Chiến thắng không trọn vẹn tại Emirates
Dù giành trọn ba điểm trước Brentford với tỷ số 2-0, Arsenal lại phải đối mặt với những tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. Trận thắng này giúp "Pháo thủ" nới rộng khoảng cách lên 5 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng niềm vui của họ đã bị lu mờ bởi cơn bão chấn thương. Cả tân binh Cristhian Mosquera lẫn trụ cột Declan Rice đều phải rời sân giữa chừng, khiến HLV Mikel Arteta không thể yên tâm về chặng đường phía trước.
Những ca chấn thương đáng lo ngại
Sự cố đầu tiên xảy ra ở phút 44, khi Mosquera tiếp đất sai tư thế sau pha tranh chấp với Kevin Schade, buộc anh phải nhường chỗ cho Jurrien Timber. Đến phút 83, Declan Rice cũng tập tễnh rời sân với dấu hiệu đau bắp chân. Đáng chú ý, Arsenal hiện đã mất bộ đôi trung vệ chủ chốt là William Saliba và Gabriel Magalhaes, khiến hàng thủ càng thêm mong manh.
Phản ứng của huấn luyện viên Mikel Arteta
Chia sẻ với Sky Sports, HLV Arteta không giấu được sự lo lắng: "Rõ ràng đây không bao giờ là tin tốt. Về trường hợp của Declan Rice, chúng tôi chưa rõ mức độ nghiêm trọng. Cậu ấy có thể đi lại bình thường nhưng không thể tiếp tục thi đấu. Chúng tôi phải chờ kết quả kiểm tra vào ngày mai". Đối với Mosquera, ông cho biết: "Có lẽ là chấn thương ở đầu gối hoặc mắt cá chân. Cậu ấy không thể xác định chính xác điểm đau, nhưng chắc chắn là không thể tiếp tục trận đấu".
Thách thức phía trước
Sau trận thắng Brentford, Arsenal sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi làm khách trên sân Aston Villa vào cuối tuần này. Với tình hình nhân sự hiện tại, Arteta và các học trò chắc chắn sẽ phải nỗ lực gấp bội để duy trì vị trí dẫn đầu.