Real Madrid và bài toán về phong độ tệ hại của Vinicius?

MU dẫn 2-0 vẫn bị Brighton loại, Old Trafford dậy sóng la ó

Quả bóng vàng 2026: Không ai thực sự vượt trội, cuộc đua khó đoán chưa từng thấy

Đình Quý

7 bàn thua sau 2 trận, Hà Nội FC đang vỡ ở đâu?

Hà Nội FC bước vào V.League 2026/27 với mục tiêu đua vô địch, nhưng sau 2 vòng họ vẫn chưa có điểm. Trận thua 1-3 trước Công an TP.HCM còn có thể xem là cú sẩy chân trước một đối thủ mạnh. Nhưng thất bại 1-4 trước SLNA ngay tại Hàng Đẫy khiến những vấn đề của đội bóng Thủ đô trở nên đáng lo hơn.

Hàng thủ đang có vấn đề

Hà Nội mới ghi 2 bàn nhưng đã thủng lưới 7 lần, hiệu số -5. Trung bình 3,5 bàn thua mỗi trận là con số khó chấp nhận với một đội đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Trước SLNA, Hà Nội không chỉ thua mà còn mất thế trận rõ rệt sau khi bị dẫn. Bruno Paraiba mở tỷ số ở phút 35, trước khi Cyrus Christie phản lưới đầu hiệp 2. Khi đội chủ nhà phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, hàng thủ để lộ nhiều khoảng trống. Quang Vinh tận dụng cơ hội để ghi thêm 2 bàn ở phút 86 và 90. Văn Tùng chỉ có thể gỡ lại 1 bàn trong thời gian bù giờ.

Vấn đề của Hà Nội không nằm ở vài sai sót riêng lẻ. Đội bóng mất kiểm soát sau khi bị dẫn và không giữ được cự ly đội hình khi phải tấn công nhiều hơn. Hai Long cũng thừa nhận toàn đội chơi “rất tệ”, một nhận xét phù hợp với diễn biến trên sân.

Sự sa sút đã xuất hiện từ mùa trước

Mùa 2025/26, Hà Nội nhận 30 bàn sau 26 trận, trung bình khoảng 1,15 bàn mỗi trận. Sau 2 vòng mùa này, họ đã nhận số bàn thua tương đương hơn 23% tổng số bàn thua của cả mùa trước.

Hà Nội cũng bước vào mùa giải mới sau khi kết thúc V.League 2025/26 ở vị trí thứ 4 với 46 điểm, kém nhà vô địch Công an Hà Nội 18 điểm. Đội bóng Thủ đô đã không còn duy trì được khoảng cách vượt trội với phần còn lại như trong những giai đoạn thành công trước đây.

Năm 2016 là lời nhắc

Dù vậy, khởi đầu tệ chưa đồng nghĩa cả mùa giải đã thất bại. Năm 2016, Hà Nội T&T từng chỉ giành 1 điểm sau 5 vòng đầu. Sau khi Chu Đình Nghiêm lên nắm đội, họ thắng 16 trong 21 vòng còn lại và cuối mùa vẫn vô địch V.League.

Hà Nội lúc này cần cải thiện cách phòng ngự sau khi mất bóng, giữ cự ly đội hình tốt hơn khi bị dẫn và tránh để trận đấu rơi khỏi tầm kiểm soát. Nếu những vấn đề đó kéo dài, cuộc đua với nhóm dẫn đầu sẽ sớm trở nên khó khăn hơn.

0
246 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Hai danh sách, một mục tiêu

Jürgen Klopp bắt đầu nhiệm kỳ ở tuyển Đức bằng một quyết định rất khác thường. Sau khi kế nhiệm Julian Nagelsmann, người từ chức בעקבות thất bại trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026, Klopp triệu tập tới 44 cầu thủ cho 4 trận đầu tiên tại Nations League. Thay vì sử dụng một đội hình xuyên suốt, ông chia nhân sự thành 2 nhóm, gần như thay mới đội tuyển sau 2 trận đầu.

Nhóm đầu gồm 24 cầu thủ cho chuyến làm khách trước Hà Lan ngày 24/9 và trận tiếp Hy Lạp ngày 27/9. Sau đó, phần lớn trở về câu lạc bộ, còn 20 gương mặt khác gia nhập để chuẩn bị gặp Serbia ngày 1/10 và làm khách Hy Lạp ngày 4/10. Klopp khẳng định không có đội A hay đội B. Mục tiêu của ông là quan sát càng nhiều cầu thủ càng tốt trong đợt tập trung kéo dài với 4 trận liên tiếp.

Ter Stegen trở lại vị trí số 1

Khung thành là khu vực Klopp đưa ra quyết định lớn đầu tiên. Manuel Neuer đã khép lại lần thứ 2 khoác áo tuyển Đức sau World Cup 2026, còn Marc-André ter Stegen trở lại sau thời gian dài chấn thương.

Klopp xác nhận thủ môn 34 tuổi của Ajax là số 1 ở thời điểm hiện tại. Ông đánh giá Ter Stegen đã khỏe mạnh và sở hữu kinh nghiệm cần thiết, nhưng cũng nói vị trí này vẫn phụ thuộc vào phong độ.

Ter Stegen nằm trong nhóm đầu cùng Finn Dahmen và Alexander Nübel. Ở 2 trận sau, Jonas Urbig, Noah Atubolu và Dahmen được lựa chọn. Oliver Baumann, người từng bắt chính trong giai đoạn vòng loại trước khi Neuer trở lại dự World Cup, không có tên trong đợt triệu tập đầu tiên của Klopp.

Kimmich trở lại trung tâm

Joshua Kimmich tiếp tục giữ băng đội trưởng, nhưng vị trí thay đổi. Klopp muốn đưa cầu thủ Bayern Munich trở lại trung tâm hàng tiền vệ thay vì sử dụng anh ở hậu vệ phải như nhiều thời điểm dưới thời Nagelsmann.

Kimmich đã có 114 trận cho tuyển Đức và là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong danh sách lần này. Xung quanh anh, Klopp trải rộng nhân sự qua 2 nhóm với Jamal Musiala, Felix Nmecha, Anton Stach, Aleksandar Pavlović, Florian Wirtz và Tom Bischof.

Bischof đã có 1 trận cho đội tuyển quốc gia và từng mang băng đội trưởng U21 Đức. Philipp Treu cùng Felix Keidel cũng được gọi, bổ sung thêm những phương án mới ở biên và tuyến giữa.

16 gương mặt chờ trận ra mắt

Điểm nổi bật nhất trong danh sách 44 người là 16 cầu thủ chưa từng ra sân cho tuyển Đức. Trong số đó, 11 người hoàn toàn lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Younes Ebnoutalib là một trong những cái tên gây nhiều chú ý nhất. Tiền đạo 23 tuổi của Eintracht Frankfurt ghi 4 bàn sau 4 trận chính thức đầu mùa. Trước khi tới Frankfurt, anh từng có 12 bàn sau 17 trận ở hạng Nhì cho Elversberg mùa 2025/26.

Ebnoutalib chưa từng chơi cho các đội trẻ Đức và từng có thời gian thuộc hệ thống U15 Morocco. Klopp vẫn chọn anh ngay trong đợt đầu tiên, bên cạnh Hennes Behrens, Bambasé Conté, Max Rosenfelder hay Yannik Engelhardt.

Nhóm thứ 2 tiếp tục có những gương mặt mới như Finn Jeltsch, Felix Keidel, Vitaly Janelt, Mika Baur và Derry Scherhant. Saïd El Mala cũng trở lại dù từng được gọi dưới thời Nagelsmann nhưng chưa có trận ra mắt.

4 trận để Klopp kiểm tra toàn bộ lực lượng

Đức bắt đầu Nations League bằng trận gặp Hà Lan tại Amsterdam ngày 24/9. Ba ngày sau, họ tiếp Hy Lạp ở Augsburg. Nhóm nhân sự thứ 2 sau đó chuẩn bị cho trận gặp Serbia tại Munich ngày 1/10 và chuyến làm khách tới Thessaloniki gặp Hy Lạp ngày 4/10.

Việc sử dụng 44 cầu thủ trong 4 trận đầu mang dấu ấn rất rõ của Klopp. Ông chưa vội thu hẹp đội hình mà muốn kiểm tra nhiều lựa chọn, xác định lại thứ tự ở từng vị trí và tạo cơ hội cho một lớp cầu thủ mới.

Ter Stegen được trao khung thành trước mắt, Kimmich trở lại tuyến giữa và những trụ cột như Musiala hay Wirtz vẫn hiện diện. Xung quanh bộ khung ấy là 16 cầu thủ chưa có trận quốc tế. Klopp đang dùng đợt tập trung đầu tiên để mở rộng lựa chọn trước khi dần chốt đội hình hướng tới Euro 2028 và World Cup 2030.

Xem thêm
4
10,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Vấn đề về sự sa sút của Vinicius

Real Madrid vẫn thắng, vẫn ghi nhiều bàn và Kylian Mbappe đang bùng nổ, nhưng phía sau khởi đầu ấy là một vấn đề José Mourinho chưa giải quyết được.

Vinicius Junior mới ghi 1 bàn sau 7 trận chính thức mùa 2026/27, quá thấp so với vị thế của một trong những ngôi sao lớn nhất đội. Anh vẫn kiến tạo, vẫn tạo ra cơ hội, nhưng khả năng tự mình kết thúc trận đấu gần như biến mất.

1 bàn sau 7 trận là quá ít

Theo thống kê của Real Madrid, Vinicius đã chơi 598 phút mùa này, ghi 1 bàn, có 3 kiến tạo và thực hiện 16 cú sút. Trong khi đó, Mbappe đã có 8 bàn cùng 2 kiến tạo sau cùng 7 trận. Khoảng cách ấy rất lớn, nhất là khi Vinicius từng là cầu thủ được Real đặt vào trung tâm của những trận đấu quan trọng nhất.

Trận thắng Elche 3-2 tiếp tục phơi bày vấn đề. Vinicius có ít nhất 3 cơ hội đáng kể, gồm pha thoát xuống ngay đầu trận, cú sút chéo góc phút 38 và tình huống đối mặt phút 64, nhưng đều không ghi bàn. Mbappe thì tận dụng đường căng ngang của Yan Diomande để nâng tỷ số lên 2-0, trước khi kiến tạo cho Carlos Espí ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

Vinicius vẫn có đóng góp lớn, nhưng thiếu khả năng kết liễu

Phong độ của cầu thủ Brazil không tệ ở mọi khía cạnh. 3 kiến tạo sau 7 trận chứng minh anh vẫn tham gia trực tiếp vào cách Real Madrid tạo cơ hội. Vấn đề nằm ở đoạn cuối cùng của mỗi pha bóng. Mourinho cũng nói rất thẳng trước trận gặp Elche rằng phiên bản hay nhất của Vinicius là phiên bản biết ghi bàn. Ông nhắc lại hình ảnh Vinicius mùa trước, khi chỉ cần một cơ hội cũng đủ định đoạt những trận đấu chặt chẽ.

Đó chính là thứ Real đang thiếu ở Vinicius lúc này. Anh vẫn rê bóng, vẫn kéo hậu vệ và vẫn có thể mở khoảng trống cho đồng đội, nhưng một cầu thủ ở đẳng cấp ấy cần nhiều hơn 1 bàn sau gần 600 phút.

Mbappe đang chiếm lấy trung tâm hàng công

Sự sa sút của Vinicius càng lộ rõ khi đặt cạnh Mbappe. Tiền đạo người Pháp đã có 8 bàn từ 35 cú sút trên mọi đấu trường. Riêng La Liga, anh ghi 7 bàn sau 6 trận. Trước Rayo Vallecano, Mbappe lập cú đúp. Gặp Elche, anh tiếp tục ghi bàn rồi kiến tạo bàn quyết định.

Real vì thế đang ngày càng tìm đến Mbappe trong những pha bóng cuối cùng. Vinicius từng là người nhận bóng để tự giải quyết trận đấu. Hiện tại, anh thường trở thành người hỗ trợ cho một cấu trúc tấn công lấy Mbappe làm điểm kết thúc.

Mourinho cần tìm lại Vinicius của những trận lớn

Mourinho khẳng định Vinicius đang làm việc rất chăm chỉ và muốn trở lại thành người định đoạt trận đấu. Nhưng nỗ lực trên sân tập chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó chuyển thành bàn thắng.

Real vừa gia hạn với Vinicius đến năm 2032, nên đây không phải bài toán của vài vòng đấu. Họ không thiếu người để đá bên cánh trái, nhưng vẫn cần phiên bản Vinicius có thể thắng một hậu vệ bằng tốc độ, xâm nhập vòng cấm và kết thúc cơ hội.

Real Madrid vẫn đang thắng. Mbappe vẫn đang ghi bàn. Nhưng nếu Vinicius tiếp tục đứng ngoài bảng tỷ số, một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của họ vẫn chưa thực sự trở lại.

Xem thêm
0
392 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Jesus cho thấy giá trị của mình

Gabriel Jesus tiếp tục ghi điểm trong màu áo Barcelona khi góp 1 bàn vào chiến thắng 7-2 trước Racing Santander ở vòng 6 La Liga. Tiền đạo Brazil vào sân phút 69 thay Raphinha và chỉ mất 10 phút để lập công, nâng tỷ số lên 6-2.

Đó là bàn thắng thứ 2 của Jesus cho Barca sau pha lập công trước Feyenoord tại Champions League. Ở tuổi 29, anh đang tạo ảnh hưởng bằng thứ vũ khí quen thuộc của một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm, chọn chỗ tốt, xử lý nhanh và dứt điểm gọn.

Một nhịp là đủ

Bàn thắng đến ở phút 79. Lamine Yamal nhận bóng bên phải rồi đưa vào trung lộ cho Jesus. Tiền đạo Brazil có mặt ở chính giữa vòng cấm, mở người rất nhanh trước khi đặt lòng chân phải đưa bóng lên góc cao bên phải khung thành. Pha dứt điểm gọn đến mức hàng thủ Racing gần như không có thời gian áp sát, còn thủ môn cũng không kịp phản ứng. Dữ liệu trận đấu xác nhận Yamal là người kiến tạo và Jesus ghi bàn bằng chân phải từ trung tâm vòng cấm.

Cái hay của Jesus nằm ở cách anh giải quyết tình huống. Không cần thêm một nhịp giữ bóng, không cố sút thật mạnh, anh chỉ chỉnh thân người rồi đưa bóng vào góc hiểm. Với một trung phong, đó là kiểu xử lý được tích lũy qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Khoảng trống trong vòng cấm thường chỉ xuất hiện rất ngắn, người có kinh nghiệm sẽ biết khi nào phải sút ngay.

Hai bàn, hai cách kết thúc

Trước Racing, Jesus dùng chân phải. Ở bàn đầu tiên cho Barca trước Feyenoord, anh lại ghi bàn bằng một pha đánh đầu ngược chỉ khoảng 2 phút sau khi vào sân. Hai bàn thắng khác nhau hoàn toàn về cách thực hiện, nhưng đều có chung một nét, Jesus không cần nhiều chạm để đưa bóng vào lưới.

Đó cũng là phẩm chất Barca đang cần. Hansi Flick sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Yamal, Raphinha, Dani Olmo hay Karim Adeyemi. Khi những cầu thủ này kéo giãn hàng thủ hoặc đưa bóng vào khu vực cấm địa, Jesus chỉ cần chọn đúng vị trí và xử lý phần cuối cùng. Anh không phải nhận bóng quá nhiều hay tự tạo cơ hội từ xa.

Kinh nghiệm bắt đầu phát huy

Gabriel Jesus đã có nhiều năm chơi bóng tại Premier League trong màu áo Man City và Arsenal. Anh từng ra sân 236 trận cho Man City, ghi 95 bàn và có 45 kiến tạo. Với Arsenal, tiền đạo Brazil có 123 trận, 32 bàn cùng 22 kiến tạo trước khi chuyển sang Barca.

Quãng thời gian dài ở bóng đá Anh, cộng thêm kinh nghiệm tại Champions League và đội tuyển Brazil, giúp Jesus hiểu rõ cách di chuyển trong vòng cấm. Sau những chấn thương khiến sự nghiệp bị ngắt quãng, anh không còn dựa quá nhiều vào tốc độ hay những pha đi bóng dài như trước. Cách chơi hiện tại thiên về chọn vị trí, làm tường, di chuyển ngắn và tận dụng cơ hội.

Barca có thêm một phương án khác

Barca thắng Racing với 69% thời lượng kiểm soát bóng, thực hiện 29 cú dứt điểm và có 9 lần sút trúng đích. Đội bóng của Flick đã ghi 32 bàn chỉ sau 6 vòng La Liga và toàn thắng cả 6 trận. Trong một hàng công đang đạt hiệu suất rất cao, Jesus không cần trở thành nhân vật trung tâm ngay lập tức.

Anh chỉ cần tiếp tục làm tốt điều mình đã làm trước Feyenoord và Racing, vào sân, tìm khoảng trống và kết thúc tình huống thật nhanh. Với Jesus lúc này, “gừng càng già càng cay” nằm ở chính những pha bóng tưởng như đơn giản như thế.

Xem thêm
1
9,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Một pha vào bóng đổi hướng cả suy nghĩ

Thomas Tuchel lần đầu phân tích chi tiết những quyết định gây tranh cãi trong trận bán kết World Cup 2026 mà tuyển Anh thua Argentina 1-2. Trong cuộc trò chuyện với Daniel Sturridge, ông chỉ ra một khoảnh khắc đã tác động mạnh tới tâm lý của chính mình: pha tắc bóng cứu nguy của Djed Spence trước Giuliano Simeone, chỉ ít phút sau khi Anthony Gordon đưa Anh vượt lên.

Tuchel thừa nhận tình huống ấy “đã làm gì đó” với ông và có thể cả các cầu thủ. Tuyển Anh bắt đầu chơi như thể trận đấu chỉ còn khoảng 4 phút, trong khi thực tế vẫn còn hơn 30 phút. Từ một đội đang dẫn bàn và còn khả năng gây sức ép lên đối thủ, họ chuyển sang trạng thái ưu tiên bảo vệ tỷ số quá sớm.

Argentina tất tay, Anh càng lùi sâu

Sau bàn thua, Argentina liên tục tăng quân số tấn công. Tuchel mô tả đối thủ bước vào trạng thái gần như không còn gì để mất, đưa hết phương án tấn công lên sân.

Lionel Scaloni lần lượt thay đổi cấu trúc, có thời điểm sử dụng 2 cầu thủ chạy cánh, 2 tiền đạo cùng Lionel Messi. Tuchel nói Argentina thậm chí vận hành theo sơ đồ 3-1-6 và tuyển Anh bắt đầu gặp khó trong việc kiểm soát khoảng trống.

Spence đã cứu đội sau pha thoát xuống của Simeone, nhưng sức ép không dừng lại. Ngay trước quãng nghỉ uống nước, Nico González đánh đầu buộc Jordan Pickford phải cứu thua. Chính lúc đó, Tuchel cảm thấy hệ thống 4-4-2 không còn đứng vững.

Ông nhớ lại suy nghĩ của mình khi ấy rất trực diện: tuyển Anh không giữ được bóng, phòng ngự cũng không tốt và cần thêm người ở phía sau.

Từ 4-4-2 sang 5-3-2 rồi 5-4-1

Tuchel quyết định đưa Ezri Konsa vào thay Gordon và đổi sang hàng thủ 5 người. Cấu trúc ban đầu là 5-3-2, trước khi tuyển Anh tiếp tục lùi thành 5-4-1.

Lựa chọn này không hoàn toàn mới. Anh từng kết thúc các trận thắng Mexico và Na Uy bằng hệ thống 5 hậu vệ, nên Tuchel muốn đưa cầu thủ trở lại một phương án họ đã quen trong những thời điểm phải bảo vệ lợi thế.

Vấn đề nằm ở thời điểm. Chính Tuchel giờ thừa nhận tâm lý “cố vượt qua cho xong” xuất hiện quá sớm.

Thay vì tiếp tục giữ bóng, đưa trận đấu sang phần sân Argentina rồi tranh thủ hồi phục khi có bóng, Anh gần như trao toàn bộ thế chủ động cho đối phương. Sau bàn mở tỷ số, họ càng chơi thấp và chịu sức ép kéo dài.

Thể lực đã bị bào mòn từ các vòng trước

Tuchel cũng đặt quyết định của mình trong bối cảnh cả đội đã tiêu hao rất nhiều sức lực.

Anh phải lội ngược dòng trước CH Congo ở vòng 32 đội. Sau đó là chiến thắng 3-2 trước Mexico tại sân Azteca, nơi họ phải chơi phần lớn hiệp 2 với 10 người trong điều kiện độ cao khắc nghiệt. Trận tứ kết với Na Uy tại Miami tiếp tục bào mòn thể lực trước khi đội bước vào bán kết với Argentina.

Tuchel thừa nhận sự mệt mỏi tích tụ qua từng trận. Khi Argentina tăng tốc và liên tục đưa thêm cầu thủ lên phía trước, cảm giác phải tìm một phương án bảo vệ đội hình càng mạnh hơn.

Nhưng nhìn lại, ông hiểu rằng sự mệt mỏi đã ảnh hưởng tới cả cách tuyển Anh chơi lẫn cách chính ông đưa ra quyết định.

Tuchel nhận trách nhiệm nhưng vẫn bảo vệ lựa chọn

Sturridge đặt vấn đề liệu Tuchel có thể thay người theo hướng tấn công hơn. Nhà cầm quân người Đức không bác bỏ khả năng đó, nhưng ông cũng không chấp nhận kết luận rằng phương án ấy chắc chắn sẽ giúp Anh thắng.

Tuchel nói không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu ông đưa thêm cầu thủ tấn công vào rồi vẫn thua 1-2, những lời chỉ trích có thể lại chuyển sang việc tại sao Anh không dùng hàng thủ 5 người như từng làm trước Mexico và Na Uy.

Ông vẫn bảo vệ logic của quyết định, bởi những gì diễn ra trên sân khiến ông tin đội cần thêm người phòng ngự. Nhưng Tuchel cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm về thời điểm thay đổi.

ĐT Anh cuối cùng không giữ được lợi thế. Enzo Fernández gỡ hòa trước khi Lautaro Martínez hoàn tất màn ngược dòng 2-1 cho Argentina. Với Tuchel, vết đau lớn nhất không nằm ở việc chọn 5 hậu vệ hay tiếp tục tấn công, mà ở chỗ ông đã để tâm lý bảo vệ tỷ số xuất hiện khi trận bán kết vẫn còn nhiều thời gian phía trước.

Xem thêm
0
5,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

PSG và bài toán về phong độ

PSG còn hơn 1 tháng để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Barcelona ở Champions League, nhưng khoảng thời gian ấy không dài như tưởng tượng. Đội bóng của Luis Enrique vừa thắng Slovan Bratislava 6-1 ở trận mở màn châu Âu, song phong độ trong nước vẫn có những vết gợn.

Trong khi đó, Barcelona đang lao đi với tốc độ đáng sợ. Nếu PSG muốn đứng vững trước hàng công của Hansi Flick, họ phải tìm lại sự ổn định ngay từ bây giờ.

Chiến thắng 6-1 chưa xóa hết nỗi lo

Trước Slovan Bratislava, PSG chơi một trong những trận tấn công mạnh nhất của họ thời gian gần đây. Ousmane Dembélé lập cú đúp, Ferran Torres ghi hat-trick, Fabián Ruiz ấn định tỷ số 6-1. PSG tung ra tới 35 cú sút, con số cao nhất của CLB trong một trận Champions League kể từ khi Opta bắt đầu thống kê mùa 2003/04, đồng thời kiểm soát 73% bóng.

Nhưng chỉ 5 ngày trước đó, họ đã thua Monaco 1-2 ngay tại Parc des Princes dù dẫn trước trong hiệp một. Hai bàn thua sau giờ nghỉ nhắc lại vấn đề PSG vẫn phải sửa ở khả năng giữ cấu trúc khi đối thủ tăng tốc.

Barcelona đang ghi bàn với tốc độ khủng khiếp

Sự khác biệt nằm ở độ ổn định. Barcelona toàn thắng 6 vòng La Liga đầu mùa, ghi 28 bàn. Xen giữa chuỗi trận đó là chiến thắng 5-1 trước Feyenoord ở Champions League. Tính 7 trận chính thức từ đầu mùa, đội bóng của Flick ghi 33 bàn, trung bình hơn 4,7 bàn mỗi trận.

Riêng ở trận đấu gần nhất, Barca đánh bại Racing Santander 7-2. Trước Feyenoord, Raphinha lập cú đúp, còn Karim Adeyemi, Lamine Yamal và Gabriel Jesus cùng ghi bàn. Barca đang có quá nhiều hướng để kết thúc một đợt tấn công.

PSG không được phép để lộ khoảng trống

Gặp Barca, vấn đề lớn nhất của PSG sẽ nằm ở thời điểm mất bóng. Hakimi thường dâng cao, trong khi các tiền vệ như Vitinha hay João Neves phải che khoảng trống phía sau thật nhanh. Chỉ cần đội hình bị kéo giãn, Yamal, Raphinha hoặc Adeyemi có thể lập tức tấn công vào khoảng cách giữa hậu vệ biên và trung vệ.

PSG vẫn đủ khả năng gây tổn thương cho Barca bằng tốc độ của Dembélé, Kvaratskhelia hay Ferran Torres, nhưng muốn làm được điều đó, họ cần pressing đồng bộ hơn và hạn chế những khoảng thời gian mất quyền kiểm soát như trước Monaco.

Không thể đợi tới đêm gặp Barca

PSG sẽ gặp Barcelona lúc 02h00 ngày 21/10 tại Parc des Princes. Trước đó, họ còn phải làm khách trước Manchester City ở Champions League rồi gặp Strasbourg tại Ligue 1. Lịch thi đấu ấy khiến Luis Enrique gần như không có khoảng trống để sửa sai vào phút chót.

Chiến thắng 6-1 trước Slovan chứng minh PSG vẫn sở hữu khả năng bùng nổ rất lớn. Nhưng trước Barcelona đang ghi hơn 4 bàn mỗi trận, một hiệp đấu thiếu tập trung cũng có thể phải trả giá. PSG cần trở lại phiên bản mạnh nhất trước khi Barca đặt chân tới Paris.

Xem thêm
0
211 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật