Lặng người với bài thơ “Nếu một ngày người quỳ gối là con” của học sinh

Sự kiện: Giáo dục

Những câu thơ trong bài “MẸ ƠI” của một học sinh ở Thanh Chương (Nghệ An) đã khiến nhiều người lặng đi vì xúc động.

Bài thơ "MẸ ƠI" của học sinh Nghệ An được đăng tải trên mạng xã hội.

Bài thơ "MẸ ƠI" của học sinh Nghệ An được đăng tải trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải bài thơ “MẸ ƠI” của một học sinh ở Nghệ An khiến dư luận suy ngẫm về sự việc bắt học sinh quỳ gối của các thầy, cô giáo.

Được biết, người sáng tác bài thơ này một học sinh trú ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau khi đăng tải, cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ tác giả sáng tác bài thơ này khi biết nhìn nhận một thực tế khi học sinh bị phạt quỳ.

Gửi những câu thơ đến người mẹ của mình, học sinh này đã đưa ra giả thiết là trường hợp nếu một ngày bị cô giáo phạt quỳ, thì mong mẹ cũng đừng nói những lời ác ý hay trách móc cô giáo. Bởi hành động đó của các thầy, cô sẽ rèn giũa, giúp bản thân trưởng thành hơn trong cuộc sống...

Infonet xin trích lại bài thơ.

MẸ ƠI!

Nếu một ngày người quỳ gối là con

Mẹ có giận hay trách hờn cô giáo?

Vì dạy học mà nặng tay chỉ bảo

Để cho con rèn giũa đạo làm người.

Con biết rằng cô mắng nạt con thôi

Mẹ sẽ nói với cô lời ác ý

Nhưng mẹ ơi có bao giờ mẹ nghĩ

Cô phạt con là có lý hay không?

Trong lòng mẹ sao phải nổi bão giông?

Khi đứa con từng bế bồng chăm sóc

Đi đến trường không nghe lời, nhác học

Phải quỳ gối ở trong góc một mình.

Mẹ phải hiểu con đang tuổi học sinh

Con chẳng sợ những phê bình kiểm điểm

Mà chỉ sợ hình phạt cô chủ nhiệm

Phạt để con rút kinh nghiệm lần sau.

Con quỳ gối mẹ đừng sợ con đau

Nếu không muốn con mai sau sa đọa

Không chịu học sống lọc lừa dối trá

Bởi là do cha mẹ quá nuông chiều.

Nếu muốn con lớn lên sống biết điều

Hãy để cô phạt thật nhiều mẹ nhé!

Dạy con cái phải từ khi còn trẻ

Không bạo hành mẹ cứ để vậy đi.

Sinh con ra mẹ chẳng dạy được chi

Không dám đánh cũng là vì thương xót

Muốn cho cây có hoa thơm trái ngọt

Thì người ta phải nắn nót khi trồng.

Sau khi đăng tải, có hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, đa số đều đồng tình quan điểm của tác giả. Nik facebook N.N bày tỏ: “Một bài thơ của một học sinh thấu hiểu lý lẽ phải trái. Vì cái tâm và trách nhiệm của người thầy mà bất đắc dĩ quở phạt học sinh. Con sẽ là người biết đánh giá. Chúc còn luôn biết sống tốt và hiểu lý lẽ”.

Hình ảnh học sinh bị giáo viên bắt quỳ gối trên lớp học. (ảnh mạng xã hội)

Hình ảnh học sinh bị giáo viên bắt quỳ gối trên lớp học. (ảnh mạng xã hội)

Còn facebook L.N.H chia sẻ: “Cảm ơn cháu đã có những suy nghĩ rất đúng về việc bao che của một số phụ huynh khi quá nuông chiều con để khi hậu quả xảy ra thì đã quá muộn màng”. Facebook H.N khen ngợi: “Quá hay và có ý nghĩa, các mẹ hãy đọc và suy ngẫm xem con nói đúng hay sai. Cảm ơn con đã hiểu nỗi lòng của những thầy cô giáo đã và đang đứng trên bục giảng”… Thời gian qua, dư luận nổi lên tranh cãi xung quanh vụ việc cô giáo của một trường THCS ở Thường Tín (Hà Nội) bắt học sinh quỳ trước bục giảng trong giờ học vì vi phạm quy định. Hình phạt đó bị phản ứng khá dữ dội từ các phụ huynh, khiến dư luận đặt ra câu hỏi liệu có nên sử dụng những hình phạt học sinh thời xưa như vậy.

Mặc dù vậy trong vụ việc này không ít ý kiến cũng được nêu ra để ủng hộ giáo viên nghiêm khắc với học sinh, và cho rằng không thể quy kết đó là hà khắc mà khiến các thầy cô không còn quyền hạn gì trong môi trường giáo dục học đường.

Ngẫm về vụ việc, cộng đồng và những người làm giáo dục chắc hẳn sẽ phải tiếp tục tìm ra mức độ đúng trong xử phạt học sinh để những hình thức xử phạt không làm tổn hại mà vẫn mang tính răn đe cần thiết.

Nguồn: [Link nguồn]

Rơi nước mắt với bài văn tả 'thần tượng' bác bảo vệ của học sinh lớp 7

Vừa qua, trên facebook Thuan Pink đăng tải bài văn biểu cảm về thần tượng của học sinh lớp 7, đáng nói, học sinh này lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Trâm ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN