Hiệp một, Chelsea chơi như mơ với ba bàn thắng của Andrey Santos, Tyrique George và Estevao. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, đội khách lại tự đánh mất nhịp chơi, để Wolves vùng lên mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số.
Pha mất bóng ngớ ngẩn của Facundo Buonanotte mở đầu cho bàn thua đầu tiên, rồi David Moller Wolfe tiếp tục khiến khán đài Molineux bùng nổ. Chelsea phải căng mình chống đỡ trong 10 phút cuối trận để bảo toàn chiến thắng.
Những sai lầm không đáng có và tâm lý chủ quan đang trở thành căn bệnh cố hữu của Chelsea. Đội bóng áo xanh nhiều lần tự đẩy mình vào thế khó dù nắm lợi thế lớn trong tay.
HLV Maresca cần giúp các học trò trưởng thành hơn, không chỉ về chiến thuật mà còn ở bản lĩnh thi đấu. Tiềm năng của Chelsea là rất lớn, nhưng sự non nớt vẫn khiến họ dễ sụp đổ ở thời khắc quan trọng.