Nhã Kỳ kể chuyện "làm vợ" NSUT Hồ Kiểng

"Điều làm Kỳ xúc động là bác nói, cả đời chưa bao giờ được đóng vai sướng, có vợ đẹp thế này. Chính vì thế, bác yêu cầu đoàn phim sau khi đóng xong phân cảnh đó, phải cho bác được xin khung ảnh cưới mà Kỳ và bác chụp, thì bác mới đóng tiếp" - cô chia sẻ.

Ngay sau khi thông tin NSUT Hồ Kiểng qua đời, chúng tôi đã nối máy với diễn viên Lý Nhã Kỳ - “cô vợ hờ” của ông trong Mùa hè lạnh.

"Kỳ thật sự sốc khi nghe tin bác Hồ Kiểng qua đời! Thật sự Kỳ đã biết được bệnh tình của bác lâu rồi, nhưng lại không nghĩ bác ra đi nhanh thế. Bác Hồ Kiểng là một nghệ sĩ thực thụ, một người đam mê và hết lòng với nghề. Chính bác là tấm gương lớn cho Kỳ và các bạn diễn trong phim Mùa hè lạnh" – nữ diễn viên chia sẻ.

Cô cũng không quên kể lại những kỷ niệm những ngày được đóng phim ngắn ngủi cùng ông.

Nhã Kỳ kể chuyện "làm vợ" NSUT Hồ Kiểng - 1

Với NSUT Hồ Kiểng, Lý Nhã Kỳ có nhiều kỉ niệm khi đóng phim cùng

Để phục vụ cho công việc của Kỳ, nhiều cảnh quay ban ngày đoàn phim đều phải giả cảnh và quay vào buổi tối. Bác Hồ Kiểng vẫn không có ý kiến gì mà thậm chí còn thức cả đêm quay với Kỳ, và Kỳ biết bác đang sử dụng một trái tim nhân tạo nhưng lại có một tình yêu với nghề rất lớn.

Điều làm Kỳ xúc động là bác nói, cả đời chưa bao giờ được đóng vai sướng, có vợ đẹp thế này, Chính vì thế bác yêu cầu đoàn phim sau khi đóng xong phân cảnh này, phải cho bác được xin khung ảnh cưới mà Kỳ và bác chụp, thì bác mới đóng tiếp. Chính những tình cảm lớn đó của bác Hồ Kiểng khiến Kỳ thấy mình có sự tiếp sức trong tình yêu nghệ thuật. Bác mãi là một tấm gương lớn, một nghệ sĩ lớn của điện ảnh Việt Nam” – người đẹp ngậm ngùi kể lại.

Ngay sau thông tin nói trên được lan khắp cộng đồng mạng, đạo diễn Trần Cảnh Đôn chia sẻ: “Thương tiếc người nghệ sĩ có tâm hồn luôn như trẻ thơ “.

Đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng (biệt danh Dũng Nghệ) cũng bày tỏ những dòng tiếc thương: “Ấn tượng đến mức ám ảnh, khi xem ông diễn cảnh cắn con cá dính đầy bùn đang giãy đành đạch trong phim "Người đẹp Tây Đô". Chỉ từng đó thôi cũng đã khặng định ông là một nghệ sĩ yêu nghề và luôn hết mình trong từng vai diễn. Nó chứng minh một triết lí trong nghệ thuật sân khấu điện ảnh là "Không có những vai diễn nhỏ, chỉ có những người diễn viên nhỏ". Vĩnh biệt Ông! Vĩnh biệt người nghệ sĩ mà tôi vô cùng trân trọng”.

Nhã Kỳ kể chuyện "làm vợ" NSUT Hồ Kiểng - 2

Bức ảnh người nghệ sĩ xin về treo trong nhà khi lần hiếm hoi được làm đại gia "của" Lý Nhã Kỳ

Dù chưa một lần đóng phim cùng NSUT Hồ Kiểng, lại không có cơ hội tiếp xúc nhiều nhưng người mẫu, diễn viên Trang Khàn cũng bày tỏ tấm lòng của mình với ông.

Cô viết trên trang cá nhân những dòng đầy xúc động: “Ông đã ra đi để lại bao hụt hẫng bàng hoàng cho khán giả. Cháu nhớ mãi nụ cười sảng khoái của ông khi xem Đất Phương Nam. Cuộc đời nghệ sĩ thật bạc bẽo. Ông hoạt động nghệ thuật bằng tất cả đam mê và ông có gì cho cuộc sống của mình. Có lẽ tài sản lớn nhất mà ông có được là sự yêu mến của khán giả qua nhiều vai diễn.

Rất nhiều lần gặp ông ở một số buổi họp báo mà thương ông lắm. Mình chỉ đứng từ xa nhìn người nghệ sĩ đó nheo con mắt ngắm nhìn giới trẻ và ngồi một chỗ cười nói khi khán giả nhiều tuổi nào đó ra hỏi han. Niềm vui của tuổi già là vậy. Khi ra về, người khác lên xe xuống ngựa thì mình thấy ông lặng lẽ ngồi lên chiếc xe ôm quen thuộc đã đợi sẵn.

Người ta thì có bó hoa to lắm do fan hoặc người nhà tặng còn ông chỉ có một bông hoa hồng bọc trong giấy bóng kính đơn sơ. Ông nắm chặt đoá hoa cười nhẹ đi về. Xót xa lắm khi vô tình đi về chung một con đường thấy xe ông dừng lại một quán bánh bao và ông mua về một hộp. Hãy cầu mong cho linh hồn ông bình an nhé các bạn. Lặng đi! Tôi nghĩ đến cuộc đời mình”.

Nhã Kỳ kể chuyện "làm vợ" NSUT Hồ Kiểng - 3

Thiên thu vĩnh việt người nghệ sĩ cả đời lam lũ

Không chỉ các nghệ sĩ mà các bạn trẻ những người từng có dịp hiếm hoi được tiếp xúc với ông cũng có những chia sẻ rất cảm động.

Một nhà báo trẻ viết trên trang cá nhân của mình: “Tối nay đọc báo mới biết NSND Hồ Kiểng vừa qua đời. Mình cũng có duyên gặp ông 2 lần. Lần đầu tiên là đi họp báo công bố dự án phim Mùa hè lạnh. Ông hồn nhiên như một đứa trẻ, cười thật tươi tạo dáng cùng Midu, Lý Nhã Kỳ, khi họp báo thì ngồi ngủ gục ngay trên hàng ghế danh dự. Rồi lúc về, ông quắc người bạn đang đỗ xe chờ mình, hỏi: "Mày có chạy xe ôm không con". Hai đứa ngớ người ra 1 hồi mới lật đật tìm xe ôm cho ông. Cách đó chưa tới chục mét, dàn diễn viên tấp nập đứng chờ ô tô riêng đến rước. Tôi nhìn dáng ông đi khuất, thấy đời nghệ sĩ bạc bẽo làm sao.

Lần thứ 2, lúc công chiếu phim ở Crescent Mall, ông ngồi ngay sau lưng mình. Ngồi xem được 20 phút thì nghe phía sau mọi người lao xao hỏi ông có chịu được không, thì ra âm thanh trong rạp dồn dập quá làm quả tim nhân tạo trong người ông bị đau. Rồi ông phải ra ngoài trước một mình. Lúc xong phim, các báo giành nhau phỏng vấn Lý Nhã Kỳ, Midu. Ông ôm ổ bánh mì vừa nhai vừa nhìn xung quanh. Lúc đó, tôi cứ đứng nhìn mà không biết hỏi gì cả, phần vì sợ ông còn mệt, phần vì mình cũng làm báo teen. Cả một đời sống trong nghèo khó, bệnh tật rồi, biết đâu, sự ra đi lần này đối với ông lại là một cuộc giải thoát khỏi chốn trần gian chật hẹp”.

Trong khi đó, một bạn trẻ làm nghề nhiếp ảnh từng có cơ hội chụp những hình ảnh của ông cũng tâm sự: “Cháu còn nhớ lần phim "Mùa hè lạnh" ra mắt, ông vẫn còn khỏe lắm và tự tin mình sẽ hoàn thành tốt vai diễn trong phim. Ông đã làm rất tốt. Một con người yêu điện ảnh, yêu nghề, yêu nghệ thuật, sống hết lòng với nghề. Sau họp báo, ông kêu một chiếc xe ôm rồi ra về một mình. Lủi thủi 1 mình là vậy, nhưng ông luôn yêu đời, cười tươi. Đối với ông chỉ cần được đóng phim là hạnh phúc vì điện ảnh không chỉ dừng lại là để kiếm tiền trang trải cuộc sống”.

Không viết một dòng tâm sự hay chia sẻ nào, danh hài Hoài Linh chỉ đăng tải hình ảnh trong đó có thông tin về sự ra đi của người nghệ sĩ quá cố. Hình ảnh đó dường như cũng đủ để nói hộ tâm trạng và tấm lòng của anh.

Sau khi đăng tải hình ảnh này có đến hơn 10.600 lượt like, gần 300 chia sẻ cùng hơn 1.200 bình luận. Tất cả đều ngập tràn những dòng tiếc thương.

Bác ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình vì nghệ thuật của nước ta. Phim bác ấy đóng lúc nào cũng tạo cho người xem một cảm giác mới, nụ cười lúc nào cũng nở rộ trên khuôn mặt rạng ngời của bác. nó sẽ còn mãi là hình ảnh đẹp trong lòng mỗi người như chúng con” – một độc giả để lại lời nhắn trên facebook của Hoài Linh.

Nhã Kỳ kể chuyện "làm vợ" NSUT Hồ Kiểng - 4

Chia sẻ của danh hài Hoài Linh trên trang cá nhân về sự ra đi của NSUT Hồ Kiểng

Những ý kiến khác đều bày tỏ sự chia buồn đối với gia đình ông. “Xin chia buồn cùng gia đình, chúc bác nơi chín suối an giấc ngàn thu, vĩnh biệt bác”; “Buồn...! cầu mong cho bác mau siêu thoát. Cuộc sống bác cơ cực nhưng tâm hồn bác thật giàu có. Đáng lý ra bác phải được nhiều nhiều hơn những gì bác đã làm cho nền điện ảnh nước nhà. Thật đáng tiếc”.

Theo gia đình NSƯT Hồ Kiểng,  lễ viếng của ông sẽ  diễn ra khoảng 10 giờ ngày 4/4 tại nhà tang lễ Lê Quý Đôn. Sau đó thi thể được đem đi hỏa táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn - Hưng ([Tên nguồn])
Lý Nhã Kỳ: Mỹ nhân hàng hiệu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN