Bi kịch tăm tối của Van de Beek: Đứt toàn bộ gân Achilles, sự nghiệp sẽ kết thúc?

Hà Nội FC úp mở bất ngờ: Cựu siêu sao thế giới sắp về cầm quân, V-League dậy sóng?

Tiếp tục Rashford bị phạt vì đi muộn: Huyền thoại Shearer “dạy dỗ” cực gắt trên sóng!

Quân Vũ

Alan Smith sốc nặng: Arteta tung "trẻ trâu" Max Dowman, Arsenal liều hay khôn?

Dowman vừa tạo nên dấu ấn lớn khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho Arsenal tại Carabao Cup. Ở tuổi 15, cậu được HLV Mikel Arteta tung vào sân thay cho Bukayo Saka trong hiệp 2. Đây là lần đầu Dowman góp mặt ở Carabao Cup, sau khi đã có màn ra mắt Ngoại hạng Anh trước đó.

Sự xuất hiện của Dowman khiến nhiều người bất ngờ, trong đó có huyền thoại Alan Smith. Trên Sky Sports, ông chia sẻ rằng Arteta đã đặt niềm tin lớn vào cầu thủ trẻ này. Smith cũng nhấn mạnh các cổ động viên Arsenal chắc hẳn vui mừng khi Saka không gặp chấn thương sau trận đấu.

Dowman hiện đã có ba lần ra sân chính thức cho đội một Arsenal, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Điều này cho thấy HLV Arteta rất tin tưởng vào bản lĩnh và khả năng chịu áp lực của Dowman ở tuổi còn rất trẻ. Kỷ lục của Dowman hứa hẹn sẽ khó bị phá trong tương lai gần.

0
572 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

HLV Hansi Flick đã biến hóa hàng thủ Barca bằng cách sử dụng 4 trung vệ cùng lúc trên sân. Những cái tên thường xuyên được ông tin dùng là Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Andreas Christensen và Eric Garcia. Nhờ đó, hàng thủ Barca trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết.

Jules Kounde dù thường đá hậu vệ phải nhưng vốn là trung vệ, luôn chơi tốt khi trở lại vị trí sở trường. Sự linh hoạt trong cách dùng người của HLV Flick giúp Barca có nhiều phương án phòng ngự, khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Việc dùng 4 trung vệ giúp Barca bảo vệ thành quả, nhất là khi cần giữ lợi thế dẫn bàn. Dù có hạn chế trong tấn công biên, nhưng HLV Flick không quá lo lắng, bởi hàng thủ Barca thường xuyên dâng cao, thậm chí lên gần vòng tròn giữa sân để bẫy việt vị.

Xem thêm
0
160 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Sesko mới chỉ chơi 5 trận cho Man Utd ở Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026, tổng cộng 282 phút. Anh bỏ lỡ phần đầu giai đoạn tiền mùa giải do Leipzig đàm phán với nhiều đội bóng trước khi chốt với "Quỷ đỏ". Vì vậy, việc Sesko khởi đầu chậm là điều dễ hiểu với tiền đạo người Slovenia.

Trong trận derby Manchester trên sân Etihad ngày 14/9, Sesko lần đầu đá chính khi Mason Mount và Matheus Cunha chấn thương. Anh thường xuyên di chuyển trên hàng phòng ngự cuối cùng của Man City, tận dụng tốc độ và sức mạnh để tìm lợi thế trước các hậu vệ đối phương.

Điểm mạnh của Sesko là chọn vị trí ở điểm mù trung vệ, sẵn sàng nhận đường chọc khe. Khi bóng ra biên, anh tách khỏi trung vệ cao to để di chuyển sang hai bên, nơi có hậu vệ biên nhỏ con hơn, tăng khả năng thắng trong các pha không chiến.

Qua các trận gặp Arsenal, Fulham, Grimsby Town hay Burnley, Sesko đều chủ động tìm khoảng trống giữa hai trung vệ rồi thoát xuống khi đồng đội mở biên. Cách di chuyển này cho thấy anh đang làm đúng vai trò trung phong, luôn chủ động tìm mắt xích yếu nhất hàng thủ đối phương.

Xem thêm
0
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Phạm

Thống kê từ Transfermarkt cho thấy các cầu thủ Việt kiều trẻ tuổi vẫn chưa được trao nhiều cơ hội ở V.League. Trần Thành Trung, bản hợp đồng đắt giá của Ninh Bình, chỉ có 25 phút thi đấu sau 2 trận. Damian Vũ Thanh An cũng chỉ ra sân 21 phút cho Thể Công Viettel, dù đã kịp ghi một bàn thắng.

Brandon Ly, cầu thủ trẻ trưởng thành từ bóng đá Anh, mới được HLV Mano Polking cho vào sân 4 phút ở Công an Hà Nội. Lee Williams thậm chí chưa có phút nào thi đấu ở giải chuyên nghiệp Việt Nam. Vadim Nguyễn, Việt kiều Nga, là người ra sân nhiều nhất trong nhóm này với tổng cộng 63 phút sau 3 trận cho Đà Nẵng.

Nhìn chung, các cầu thủ Việt kiều dưới 23 tuổi vẫn chỉ là kép phụ ở các CLB V.League. Họ cần thêm thời gian để thích nghi, chứng tỏ bản thân và chờ đợi cơ hội được ra sân nhiều hơn trong thời gian tới.

Xem thêm
0
101 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Long

Tottenham đã khéo léo cài điều khoản ưu tiên khi bán Harry Kane cho Bayern Munich, theo tiết lộ của chuyên gia Fabrizio Romano. Điều này giúp Spurs có lợi thế lớn nếu Kane muốn rời Bayern, nhất là khi giá giải phóng hợp đồng sẽ giảm vào tháng Một tới.

Tuy nhiên, Kane hiện tại vẫn đang toàn tâm toàn ý cho Bayern Munich. Anh muốn cùng đội bóng này chinh phục các danh hiệu lớn, đặc biệt là Champions League. Romano cho biết Kane rất tin tưởng vào sức mạnh của Bayern mùa này.

Dù Tottenham đã mở cửa đón Kane trở lại, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về tiền đạo này. Thành tích của Bayern và khát vọng phá kỷ lục ghi bàn Ngoại hạng Anh sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lựa chọn của Kane trong tương lai.

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Báo chí Brazil vừa đưa tin, thẩm phán ở Porto Alegre đã ra phán quyết buộc Anderson phải trả hết khoản tiền cấp dưỡng còn nợ. Nếu không, cựu cầu thủ này sẽ phải ngồi tù 30 ngày. Hình thức giam giữ có thể là “khép kín” hoặc “mở” tùy vào tình trạng nhà tù.

Khoản nợ của Anderson tính đến cuối tháng 7 đã lên tới hơn 1 triệu real Brazil, tương đương 142.000 bảng Anh. Đến nay, Anderson vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Luật sư của anh xác nhận vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên nhưng không tiết lộ chi tiết.

Anderson từng là tài năng sáng giá của bóng đá Brazil, khoác áo Man United từ năm 2007. Anh từng giành nhiều danh hiệu lớn như Ngoại hạng Anh, Champions League và Copa America. Tuy nhiên, sau khi giải nghệ, cuộc sống cá nhân của anh gặp không ít rắc rối.

Xem thêm
0
349 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật