Đỉnh cao môi giới: Kiếm triệu đô một ngày nhờ bán những căn nhà “không ai muốn”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Một số rủi ro luôn có cái giá của nó.

Trong một video TikTok gần đây, cá mập “Shark Tank” của Mỹ Barbara Corcoran đã chia sẻ về một thời điểm quan trọng trong sự nghiệp bất động sản của cô ấy, khi cô ấy có nguy cơ phá sản. Vấn đề là: Công ty bất động sản The Corcoran Group có trụ sở tại Manhattan của cô sở hữu 88 “căn hộ khủng khiếp” bỏ trống mà “không ai muốn” mua.

Với số tiền đặt cược cao như vậy, Corcoran cảm thấy chẳng có gì để mất - vì vậy cô ấy đã nghĩ ra một chiến lược tiếp thị mạo hiểm để bán đi các bất động sản này.

Đỉnh cao môi giới: Kiếm triệu đô một ngày nhờ bán những căn nhà “không ai muốn” - 1

Cô ấy quyết định tổ chức một đợt giảm giá mạo hiểm trong 24 giờ, trong đó tất cả các căn hộ - bất kể khu vực lân cận là gì, kích thước và chất lượng – đều sẽ có giá như nhau. Cô ấy chỉ phát đi thông báo qua hình thức truyền miệng, tạo ra một thông tin mang tính ảo tưởng rằng những căn hộ đáng mơ ước không phải vì chúng sang trọng, mà bởi vì mọi người đều muốn có căn hộ đó.

Corcoran cho biết: “Ngày mở bán, tôi có 150 người xếp hàng chờ mua 88 căn hộ đó. Nó tạo ra một cơn sốt mua nhà điên cuồng.” Cô ấy nói thêm rằng mỗi căn hộ được bán, cô đều nhận được "1 triệu USD tiền hoa hồng ngay vào túi" chỉ trong một ngày.

Thời điểm đó là vào năm 1991. Hơn ba thập kỷ sau, bài học vẫn còn quan trọng: “Mọi người đều muốn có được những gì những người khác mong muốn, nhưng không ai mong muốn những gì mà không ai muốn,” Corcoran nói.

Các doanh nghiệp và những người có ảnh hưởng ngày nay sử dụng các chiến thuật tương tự khi bay hạng nhất, ở trong các khách sạn sang trọng hoặc thậm chí đăng ký thẻ tín dụng cung cấp các đặc quyền cụ thể. Nhu cầu cao và số lượng thấp có thể làm cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện dường như độc quyền, bất kể chất lượng của chúng như thế nào.

Corcoran thường triển khai những ý tưởng phi truyền thống để duy trì khả năng cạnh tranh trong một thị trường khốc liệt trong suốt 28 năm sở hữu Tập đoàn Corcoran –công ty mà cô gây dựng ở tuổi 23 với khoản vay 1.000 USD từ bạn trai lúc bấy giờ.

Một thập kỷ sau khi tránh được phá sản khi bán 88 căn hộ đó, Corcoran đã bán công ty của mình cho công ty bất động sản NRT với giá 66 triệu USD. Bà trùm thừa nhận đã phải vật lộn với hội chứng kẻ mạo danh và nói rằng cô ấy cảm thấy mình giống như “một kẻ lừa đảo tuyệt đối” sau khi bán công ty của mình, cô ấy viết trên Instagram vào năm 2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí quyết giúp chàng trai nghèo tậu nhà hạng sang, mua xế hộp tiền tỷ

Nghiên cứu các hoạt động kinh doanh qua mạng internet, sau 2 năm tốt nghiệp đại học chàng trai quê nghèo đã sắm cho mình được 1 căn hộ chung cư hạng sang 3,8 tỷ đồng và một xế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN