Đi Thái nhiều như 'về quê', khách Việt lần đầu loay hoay vì mưa ngập
Dù đã đến Thái Lan nhiều lần và quen đường sá Bangkok, Minh Khôi lần đầu gặp cảnh đường ngập sâu, xe chết máy nối dài, khó gọi taxi cuối tuần qua.
Tôn Thất Minh Khôi, làm trong lĩnh vực truyền thông tại TP HCM, đến Bangkok sáng 26/9 trong chuyến du lịch kết hợp công việc kéo dài ba ngày. Ngay trên đường từ sân bay Don Mueang vào trung tâm, anh gặp mưa lớn, nhiều đoạn đường ngập quá nửa bánh xe, ôtô chết máy xếp hàng dài.
"Mình đi Thái rất nhiều lần rồi nên không nhớ. Tính riêng năm nay, đây đã là lần thứ ba", Khôi nói. Anh vốn quen với đường sá, phương tiện và việc ăn uống ở Bangkok nhưng cho biết đây là lần đầu gặp cảnh ngập lụt.
Minh Khôi lần đầu trải nghiệm ngập lụt ở Bangkok. Ảnh: NVCC
Khó khăn lớn nhất với Khôi là di chuyển. Mưa và nhiều tuyến đường ngập khiến xe công nghệ khó đặt hơn, giá cũng cao gấp đôi bình thường. Việc đi bộ qua những nơi còn nước đọng khiến anh phải chuyển sang mang dép, đồng thời lo ngại vấn đề an toàn và vệ sinh.
Khôi ưu tiên tàu điện (MRT và BTS). Tuy nhiên, lượng hành khách đông khiến việc đi tàu cũng mất nhiều thời gian hơn bình thường. Anh đi tàu điện kết hợp gọi xe công nghệ ở những chặng cần thiết. Nhờ mạng lưới phương tiện công cộng kết nối nhiều khu vực, lịch trình của anh không bị trì hoãn đáng kể.
Giao lộ Ratchadaphisek & Lat Phrao, ở quận Chatuchak sáng 26/9. Video: NVCC
Các địa điểm du lịch Khôi ghé trong chuyến đi vẫn hoạt động. Hàng quán mở cửa bình thường. Theo quan sát của anh, khách du lịch vẫn có thể tham quan, ăn uống nếu linh hoạt lựa chọn phương tiện và kiểm tra đường đi trước khi khởi hành.
Từ cảm giác hoang mang, lo lắng lúc mới đến, anh dần thích nghi và tiếp tục chuyến đi. Điều khiến anh ấn tượng là sự hỗ trợ của người dân địa phương.
"Mưa to nhưng người Bangkok rất thân thiện, họ hỗ trợ mình nhiệt tình, dễ thương và ấm áp", anh nói.
Sáng 28/9, trước khi Khôi trở về TP HCM, mưa ở khu vực anh lưu trú đã dừng, dù trời còn âm u. Theo quan sát của anh, nước tại Siam, Pratunam và khu vực quanh Hoàng cung đã rút, đường sá khô và thông thoáng hơn.
Khu vực trung tâm Bangkok sáng 28/9. Ảnh: NVCC
Theo The Nation, Trung tâm Kiểm soát Ngập lụt Bangkok sáng 28/9 ghi nhận 9 tuyến đường còn ngập, trong đó khu vực giao lộ Bang Kapi vẫn có mực nước cao, ôtô nhỏ được khuyến cáo tránh lưu thông. Trong khi đó, một số tuyến khác đã rút nước và xe cộ có thể đi lại trở lại.
Thairath cùng ngày dẫn lời Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết lượng mưa tại thủ đô đã giảm so với 2-3 ngày trước, song mưa rải rác vẫn tiếp diễn. Các khu vực phía đông như Nong Chok, Lat Krabang và Min Buri tiếp tục nhận thêm nước trong đêm.
Với khách du lịch, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết hai sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang vẫn hoạt động bình thường, song đường bộ kết nối sân bay có thể bị ảnh hưởng bởi mưa, ngập cục bộ và ùn tắc. Cơ quan này khuyến cáo du khách theo dõi thời tiết, tình hình giao thông và hoạt động của phương tiện công cộng trước khi khởi hành, đồng thời dự phòng thêm thời gian di chuyển.
Riêng hành khách đến sân bay Don Mueang được TAT khuyến cáo dành thêm ít nhất 2-3 giờ cho hành trình do nguy cơ ùn tắc trên các tuyến đường xung quanh. Các tuyến tàu điện kết nối trung tâm Bangkok với sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang vẫn hoạt động, là lựa chọn thay thế khi giao thông đường bộ bị ảnh hưởng.
Nam du khách Trung Quốc bị sư tử con bất ngờ quay lại cắn vào mặt khi tham gia trải nghiệm tiếp xúc gần tại một quán cà phê ở Chiang Mai.
Nguồn: [Link nguồn]
-28/09/2026 19:24 PM (GMT+7)

