Đến Thái Lan ngắm cánh đồng hoa hướng dương

Vùng Lop Buri trồng hoa hướng dương để chế tạo dầu và lấy hạt nổi tiếng khắp Thái Lan. Nhiều bạn trẻ Việt cũng đã đặt chân tới đây.

Chỉ cách TP Bangkok gần 200 km, vùng Lop Buri nổi tiếng với những cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp.

Tôi đã chết mê chết mệt vì những cánh đồng hoa hướng dương trải dài tít tắp khi nhìn qua ô cửa sổ trên những chuyến tàu đi chơi bên châu Âu rồi ước ao một khi nào đó mình sẽ đến những cánh đồng đó để nhìn ngắm, hít hà chúng cho đã đời. Và rồi khi ước mơ chưa thành thì tình cờ tôi biết đến những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực ở vùng Lop Buri - một tỉnh nhỏ nằm cách thủ đô Bangkok gần 200 km về phía đông bắc thông qua một album hình người bạn Thái Lan của tôi post lên Facebook từ năm ngoái. Ngồi ngắm hình ảnh của những cánh đồng hoa vàng rực rỡ ấy tôi cầm lòng không đậu và nhất định phải dành thời gian để đi. Bởi Lop Buri thì gần còn châu Âu thì quá xa.

Những cánh đồng hoa hướng dương bát ngát thường bắt đầu rộ vàng từ tháng 11 đến tháng 1 hằng năm là một đặc sản du lịch của vùng này. Trong ba tháng ấy, hàng ngày Lop Buri đón vô số du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cánh đồng hoa vàng ngút ngàn mà đa số họ là người Thái ở các địa phương khác và một số ít du khách nước ngoài biết đến thông qua người địa phương giới thiệu chứ trên các phương tiện quảng bá du lịch nước Thái thì hoa hướng dương vùng Lop Buri coi bộ chưa được ngành du lịch Thái Lan rầm rộ khuếch trương.

Đến Thái Lan ngắm cánh đồng hoa hướng dương - 1

Đến Thái Lan ngắm cánh đồng hoa hướng dương - 2

Hướng dương được trồng ở Lop Buri để lấy dầu và hạt.

Đi Lop Buri để ngắm hoa hướng dương nếu đi một mình thì hơi tốn kém vì từ Bangkok có tàu và xe bus đến thành phố Lop Buri nhưng nếu đi đến những cánh đồng hoa hướng dương thì phải mướn xe đi tiếp. Đến thành phố Lop Buri, bạn còn phải di chuyển thêm 30-40 km nữa mới đến được các cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, đẹp tươi kia vì những cánh đồng ấy đa số nằm sát ven núi, nơi những ngọn đồi màu xanh uốn lượn cùng với những cánh đồng hoa vàng, lá xanh mơn mởn giao nhau cùng tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời, ngất ngây.

Tôi đi Lop Buri với nhóm bạn nên được lợi là thuê taxi đi từ Bangkok luôn rồi cùng chia chi phí với nhau (giá thuê xe đi về trong ngày là 3.500 - 4.000 baht). Từ 8h sáng, chúng tôi bắt đầu khởi hành lúc Bangkok bắt đầu ngập tràn xe cộ trên phố. May mắn gặp bác tài nói tiếng Anh khá tốt nên chúng tôi có thể huyên thuyên đủ chuyện trên đường. Đường đi Lop Buri cũng theo hướng Ayutthaya nhưng Ayutthaya gần hơn còn Lop Buri thì phải đi tiếp thêm gần như gấp đôi nữa mới tới.

Đến Thái Lan ngắm cánh đồng hoa hướng dương - 3

Những bông hóa hướng về mặt trời nở rực rỡ.

Hạ tầng nước Thái rất tốt, đường sá của nước họ rộng rãi, thoáng đãng không có quá nhiều xe máy và thị tứ ven đường vậy nên xe cộ chạy vận tốc rất cao. Vì thế mà cũng chẳng mất nhiều thời gian cho quãng đường dài gần 200 km ấy. Đi đường rảnh rỗi tôi lại nổi lên bệnh... ước. Tôi ước chi Việt Nam mình có được những con đường cao tốc như vậy để đi chơi đâu cũng nhanh đỡ tốn thời gian.

Đến Lop Buri là gần trưa. Do mới đầu tháng 11 nên hoa còn chưa nở rộ vàng. Bác tài là người từng đi Lop Buri vài lần rồi nên cũng khá rành những cánh đồng hoa hướng dương ở đây và cứ vậy chở chúng tôi đi xem. Vùng này đa số là nông nghiệp, họ trồng mía, trồng đậu phụng và hoa hướng dương... Hoa hướng dương được trồng thành những thửa đất to sát núi. Đất đai vùng Lop Buri rộng lớn nhưng dân số có vẻ rất thưa. Đi cả buổi mà tôi chẳng gặp được nhiều người. Thi thoảng là những chiếc xe kiểu như xe công nông chở đầy mía, trái dứa... chạy trên đường. Những con đường rẽ vào đồng hoa hướng dương cũng được trãi nhựa láng o, uống cong lượn lờ dưới những hàng cây xanh ngắt cũng thanh bình và đẹp nên thơ lắm lắm.

Dẫu không đi trúng dịp hoa hướng dương ở Lop Buri nở rộ vàng rực nhưng những cánh đồng hoa rộng tít tắp cùng những đóa hoa vàng chớm nở e ấp nhấp nhô xen lẫn với cánh lá xanh rờn cũng đủ làm tôi thích thú ngắm nhìn không mỏi mắt. Đứng nhìn những đám hoa vàng ngút ngàn đến tận chân trời ấy tự nhiên lại nhớ đến sắc vàng ươm của dã quỳ phố núi xứ mình. Rồi lại nghĩ vơ nghĩ vẩn rằng tại sao Đà Lạt mình không trồng hoa hướng dương như vậy nhỉ? Đà Lạt mà có những cánh đồng hoa hướng dương như vậy chắc chắn sẽ đẹp hơn vì phố núi nước mình địa thế nhìn hay hơn và khí hậu mát mẻ hơn vùng Lop Buri này nhiều lắm.

Đến Thái Lan ngắm cánh đồng hoa hướng dương - 4

Món son tum ngon ngọt, hấp dẫn.

Đến Lop Buri ngoài chuyện ngắm hoa vàng hướng dương thì còn có những ngôi đền với vô số khỉ rất dạn nhảy nhót quậy phá nếu bạn muốn thăm thú. Ở đây còn có một đập nước rất to với rất nhiều cá vẫy vùng ngồi đây nghỉ chân cũng mát mẻ và đừng quên thưởng thức món đặc sản gà ta nướng ăn với xôi nếp thơm ngon cũng như món som tum ngọt lịm ăn hoài mà không thấy ngán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiện Nguyễn ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN