Lấy vợ giàu hơn 38 tuổi, chàng trai bỗng trở thành tỷ phú và cái kết đắng ngắt lúc về già

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, hóa thành phú ông sau khi lấy vợ nhưng cuộc sống về già của tỷ phú này cay đắng lắm thay.

Li Chunping nổi tiếng là tỷ phú hào phóng hàng đầu ở Trung Quốc, ông đã quyên góp trung bình khoảng 70.000 nhân dân tệ (khoảng 240 triệu đồng) mỗi ngày cho các hoạt động phúc lợi công cộng. 

Tuy nhiên ít ai biết rằng, trước khi trở thành một tỷ phú giàu có, Li Chunping từng là một người nghèo khó, thậm chí từng phải bới thùng rác để tìm đồ ăn và đã có lần vướng vào tù tội. Cuộc đời thăng trầm của Li Chunping có thể trở thành đề tài hấp dẫn để dựng thành một bộ phim truyền hình dài tập.

Li Chunping là tỷ phú chăm làm từ thiện của Trung Quốc.

Li Chunping là tỷ phú chăm làm từ thiện của Trung Quốc.

Cuộc đời sóng gió

Li Chunping sinh ra tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, sau đó gia đình ông chuyển đến Bắc Kinh sinh sống vì công việc của bố. Bà ngoại của ông mang hai dòng máu Trung – Pháp nên Li Chunping thừa hưởng gen di truyền của bà ngoại với vẻ đẹp lai ấn tượng, đôi mắt sâu và sống mũi cao.

Với vẻ ngoài nổi bật, người đàn ông rất được lòng phái nữ. Trong thời gian làm việc tại xưởng phim Bắc Kinh, ông phải lòng một nữ y tá. Hai người trai tài gái sắc được nhận xét là xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên, cuộc đời không như là mơ, Li Chunping phát hiện hóa ra bạn gái của ông đã có người yêu từ trước. Sau đó, ông và bạn trai của nữ y tá đánh nhau rồi ông vướng vào vòng lao lý, phải đi tù một thời gian.

Sau 3 năm ra tù, cuộc sống của Li Chunping đã hoàn toàn đảo lộn, dường như rơi xuống tận đáy xã hội: Ông không có việc làm, bị bố mẹ từ mặt và bản thân cũng đang bị viêm phổi nặng. Trong một bài phỏng vấn sau này, Li Chunping chia sẻ rằng ông đã phải bới thùng rác để tìm đồ ăn thừa, cầm cự sống qua ngày. Đó chính là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của ông.

Li Chunping khi trẻ rất điển trai nhưng có cuộc sống thăng trầm.

Li Chunping khi trẻ rất điển trai nhưng có cuộc sống thăng trầm.

Dấu mốc thay đổi cuộc đời

Nghĩ rằng ra nước ngoài sẽ thay đổi được cuộc sống khốn khó nên ông đã lên kế hoạch cho bản thân. Hàng ngày, ông đều ăn mặc chỉn chu, tới một khách sạn ở Bắc Kinh – nơi tập trung nhiều người giàu có – và gọi một ly cà phê, lặng lẽ chờ đợi. Bởi vì ông biết, "ngoại hình là vũ khí duy nhất của tôi, tôi có thể ra nước ngoài bằng nó, và nhờ nó để thay đổi quỹ đạo sinh tồn".

Với vẻ điển trai, phong trần, ông nhanh chóng được một nữ diễn viên giàu có 69 tuổi để mắt tới. Người phụ nữ hơn ông tới 38 tuổi nhưng tình yêu luôn không có ranh giới. Bà đã yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn đưa ông sang Mỹ sinh sống, nhưng vì có sự cách biệt quá lớn, Li Chunping đã từ chối sau một thời gian lưỡng lự.

Sau đó, với sự giúp đỡ của một cặp vợ chồng người Anh, Li Chunping đã theo họ tới nước Anh. Tuy nhiên, cuộc đời người đàn ông tiếp tục gặp “vận xui” khi Li Chunping bị tai nạn xe hơi và bị gãy chân khiến ông phải về nước chữa trị. Sau khi bình phục, ông lại muốn tìm cơ hội để ra nước ngoài.

Một ngày nọ, ông gặp lại nữ diễn viên người Mỹ và biết được rằng bà đã tìm kiếm ông suốt mấy năm trời, bởi lẽ ông rất giống với người chồng quá cố của bà. Vậy là lần này, Li Chunping đã gạt bỏ mọi lời dị nghị, trở thành chồng của lão bà giàu có, sang Mỹ sinh sống. 

Cuộc đời của Li Chunping đã thay đổi sau cuộc gặp định mệnh với một nữ diễn viên lớn tuổi.

Cuộc đời của Li Chunping đã thay đổi sau cuộc gặp định mệnh với một nữ diễn viên lớn tuổi.

Khi đặt chân đến nước Mỹ ông mới choáng váng vì gia tài đồ sộ của vợ. Bà không chỉ sống trong biệt thự xa hoa mà còn có nhiều bất động sản, xe sang và vô số người hầu. Cứ như vậy, Li Chunping đã đồng hành cùng nữ diễn viên, trở thành người bạn đời đáng tin cậy, tự tay chăm sóc bà cụ, xuống bếp nấu ăn cho bà.

Sau 13 năm bên nhau, dù đã đăng ký kết hôn nhưng ông không có nhiều tình cảm với bà. "Bà ấy yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi không có nhiều tình cảm lắm. Tôi chỉ cảm thấy có nghĩa vụ phải chăm sóc khi bà ấy đang trên giường bệnh", Li Chunping chia sẻ trên truyền thông. Tuy nhiên, ông không hối hận vì quyết định đó, sau này ông cũng luôn gọi người vợ hợp pháp ấy với cái tên "bà vợ già người Mỹ của tôi".

Rồi đến một ngày, chuyện gì đến cũng phải đến, Li Chunping chứng kiến người vợ già của mình rời khỏi dương gian. Điều đáng nói là trước khi qua đời, bà đã để lại cho ông một bất ngờ lớn. Đó là khối tài sản 7 tỷ đô gồm ngôi biệt thự xa hoa trị giá hơn 12 triệu đô, 3 chiếc Rolls-Royce và hàng chục nhân viên phục vụ.

Ngoài ra, ông còn được thừa kế những bức tranh của các danh họa nổi tiếng Van Gogh, Picasso, các bất động sản ở Hoa Kỳ và Bắc Kinh khoảng 80 triệu đô. Tuy nhiên, đằng sau việc được thừa kế hợp pháp, người vợ đã khuất của ông cũng đưa ra một điều kiện với chồng mình. Đó là Li Chunping không được lấy vợ khác, nếu không, toàn bộ tài sản thừa kế sẽ bị tịch thu.

Đời buồn tủi lúc xế chiều

Sau khi trở về Trung Quốc, Li Chunping trở thành nhà từ thiện hào phóng. Ông tích cực giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để họ thay đổi cuộc sống theo hướng tốt hơn. Có một câu nói nổi tiếng vào thời điểm đó là: "Nếu ai đang nghèo khó, túng thiếu, chỉ cần đến Bắc Kinh tìm gặp Li Chunping là sẽ thoát nghèo".

Vào năm 2008, Li Chunping gặp một người phụ nữ trong một lần đi từ thiện. Ông đã thiện cảm với cô gái trẻ ngay từ lần gặp đầu tiên bởi sự giản dị và dễ gần. Khi đó ông đã 59 tuổi, sự chênh lệch giữa hai người cũng là 38 tuổi.

Cả hai đã vượt qua khoảng cách của tuổi tác, bất chấp sự phản đối của gia đình để bên nhau. Tuy nhiên, cặp đôi chỉ dọn về ở chung chứ không đăng ký kết hôn. Năm 2015, vợ ông Li Chunping sinh ra một cậu con trai. Những tưởng từ đây ông sẽ được tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc gia đình, nhưng Li Chunping không may mắc chứng Alzheimer, có lúc ông còn không nhớ nổi mình là ai, mình đã ăn chưa.

Li Chunping bên người vợ trẻ và con trai nhỏ.

Li Chunping bên người vợ trẻ và con trai nhỏ.

Khi biết ông mắc chứng mất trí nhớ tuổi già, người thân và bạn bè của ông bắt đầu cuộc chiến tranh giành tài sản. Và trong cuộc chiến này, người chịu thiệt hại nặng nề nhất chính là Li Chunping, ông được đưa vào viện dưỡng lão 2 lần. Cay đắng hơn, ngay cả người vợ trẻ cũng chỉ mặn mà với khối tài sản kếch xù của ông. 

Tới tháng 7/2017, Li Chunping trở thành "người bị hạn chế năng lực về hành vi dân sự". Khi đó, mọi hành động của ông đều để “vợ hờ” quyết định. Vào sinh nhật lần thứ 68, ông được vợ tổ chức tiệc tại một cửa hàng sang trọng, nhưng trông ông rất phờ phạc, mất hết sức sống. Kể từ đó đến nay, không còn ai nhìn thấy người đàn ông xuất hiện nữa.

Nhìn lại cuộc đời của Li Chunping, quả thật đúng như câu ông từng đánh giá bản thân rằng ông “bại vì phụ nữ, vượng cũng nhờ phụ nữ”. Nhưng chính xác hơn mà nói, cuộc sống của ông đã bị thay đổi bởi đồng tiền và cuối cùng bản thân ông cũng vì tiền mà sống đau khổ. Mặc dù khi về già ông có vô số của cải, nhưng thứ duy nhất ông còn thiếu chính là tình yêu chân thành. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đại gia Trung Quốc thích xây lâu đài “fake” và cái kết đắng lòng

Triệu phú có niềm đam mê bất tận với lâu đài, ấy vậy mà cuối cùng lại nhận về kết cục đắng cay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Linh ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN