Trong ba thập kỷ qua, Juventus luôn đặt kỳ vọng lớn vào các tiền đạo mới, khi không ít chân sút đã ghi dấu ấn ngay trận ra mắt. Năm 1996, Christian Vieri chỉ cần một trận để lập công, mở tỷ số vào lưới Reggiana, tạo nên kỷ niệm khó quên dù sớm rời đội. Một năm sau, Filippo Inzaghi tiếp nối truyền thống với cú đúp và một kiến tạo trong trận tranh Siêu Cúp Italia, rồi ghi tới 89 bàn sau 165 trận cho “lão phu nhân”.
Những cái tên như Zlatan Ibrahimovic, Carlos Tévez, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain hay Dusan Vlahovic đều chọn trận đầu tiên để tỏa sáng, khẳng định bản lĩnh. Đặc biệt, Randal Kolo Muani chỉ mất hai ngày để ghi bàn vào lưới Napoli trong ngày ra mắt Serie A. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần bàn thắng sớm để trở thành huyền thoại, như David Trezeguet hay Cristiano Ronaldo.
Với Jonathan David - tân binh gia nhập CLB ở mùa hè vừa rồi, lịch sử Juventus vừa là áp lực, vừa là động lực. Anh từng ghi bàn ở trận ra mắt Gent và lập cú đúp cho đội tuyển Canada. Liệu David có thể nối dài truyền thống này, biến khoảnh khắc đầu tiên thành nền móng cho thành công tại "Lão bà"?