Đại gia Trung Quốc thích xây lâu đài “fake” và cái kết đắng lòng

Triệu phú có niềm đam mê bất tận với lâu đài, ấy vậy mà cuối cùng lại nhận về kết cục đắng cay.

Thay vì có niềm đam mê với siêu xe, đồng hồ bạc tỷ, triệu phú Liu Chonghua, đến từ Trùng Khánh (Trung Quốc) lại có sở thích kỳ quái: Xây hàng loạt lâu đài với kiến trúc theo kiểu châu Âu cổ xưa. 

Người thừa kế đời thứ 4

Liu Chonghua sinh năm 1955, là người đứng đầu một công ty thực phẩm chủ yếu sản xuất bánh ngọt có tiếng ở Trùng Khánh.

Theo truyền thông Trung Quốc, Liu Chonghua khi còn trẻ có niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh. Tuy nhiên, bố mẹ ông khi ấy muốn Liu Chonghua tiếp quản công việc kinh doanh bánh ngọt của gia đình vì làm nghề chụp ảnh không có tương lai.

Cuối cùng, Liu Chonghua nghe lời cha mẹ, quay về phụ giúp công việc kinh doanh. Ông từng chia sẻ trên truyền thông: "Bí quyết làm bánh của cha mẹ tôi do tổ tiên truyền lại".

Ông Liu là người thừa kế thứ 4 của một thương hiệu bánh ngọt truyền thống.

Ông Liu là người thừa kế thứ 4 của một thương hiệu bánh ngọt truyền thống.

Theo triệu phú này, ông là người thừa kế thứ 4 của gia đình mình. Liu Chonghua đã nhanh chóng đưa thương hiệu bánh ngọt mang tên Huashengyuan nổi tiếng nhất Trùng Khánh.

Ông đã thành lập Công ty Thực phẩm Huashengyuan được hơn 30 năm và gặt hái được nhiều thành công, giành được các danh hiệu quý giá như "Thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc", "100 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm của Trung Quốc", "Thương hiệu trường tồn với thời gian của Trùng Khánh".

Công ty có tổng cộng 198 cửa hàng với nhiều loại hình khác nhau như cửa hàng nhượng quyền, siêu thị... Nhờ kinh doanh phát đạt mà ông Liu Chonghua nhanh chóng giàu có, trở thành triệu phú.

Triệu phú lập dị

Vào năm 2013, ông Liu Chonghua nổi như cồn trên truyền thông quốc tế với sở thích đặc biệt đó là xây dựng hàng loạt các lâu đài mang phong cách châu Âu. Vào thời điểm đó, ông đã có tất cả 6 lâu đài. Những tòa lâu đài nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên bởi dáng vẻ bề thế cùng lối kiến trúc có phần dị biệt.

Liu Chonghua chia sẻ trên báo chí: "Khi còn nhỏ, tôi mê mẩn những câu chuyện cổ tích về các hoàng tử và lâu đài". Do đó, ông đã thực hiện ước mơ của mình đó là xây dựng những lâu đài đồ sộ có thật ở trên đời.

Ông Liu có niềm đam mê bất tận với lâu đài cổ.

Ông Liu có niềm đam mê bất tận với lâu đài cổ.

Ông Liu đã cho xây dựng liên tục 6 lâu đài.

Ông Liu đã cho xây dựng liên tục 6 lâu đài.

Tiêu tốn cả 100 triệu tệ để xây lâu đài, nhưng triệu phú Liu khẳng định, bất kỳ ai cũng có thể vào thăm quan miễn phí. Nhiều du khách đã đến đây để chụp hình kỷ niệm, thậm chí là còn chụp ảnh cưới để đời. Trông các lâu đài tầng tầng lớp lớp có vẻ phức tạp nhưng đội ngũ kiến trúc sư và công nhân xây dựng của ông Liu khẳng định, xây lâu đài kiểu châu Âu rất dễ.

Triệu phú Liu cho biết, ông sẽ tiếp tục xây lâu đài cho tới khi đạt được con số 100. Một số cư dân mạng cho rằng, sở thích kỳ quặc của triệu phú này chẳng khác gì những thú chơi ngông, chơi trội mà giới nhà giàu mới nổi Trung Quốc thường thể hiện. 

Nhiều người đã đến thăm các tòa lâu đài của ông Liu để chụp ảnh kỷ niệm.

Nhiều người đã đến thăm các tòa lâu đài của ông Liu để chụp ảnh kỷ niệm.

Cái kết không ai ngờ

Vào năm 2020, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin, công ty thực phẩm của triệu phú lâu đài này đã tuyên bố phá sản. Nguyên do là vì lĩnh vực bánh ngọt truyền thống lợi nhuận thấp và phải cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Không chỉ vậy, công ty thực phẩm của ông Liu đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Các khoản nợ cứ chồng chất lên trong khi lợi nhuận thì không có. Tính đến tháng 4/2020, khoản nợ thực tế của công ty là 180 triệu nhân dân tệ. Khi ấy, ông Liu Chonghua đã xuất hiện trong một clip kêu gọi các nhà đầu tư vực dậy thương hiệu bánh ngọt truyền thống này.

Công ty Thực phẩm Huashengyuan ra đời năm 1995, thuộc sở hữu 100% của Liu Chonghua. Kể từ đó cho đến nay, tên tuổi và hình ảnh của ông Liu không còn xuất hiện trên truyền thông nữa.

Ông Liu vào thời điểm công ty bị phá sản.

Ông Liu vào thời điểm công ty bị phá sản.

Không rõ số phận các tòa lâu đài trên của triệu phú này giờ ra sao, chỉ biết rằng ông không còn cơ hội thực hiện ước mơ xây dựng 100 lâu đài như lời phát biểu trước đây.

Nguồn: [Link nguồn]

”Tỷ phú nuôi lợn” từng tặng siêu xe cho nhân viên bỗng chốc trắng tay vì sai lầm nghiêm trọng

Tỷ phú này từng ăn nên làm ra nhưng vì bước đi sai lầm mà giờ đây phải còng lưng gánh nợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Lục ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN