Lào - Việt Nam: Tinh thần thép, quyết tâm đè bẹp Lào để săn hiệu số

Nhìn thái độ của Jude Bellingham, ĐT Anh nhớ về... David Beckham

Mason Greenwood: Từ "bad boy" của MU thành trụ cột không thể thay thế ở Marseille?

Không phải MU, Sunderland mới là đội "méo mặt" nhất vì AFCON

Quân Vũ

Barca chạy đua marathon trước Giáng Sinh: Chờ Hansi Flick giải bài toán thi đấu 8 trận trong 1 tháng

Khởi đầu thuận lợi nhưng thử thách còn ở phía trước

Chiến thắng trước Celta Vigo đã giúp Barcelona thu hẹp khoảng cách với Real Madrid xuống còn ba điểm, tạo đà tâm lý tích cực cho thầy trò Hansi Flick. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho một giai đoạn đầy thử thách. Lịch thi đấu dày đặc từ nay đến Giáng sinh sẽ là phép thử thực sự cho bản lĩnh và chiều sâu đội hình của Barcelona.

Chuỗi trận dồn dập và áp lực không ngừng

Ngay sau loạt trận quốc tế, Barcelona sẽ phải đối mặt với 8 trận chỉ trong vòng một tháng, bao gồm sáu trận La Liga và hai trận Champions League. Mật độ thi đấu này không cho phép bất kỳ sai lầm nào, bởi chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến họ tụt lại trong cuộc đua vô địch và thậm chí mất vị trí trong top đầu.

Những đối thủ khó chịu và các trận cầu then chốt

Đối thủ đầu tiên là Athletic Bilbao, đội bóng luôn gây khó dễ cho Barcelona dưới thời Ernesto Valverde. Tiếp đó, chuyến làm khách tại Stamford Bridge gặp Chelsea ở Champions League sẽ là thử thách lớn, khi cả hai đội đều cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp. Những trận đấu với Alaves, Atletico Madrid, Betis, Villarreal và Eintracht Frankfurt đều tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đòi hỏi chiều sâu và sự linh hoạt trong đội hình

Để vượt qua giai đoạn này, Flick cần một đội hình đủ dày và khả năng xoay tua hợp lý. Nếu Barcelona duy trì được phong độ ổn định, họ hoàn toàn có thể tiếp tục bám đuổi Real Madrid. Ngược lại, chỉ một cú trượt nhỏ cũng có thể khiến mùa giải trở nên khó cứu vãn.

0
107 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh Tuấn

Biến cố bất ngờ trên sân cỏ
Phút 77 trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc đã chứng kiến một tình huống không mong muốn khi tiền vệ Nguyễn Văn Trường va chạm mạnh với cầu thủ đối phương. Sự cố này khiến đội trưởng U22 Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu, buộc phải rời sân trên cáng trong bối cảnh đội đã sử dụng hết quyền thay người. Điều này đẩy U22 Việt Nam vào thế thiếu người trong những phút còn lại, ảnh hưởng lớn đến chiến thuật và tinh thần toàn đội.

Chẩn đoán và hy vọng hồi phục
Sau khi rời sân, Văn Trường được các bác sĩ bó kín gối phải và chẩn đoán có thể gặp chấn thương ở vùng gân khoeo và dây chằng sau. Anh lập tức được đưa đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng. Dù chưa có kết luận cuối cùng, toàn đội và người hâm mộ đều hy vọng chấn thương không quá nghiêm trọng, để Văn Trường kịp trở lại đồng hành cùng U22 Việt Nam tại SEA Games và VCK U23 châu Á sắp tới.

Thách thức phía trước và mục tiêu vàng
Văn Trường sẽ cùng đồng đội trở về nước nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho hành trình chinh phục SEA Games 33. Đội sẽ mở màn bằng trận gặp U22 Lào vào ngày 4/11 tại Songkhla, Thái Lan, với mục tiêu giành lại huy chương vàng. Sự vắng mặt của Văn Trường, nếu kéo dài, sẽ là tổn thất lớn cho tham vọng của U22 Việt Nam.

Xem thêm
0
208 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Khởi đầu không như kỳ vọng tại Old Trafford
Benjamin Sesko, bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng của Manchester United, đang trải qua những ngày tháng đầy thử thách tại Old Trafford. Kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ và ban lãnh đạo đã nhanh chóng chuyển thành áp lực nặng nề khi Sesko chưa thể hiện được phong độ như mong đợi. Sau nhiều trận đấu, tiền đạo trẻ này mới chỉ ghi được hai bàn thắng trên mọi đấu trường, một con số khiêm tốn so với mức phí chuyển nhượng khổng lồ mà Man Utd đã bỏ ra.

Những lời chê bai từ các huyền thoại
Sự thất vọng về Sesko không chỉ đến từ người hâm mộ mà còn từ các huyền thoại bóng đá Anh. Robbie Fowler, cựu tiền đạo Liverpool, đã không ngần ngại so sánh Sesko với Viktor Gyokeres của Arsenal, cho rằng: "Sesko có vẻ đã gặp khó khăn. Anh ấy trông, tôi hy vọng điều này không bị hiểu sai, nhưng anh ấy trông có vẻ giống một cầu thủ học viện." Fowler nhấn mạnh Gyokeres phù hợp hơn với Ngoại hạng Anh nhờ tốc độ, năng lượng và sự cam kết, đồng thời khẳng định: "Không ai nghi ngờ khả năng của Sesko, nhưng ở thời điểm hiện tại, Gyokeres rõ ràng là người chơi tốt hơn."

Áp lực tài chính và kỳ vọng từ Man Utd
Alan Shearer, huyền thoại của Newcastle, cũng lên tiếng về mức phí chuyển nhượng của Sesko: "Họ đã trả hơn 70 triệu bảng cho Sesko. Đó là một số tiền lớn, tôi biết đó là giá thị trường nhưng nó quá nhiều." Shearer cho rằng với số tiền này, Sesko lẽ ra phải ghi nhiều bàn thắng hơn và có đóng góp rõ rệt hơn cho đội bóng.

Chấn thương và hy vọng mới
Trong bối cảnh chịu nhiều sức ép, Sesko lại gặp thêm khó khăn khi dính chấn thương đầu gối sau pha va chạm với Micky van de Ven ở trận hòa Tottenham. Tuy nhiên, theo Sky Sports, chấn thương này không quá nghiêm trọng và anh dự kiến chỉ phải nghỉ thi đấu tối đa một tháng. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội để Sesko  có thời gian "tịnh tâm" lấy lại phong độ và chứng minh giá trị của mình trong tương lai xa.

Xem thêm
0
161 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Huy

Không chỉ phong độ tốt, tuyển Việt Nam còn ổn định về tinh thần. Đội trưởng Duy Mạnh tiết lộ Xuân Son “rất nhớ sân cỏ” và cực kỳ khát khao được ra sân sau gần 1 năm điều trị chấn thương—tinh thần đó đang truyền cảm hứng cho toàn đội.

Tân binh Gia Bảo thì hào hứng trong lần đầu lên tuyển, kể lại khoảnh khắc tưởng “bị Tiến Linh lừa” khi nhận tin triệu tập. Không khí trong đội vui vẻ, đoàn kết, đúng tinh thần thầy Kim xây dựng.

Trận gặp Lào là cơ hội để toàn đội biến quyết tâm thành kết quả, nhất là khi lượt đi Việt Nam đã thắng 5-0 và đang cần cải thiện hiệu số.

👉 Còn bạn? Dự đoán tỷ số ngay box dưới đây để tham gia minigame – cơ hội nhận quà đang chờ!

Xem thêm
0
159 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Bối cảnh vòng loại và áp lực lên đội tuyển
Đội tuyển Tây Ban Nha đang ở giai đoạn cuối của chiến dịch vòng loại World Cup 2026, chỉ cần không thua Thổ Nhĩ Kỳ với cách biệt quá lớn là chắc chắn giành vé. Trong bối cảnh này, việc thiếu vắng một số trụ cột như Pedri, Rodri, Dani Carvajal và Lamine Yamal do chấn thương không gây quá nhiều lo lắng về mặt thành tích. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở cách các ca chấn thương này được xử lý và truyền thông hóa.

Mâu thuẫn giữa Barcelona và HLV De la Fuente
Trường hợp của Lamine Yamal trở thành tâm điểm khi cầu thủ này lên tuyển rồi lại rút lui vì chấn thương háng, trong khi Barcelona không thông báo gì với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. HLV Luis de la Fuente tỏ ra bức xúc, nhưng phía Barcelona lại không quan tâm, bởi trước đó chính De la Fuente từng để Yamal thi đấu dù biết cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục, dẫn đến chấn thương nặng hơn. Điều này làm dấy lên nghi ngờ Barcelona cố tình bảo vệ cầu thủ của mình, trong khi De la Fuente bị cho là “vắt kiệt” các trụ cột của Barca.

Tiêu chuẩn kép và sự thiên vị bị nghi ngờ
Sự việc càng trở nên phức tạp khi trung vệ Dean Huijsen cũng rút lui vì chấn thương nhưng lại được Real Madrid xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh ngay sau khi trở về. Đáng chú ý, HLV De la Fuente không hề nhắc đến trường hợp này trong họp báo, khiến dư luận đặt câu hỏi về sự công bằng trong cách ông đối xử với cầu thủ của các CLB khác nhau. Fan Barcelona cho rằng De la Fuente có thái độ thiên vị, khi số cầu thủ Real Madrid được gọi lên tuyển gần đây rất ít, trong khi các trụ cột của Barca liên tục bị sử dụng quá mức.

Xem thêm
0
87 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

🔝 Top 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu 🤩

🥇 Erling Haaland ngạo nghễ ở vị trí Top 1, hơn Memphis Depay Top 2 tới 8 bàn 🤯

❌ Đấy là do Na Uy còn không có Kevin De Bruyne đấy 😏

#bongda24h #thethao24h #ErlingHaaland #Haaland

Xem thêm
0
424 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật