Một hành trình 7 năm nén lại trong mùa Champions League đầu tiên
Mirwan Suwarso nhìn hành trình của Como qua một con số khó tin: 7 năm. Từ Serie D, đội bóng vùng Lombardy tiến lên Serie A rồi lần đầu trong lịch sử giành vé dự Champions League mùa 2026/27. Sau lễ bốc thăm tại Monaco, Chủ tịch Como thừa nhận cảm giác ấy vẫn “như không có thật”, bởi một dự án từng đặt mục tiêu vươn tới sân chơi lớn nhất châu Âu trong 5-10 năm đã hoàn thành sớm hơn dự kiến.
Với Suwarso, việc được góp mặt đã là một dấu mốc đặc biệt. Nhưng thay vì đặt ngay mục tiêu phải vượt qua vòng phân hạng hay tiến sâu, ông muốn Como tiếp tục cách làm đã đưa đội bóng tới đây: tập trung từng ngày, chuẩn bị cho từng trận và tận hưởng một cơ hội không ai dám chắc sẽ lặp lại.
Ưu tiên đầu tiên là tận hưởng hành trình
Suwrso không muốn Como tự tạo thêm sức ép bằng những chỉ tiêu quá xa. Ông nhấn mạnh đội chỉ có thể làm hết khả năng, còn kết quả sau cùng sẽ quyết định họ đi được tới đâu.
Cách tiếp cận ấy phù hợp với vị thế của một đội lần đầu dự Champions League. Como không bước vào giải với tâm lý chỉ đến để tham quan, nhưng cũng hiểu khoảng cách giữa việc giành quyền tham dự và duy trì vị trí trong nhóm mạnh nhất châu Âu qua nhiều mùa.
Suwrso đặc biệt nhắc rằng cơ hội hiện tại không nên được xem là điều hiển nhiên. Bóng đá thay đổi rất nhanh và Como hoàn toàn có thể không còn ở sân khấu này trong tương lai gần. Vì vậy, điều ông muốn nhất là cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ cảm nhận đầy đủ giá trị của mùa giải đang có trước mắt.
Những đối thủ lớn lập tức xuất hiện
Lá thăm đưa Como vào một lịch đấu giàu thử thách. Đội của Cesc Fàbregas sẽ tiếp đương kim vô địch Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig và AEK Athens trên sân nhà. 4 chuyến làm khách là Barcelona, Real Betis, Feyenoord và Lens.
Paris Saint-Germain vừa bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, còn Manchester United trở lại giải sau mùa giải đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh. Chuyến làm khách tại Barcelona lại mang ý nghĩa riêng với Fàbregas, người trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng xứ Catalunya và từng trở lại khoác áo đội một giai đoạn 2011-2014.
Đó là những thử thách lớn nhất kể từ khi dự án Como bắt đầu. Từ những sân đấu ở Serie D cách đây 7 năm, đội bóng giờ chuẩn bị tiếp nhà vô địch châu Âu và Manchester United, đồng thời hành quân tới Barcelona.
Sinigaglia chạy đua với tiêu chuẩn Champions League
Song song với chuyên môn, Como đang gấp rút hoàn thiện sân Giuseppe Sinigaglia để có thể tổ chức các trận Champions League ngay tại quê nhà.
Hạng mục lớn nhất là Curva Ovest. Khu khán đài cũ bằng kết cấu thép đã được tháo dỡ và xây lại trong mùa hè, với khu mới có sức chứa 4.258 chỗ. Mặt sân cũng được mở rộng để đáp ứng kích thước mà UEFA yêu cầu, bên cạnh nhiều thay đổi về cơ sở vật chất và vận hành.
Suwrso cho biết câu lạc bộ đã đầu tư rất nhiều công sức để đáp ứng các tiêu chuẩn của UEFA và hy vọng Sinigaglia được chấp thuận. Tính đến sau lễ bốc thăm ngày 27/8, quyết định cuối cùng vẫn chưa được xem là thủ tục đã hoàn tất.
Como cũng chuẩn bị phương án dự phòng tại Mapei Stadium ở Reggio Emilia nếu Sinigaglia không đáp ứng yêu cầu đúng thời hạn.
Một mùa giải không muốn bỏ phí
Được chơi tại Sinigaglia vẫn là ưu tiên lớn nhất. Nếu được UEFA thông qua, người hâm mộ Como sẽ chứng kiến Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig và AEK Athens xuất hiện bên hồ Como trong mùa Champions League đầu tiên của câu lạc bộ.
Với Suwarso, đây cũng chính là tinh thần bao trùm hành trình phía trước. Como đã mất 7 năm để đi từ Serie D đến Champions League, nhưng không ai biết cơ hội tiếp theo sẽ đến khi nào.
Bởi vậy, mục tiêu trước mắt không phải những lời tuyên bố về việc phải vào sâu. Como muốn chuẩn bị tốt nhất cho từng trận, tận hưởng những đêm lớn tại châu Âu và xem mùa giải này có thể đưa câu chuyện đặc biệt của họ đi xa đến đâu.