Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Championship 2026 sau trận hòa 2-2 với Thái Lan tại Mỹ Đình, qua đó thắng chung cuộc 4-2. Tuy nhiên, cục diện trận đấu từng có thể rẽ sang hướng khác chỉ trong vài phút đầu hiệp hai. Kakana Khamyok sút hỏng phạt đền, và ngay sau đó Thái Lan phải nhận bàn gỡ hòa.
Thái Lan từng ở rất gần việc cân bằng tổng tỷ số
Việt Nam bước vào trận lượt về với lợi thế 2-0 nhờ các bàn thắng của Hai Long và Quang Hải tại Rajamangala. Nhưng ngay phút 12 ở Mỹ Đình, Yotsakon Burapha đã mở tỷ số cho Thái Lan, rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 2-1.
Đầu hiệp hai, Kakana đột phá vào vòng cấm và bị Xuân Mạnh phạm lỗi. Thái Lan được hưởng phạt đền, đứng trước cơ hội dẫn 2-0 trong trận lượt về và đưa tổng tỷ số trở lại 2-2. Tuy nhiên, Kakana lại sút vọt xà.
Đó là thời điểm trận đấu hoàn toàn có thể rẽ sang hướng khác. Nếu quả phạt đền thành công, lợi thế 2 bàn mà Việt Nam tạo ra ở lượt đi sẽ bị xóa sạch, trong khi Thái Lan lúc ấy đang chơi hưng phấn và liên tục gây sức ép lên hàng thủ chủ nhà.
Thái Lan ép sân trong 40 phút đầu
Thái Lan không chỉ rút ngắn cách biệt trên bảng tỷ số mà còn tạo sức ép lớn về thế trận. Trong khoảng 40 phút đầu, đội khách kiểm soát tới 72% bóng, liên tục áp sát và khiến Việt Nam gặp khó khi triển khai. Đội chủ nhà phần lớn phải chơi thấp, rất ít lần đưa được bóng tới khu vực nguy hiểm bên phần sân Thái Lan.
Bàn mở tỷ số phút 12 của Yotsakon đến từ một pha phối hợp bên cánh phải, đúng với thế trận mà đội khách tạo ra. Seksan Ratree thường xuyên xuất hiện trước vòng cấm để nhận bóng và kết nối các đợt tấn công, còn Kakana cũng kịp tung cú dứt điểm vào cạnh lưới cuối hiệp một.
Sang đầu hiệp hai, sức ép ấy tiếp tục được duy trì. Kakana xoay người vượt qua Xuân Mạnh trong vòng cấm và mang về quả phạt đền. Ở thời điểm đó, Việt Nam đang thực sự bị đẩy vào thế khó, còn Thái Lan có cơ hội rất rõ để kéo tổng tỷ số về thế cân bằng.
3 phút xoay chuyển cục diện
Phút 49, Kakana sút hỏng phạt đền và bỏ lỡ cơ hội đưa tổng tỷ số về 2-2. Chỉ 3 phút sau, Tuấn Tài đưa bóng vào vòng cấm để Hoàng Hên dứt điểm trúng cột. Bóng bật ra, chạm gót thủ môn Chatchai Bootprom rồi đi vào lưới. Việt Nam gỡ 1-1 và tái lập cách biệt 2 bàn sau hai lượt.
Thái Lan từ chỗ chỉ còn cách việc xóa sạch lợi thế của Việt Nam một cú đá 11 m lại nhanh chóng bị đẩy trở lại thế bám đuổi. Chỉ trong vài phút, cục diện chuyển từ khả năng cân bằng 2-2 sang tổng tỷ số 3-1 nghiêng về Việt Nam.
Sự tiếc nuối của Thái Lan càng lớn khi Wanchai Jarunongkran vẫn ghi bàn ở phút 84. Đội khách một lần nữa vượt lên trong trận lượt về, nhưng lúc ấy họ vẫn còn cách Việt Nam quá xa trên tổng tỷ số. Nhìn lại trận đấu, quả phạt đền của Kakana là cơ hội rõ nhất để Thái Lan kéo trận chung kết trở lại thế cân bằng.