hoặc hồ sơ di cư chứng minh cụ cố mình sinh ra tại Malaysia trước khi chuyển đến Argentina. Nếu có đủ bằng chứng, anh sẽ có cơ hội chứng minh quốc tịch Malaysia của mình hợp lệ với FIFA.

Việc này rất quan trọng với Garces, bởi nếu chứng minh được nguồn gốc, anh có thể tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Malaysia mà không gặp rắc rối về giấy tờ. Anh đang nỗ lực hết mình để bảo vệ quyền lợi của bản thân và đội bóng.

Xem thêm
0
212 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn là trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh đã ghi 141 bàn sau 223 lần ra sân, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá quốc tế nam. Đặc biệt, 89 bàn trong số đó đến sau tuổi 30, một thành tích hiếm có.

Ronaldo còn đứng trước cơ hội phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở vòng loại World Cup nếu ghi thêm một bàn nữa. Anh đã vượt qua nhiều huyền thoại như Neymar, Harry Kane, Klose hay Giroud về số bàn thắng quốc tế sau tuổi 30.

Mỗi lần được triệu tập, Ronaldo lại có cơ hội kéo dài di sản vĩ đại của mình. Tham vọng, sự bền bỉ và tinh thần không chịu khuất phục đã giúp anh trở thành biểu tượng bất tử của bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật