Trận đấu giữa Mallorca và Barcelona đã diễn ra với thế trận một chiều ngay từ những phút đầu tiên. Đội khách Barcelona nhanh chóng áp đặt lối chơi và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 nhờ pha đánh đầu chuẩn xác của Raphinha sau đường tạt bóng của Lamine Yamal. Bàn thắng sớm này không chỉ giúp Barcelona giải tỏa áp lực mà còn mở ra một hiệp đấu đầy khó khăn cho đội chủ nhà Mallorca.
Đến phút 23, Ferran Torres nhân đôi cách biệt bằng cú sút nhanh sát vòng cấm, dù bàn thắng này gây tranh cãi khi một cầu thủ Mallorca đang nằm sân nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Tình hình càng trở nên tồi tệ với Mallorca khi Morlanes nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 33, buộc đội chủ nhà phải chơi thiếu người. Chỉ sáu phút sau, Muriqi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha cao chân nguy hiểm, khiến Mallorca chỉ còn chín người trên sân.
Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục dồn ép nhưng sự xuất sắc của thủ môn Roman cùng một chút thiếu may mắn khiến các chân sút đội khách bỏ lỡ nhiều cơ hội. Phải đến phút bù giờ cuối cùng, Yamal mới ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona. Kết quả này không chỉ phản ánh sự vượt trội về chuyên môn mà còn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga.