Atletico Madrid – Vẫn luôn là kẻ thách thức đáng gờm! 💪🔴⚪

Real Madrid chi ít mà chất, Atletico vung tiền lại lạc lối: Đẳng cấp khác biệt ngay từ cách tiêu tiền

❗️ CÓ THỂ BẠN KHÔNG TIN

Arsenal giữ chân thành công Saliba ngay trước mũi Real Madrid: Đây rồi, vị thế ông lớn!

Văn Long

Quỷ đỏ tiếp tục “đốt tiền” vì thủ môn: 18,2 triệu bảng cho hy vọng hay canh bạc liều lĩnh?

Manchester United đang coi vị trí thủ môn là ưu tiên số một trong kế hoạch chuyển nhượng năm tới. Sau khi Andre Onana rời đi theo dạng cho mượn dài hạn tới Trabzonspor, Altay Bayindir được giao bắt chính tại Old Trafford. Tuy nhiên, Bayindir vẫn chưa tạo được sự yên tâm tuyệt đối cho ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Quỷ đỏ.

Ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè, Man Utd đã kịp bổ sung Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng. Dù được đánh giá tiềm năng, thủ thành trẻ người Bỉ khó có thể trở thành lựa chọn số một ngay lập tức. Vì vậy, ban lãnh đạo đội bóng xác định cần mang về một “người gác đền” đẳng cấp để củng cố hàng thủ.

Kế hoạch này không chỉ giúp gia cố hậu tuyến mà còn xây dựng lại niềm tin nơi hàng phòng ngự, vốn là điểm yếu của Man Utd nhiều mùa gần đây. Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh ngày càng khắc nghiệt, một thủ môn chắc chắn và chơi chân tốt sẽ là chìa khóa giúp Quỷ đỏ cạnh tranh ở các đấu trường lớn.

0
415 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Achraf Hakimi, ngôi sao bóng đá Morocco, đang vướng vào vòng xoáy pháp lý khi bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ 24 tuổi quen qua mạng xã hội. Sự việc xảy ra vào tháng 2/2023, khi Hakimi được cho là đã mời nạn nhân đến nhà riêng ở ngoại ô Paris trong lúc gia đình vắng mặt. Dù người phụ nữ không nộp đơn kiện chính thức, công tố viên Pháp vẫn quyết định truy tố anh.

Trước truyền thông, Hakimi khẳng định: “Tôi biết những gì tôi bị cáo buộc là bịa đặt. Tôi biết mình không làm gì sai và tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.” Anh cho rằng bản thân là nạn nhân của một âm mưu tống tiền, song phía nguyên đơn và luật sư Rachel-Flore Pardo bác bỏ hoàn toàn, nhấn mạnh không có dấu hiệu nào cho thấy đây là vụ tống tiền.

Bất chấp bê bối, Hakimi vẫn thi đấu xuất sắc cho PSG và tuyển Morocco, thậm chí còn góp phần giúp CLB vô địch Champions League. Vụ việc tiếp tục gây tranh cãi, đặt ra nhiều câu hỏi về ranh giới giữa công lý và dư luận.

Xem thêm
0
98 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Bryan Mbeumo đã tạo dấu ấn nhất định kể từ khi gia nhập Manchester United, dù thành tích ghi bàn chưa thực sự ấn tượng. Sau năm trận, anh chỉ có một bàn thắng, con số khiêm tốn so với bốn bàn ở cùng giai đoạn mùa trước tại Brentford. Tuy nhiên, Mbeumo vẫn được nhiều cổ động viên đánh giá là cầu thủ nổi bật nhất của đội từ đầu mùa, nhờ tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật tinh tế, giúp hàng công United trở nên sinh động hơn.

HLV Ruben Amorim từng nhận xét: “Thật ấn tượng với cách cậu ấy kéo dãn đội hình và chất lượng trong pha chạm bóng đầu tiên.” Sự nhiệt huyết của Mbeumo lan tỏa tới cả đồng đội lẫn khán giả, như Bruno Fernandes từng ca ngợi sau trận gặp Chelsea. Dù vậy, áp lực dành cho Mbeumo là không nhỏ, khi những bản hợp đồng đắt giá trước đây như Sancho, Hojlund hay Antony đều chưa đáp ứng kỳ vọng.

Mbeumo thừa nhận: “Tôi là người cần sự ủng hộ và tình yêu thương để có thể cống hiến hết mình.” Việc xây dựng mối liên kết với các đồng đội mới, đặc biệt là Benjamin Sesko, sẽ quyết định thành công của anh. Trận gặp Brentford tới đây là cơ hội lý tưởng để Mbeumo chứng minh giá trị, vượt qua áp lực và khẳng định mình không phải là một bản hợp đồng thất vọng nữa.

Xem thêm
0
92 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

2008: Khi Cristiano Ronaldo giành Quả bóng Vàng đầu tiên.

🗣️ “Có nhiều cầu thủ giỏi như Ricardo Kaká hay có thể là Lionel Messi, nhưng tôi là số 1, vì tôi đã giành được danh hiệu cao quý nhất, Quả bóng Vàng”.

2015: Khi Ronaldo kém Messi 2 Quả bóng Vàng.

🗣️ “Chiếc giày Vàng tốt hơn Quả bóng Vàng. Nó dựa trên thống kê, không dựa vào phiếu bầu. Hoàn toàn khác nhau”.

2017: Khi Ronaldo cân bằng số Quả bóng Vàng với Messi.

🗣️ “Cuộc cạnh tranh chưa kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu thôi”.

2019:

🗣️ “Tôi muốn trở thành cầu thủ giành nhiều Quả bóng Vàng nhất và tôi nghĩ mình xứng đáng. Nếu Messi giành Quả bóng Vàng trong năm nay (2019), tôi sẽ giải nghệ”.

2023: Khi Messi có Quả bóng Vàng thứ 8, kỷ lục.

🗣️ “Dubai d’Or còn giá trị hơn Quả bóng Vàng. Quả bóng vàng đã mất uy tín”.

2025:

🗣️ “Quả bóng vàng với tôi chỉ là hư cấu”.

#bongda24h #thethao24h #BallondOr #CristianoRonaldo #Ronaldo

Xem thêm
0
22 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Sesko mới chỉ chơi 5 trận cho Man Utd ở Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026, tổng cộng 282 phút. Anh bỏ lỡ phần đầu giai đoạn tiền mùa giải do Leipzig đàm phán với nhiều đội bóng trước khi chốt với "Quỷ đỏ". Vì vậy, việc Sesko khởi đầu chậm là điều dễ hiểu với tiền đạo người Slovenia.

Trong trận derby Manchester trên sân Etihad ngày 14/9, Sesko lần đầu đá chính khi Mason Mount và Matheus Cunha chấn thương. Anh thường xuyên di chuyển trên hàng phòng ngự cuối cùng của Man City, tận dụng tốc độ và sức mạnh để tìm lợi thế trước các hậu vệ đối phương.

Điểm mạnh của Sesko là chọn vị trí ở điểm mù trung vệ, sẵn sàng nhận đường chọc khe. Khi bóng ra biên, anh tách khỏi trung vệ cao to để di chuyển sang hai bên, nơi có hậu vệ biên nhỏ con hơn, tăng khả năng thắng trong các pha không chiến.

Qua các trận gặp Arsenal, Fulham, Grimsby Town hay Burnley, Sesko đều chủ động tìm khoảng trống giữa hai trung vệ rồi thoát xuống khi đồng đội mở biên. Cách di chuyển này cho thấy anh đang làm đúng vai trò trung phong, luôn chủ động tìm mắt xích yếu nhất hàng thủ đối phương.

Xem thêm
1
9,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Sau ba trận tại V.League, HAGL chỉ giành được một điểm, chưa ghi nổi bàn thắng nào và để thủng lưới bốn lần. Những con số này không chỉ phản ánh sự sa sút về mặt kết quả mà còn cho thấy vấn đề nghiêm trọng ở lối chơi. Đội bóng phố Núi thiếu đi sự sáng tạo, các pha tấn công rơi vào bế tắc, khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.

Điều đáng nói, dù từng thắng Thanh Hóa 2-0 ở Cúp Quốc gia, nhưng khi trở lại giải đấu khốc liệt hơn, hàng công HAGL lại trở nên vô hại. Ngoại binh như Gabriel Conceicao, Jairo Rodrigues hay Marciel đều gây thất vọng, không tạo ra dấu ấn nào đáng kể. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ nội binh như Gia Bảo, Hoàng Minh dù giàu khát khao nhưng thiếu kinh nghiệm, chưa đủ bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Chính sự mờ nhạt của ngoại binh và sự non nớt của nội binh đã đẩy HAGL vào thế khó. Tâm lý nặng nề khiến các chân sút càng nôn nóng, dứt điểm vội vàng. Tuy nhiên, trận gặp PVF-CAND tới đây là cơ hội để HAGL “giải hạn”, nếu họ biết đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ và xốc lại tinh thần toàn đội.

Xem thêm
0
243 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật