Gia đình bán đất, mang toàn bộ số tiền đi cứu giúp người nghèo giữa dịch Covid-19

Hai anh em người Hồi giáo ở Kolar, Ấn Độ, đã bán toàn bộ mảnh đất của họ để tăng lấy tiền nuôi hơn 2.000 gia đình nghèo đói.

Nghĩa cử cao đẹp của một gia đình trung lưu Ấn Độ đã được nhiều tờ báo trên khắp thế giới đưa tin khi bán nhiều ô đất của gia đình để có tiền nuôi những gia đình đói khổ tại địa phương.

Tajammul Pasha (40 tuổi) và em trai Muzammil Pasha (32 tuổi), cư dân của vùng Kolar - Ấn Độ, đã rất cảm thông với những gia đình nghèo khi đại dịch COVID khiến cuộc sống của họ bị đình trệ hoàn toàn. Với lòng trắc ẩn, họ nhận thức sâu sắc về những cơn đói đang gặm nhấm sức sống của người nghèo xung quanh mình.

Cả hai bàn nhau bán đất của mình cho một người bạn, thu được khoảng 33.000 USD và sử dụng số tiền này để mua thực phẩm, các đồ dùng cần thiết tặng mọi người.

Hai anh em đã cung cấp bữa ăn miền phí cho hàng ngàn trẻ em nghèo (nguồn: Siasat)

Hai anh em đã cung cấp bữa ăn miền phí cho hàng ngàn trẻ em nghèo (nguồn: Siasat)

Thông qua WhatsApp, 2 chàng trai này xác định tính chân thực của những hộ gia đình khó khăn thông qua liên hệ với chính quyền địa phương và chuẩn bị các gói quà bao gồm 10 kg gạo, 2 kg bột mì, một ít đường, đậu triều, một túi dầu, một số gói lá trà, bánh quy, gia vị thiết yếu, một vài khẩu trang và một chai chất khử trùng.

Ngoài ra, hai anh em cũng dựng một căn lều cạnh nhà mình để làm bếp, nấu và phát đồ ăn cho người nghèo. Đến nay, Tajammul và Muzammil đã giúp đỡ được khoảng 3.000 gia đình.

Các nhu yếu phẩm được đóng thành từng gói gửi đến các gia đình (nguồn: Siasat)

Các nhu yếu phẩm được đóng thành từng gói gửi đến các gia đình (nguồn: Siasat)

Tajammul là cha của năm đứa trẻ trong khi Muzammil có hai con trai. Tajammul nói ưu tiên hàng đầu của anh là tiếp cận những hộ gia đình không có người đàn ông chăm sóc gia đình. Các gói thực phẩm được chia đều gửi cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người bệnh trong khi thức ăn nấu chín gửi đến các nhân viên y tế, người đi làm bị mắc kẹt tại địa phương và công nhân mất việc.

 "Cha mẹ chúng tôi mất sớm. Khi anh em tôi chuyển đến sống cùng bà ngoại ở Kolar, mọi người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều", Tajammul nói với NDTV.

Lớn lên nhờ có được sự giúp đỡ của cộng đồng, hai anh em luôn tìm cơ hội để đáp lại ân tình khi đã có cuộc sống ổn định. Cả hai hiện điều hành một trang trại trồng chuối và kinh doanh bất động sản.

Hiện, nghĩa cử của Tajammul và Muzammil vẫn đang được nhiều dân mạng chia sẻ và dành nhiều lời khen ngợi. Trước đó, để đối phó với tình hình dịch Covid-19 leo thang, Ấn Độ thực hiện phong tỏa toàn quốc từ 24/3 đến 3/5, chỉ có các dịch vụ y tế khẩn cấp hoặc người được cấp giấy phép đặc biệt mới có thể đi lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Cả làng ngồi đập vàng xẹp lép để kiếm tiền, cụ già 70 tuổi cũng góp sức

Một người thợ giỏi có thể đập 1 chỉ vàng dàn mỏng thành tấm lá vàng có diện tích hơn 0,9m2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Siasat) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN