Trận đấu giữa Chelsea và Fulham tại Stamford Bridge đã trở thành tâm điểm của những tranh luận dữ dội về vai trò của VAR. Ngay từ hiệp một, Fulham tưởng chừng đã có bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm của Josh King, nhưng trọng tài Robert Jones, sau khi tham khảo VAR, đã từ chối bàn thắng vì cho rằng Rodrigo Muniz phạm lỗi khi giẫm nhẹ lên chân Trevoh Chalobah. Pha quay chậm cho thấy va chạm này không đủ nghiêm trọng, khiến Fulham phẫn nộ vì cảm giác bị tước đoạt một bàn thắng hợp lệ.
Tranh cãi tiếp tục bùng lên ở hiệp hai khi Chelsea được hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay Ryan Sessegnon. Điều đáng nói, trong cùng pha bóng, Joao Pedro của Chelsea cũng để bóng chạm tay nhưng VAR lại bỏ qua. Sự không nhất quán này làm dấy lên nghi ngờ về tính công bằng của VAR, khi các quyết định vẫn phụ thuộc vào nhận định chủ quan của trọng tài.
Những diễn biến này không chỉ khiến Fulham thất bại mà còn để lại nỗi thất vọng sâu sắc về cách VAR có thể làm lu mờ công lý trên sân cỏ.