Dương Triệu Vũ: Lăng mạ có thể cố ý hoặc vô tình

Trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ, học trò cưng của Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng nói chuyện phê bình và lăng mạ giữa chuyện Nguyễn Ánh 9 phê bình thầy mình.

Trong những chia sẻ của mình giữa scandal, Dương Triệu Vũ không bênh vực hay thậm chí nhắc một từ nào đến chuyện Mr. Đàm phản pháo hay "bị chỉ trích dữ dội". Thay vào đó, nam ca sỹ phiếm bàn về chuyện phê bình nói chung, và đặc biệt, chuyện lăng mạ.

Dương Triệu Vũ: Lăng mạ có thể cố ý hoặc vô tình - 1

Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng

Anh chia sẻ ba điều về phê bình, lăng mạ và những người suy nghĩ hạn hẹp. Theo anh "Phê bình không có nghĩa là bắt lỗi nhau. Bình thường, phê bình liên quan đến sự không đồng tình về sự đối lập trong tư tưởng và không cần thiết phải có sự ẩu đả, tiêu cực trong lời nói cũng như hành động."

Trái với phê bình, nam ca sỹ sinh năm 1984 cho rằng "lăng mạ là một cách thể hiện cảm xúc lời nói hay hành động được cho là sự hạ thấp nhân cách của đối phương! Làm nhục, hạ thấp và thiếu lễ nghĩa. Lăng mạ có thể cố ý hoặc vô tình." Từ đó anh cũng suy luận rằng, có những người diễn đạt không cân nhắc kỹ càng sẽ làm mọi việc tồi tệ hơn.

Lấy kinh nghiệm bản thân mình, một người từng lớn lên ở Hoa Kỳ, anh cho rằng nếu phê bình tốt, anh sẵn sàng học hỏi để trưởng thành. Và với những lời lăng mạ, thì anh cũng như bất kì ai có quyền bảo vệ bản thân. Học trò Mr. Đàm đặt câu hỏi khéo léo cho fan và độc giả: "Với những lời lăng mạ, riêng tư, nhỏ nhặt có mục đích, thì tôi có được quyền bảo vệ bản thân hay không? Hay ngồi đó mà chấp nhận hoặc chờ cho người khác bảo vệ cho tôi?"

Cuối cùng, Dương Triệu Vũ nói khéo về "những người suy nghĩ hạn hẹp" rằng họ "sẽ không bao giờ tìm ra được chân lý sống đích thực. Và không bao giờ có cơ hội định nghĩa được ý nghĩa thực sự của việc tranh luận."

Á hậu Dương Yến Ngọc bênh vực Mr. Đàm

Ngoài Dương Triệu Vũ lên tiếng kín đáo, một người đẹp khác cũng bày tỏ ý kiến bảo vệ ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng công khai là Á hậu Dương Yến Ngọc.

Dương Triệu Vũ: Lăng mạ có thể cố ý hoặc vô tình - 2

Á hậu Dương Yến Ngọc khẳng định: 13 năm trước, Đàm Vĩnh Hưng đúng là ca sỹ hạng C, catxe chừng 50.000 

Trên trang cá nhân của mình, chị kể kỉ niệm 13 năm trước, trong một lần vào phòng trà tổ chức sinh nhật mình và được Đàm Vĩnh Hưng, người chị còn chưa biết hát tặng sinh nhật.

Dương Yến Ngọc khẳng định: “Anh cười với tôi và chạy lên sân khấu hát tiếp, thú thật lúc ấy anh hát phô lắm, nhưng chất giọng khàn đặc trưng và anh hát có tình cảm đủ để người nghe không cảm thấy khó chịu. Lúc ấy anh đúng là ca sỹ hạng C, catxe chừng 50 ngàn, vậy mà anh đã làm cho tôi thật sự yêu quý anh, dành cho anh một tình cảm riêng.”

Nhưng chị cũng bất ngờ bởi khi Đàm Vĩnh Hưng trở nên nổi tiếng và đi hát ở phòng trà khác, “tôi hoảng hốt vô cùng vì hát phòng trà ca sỹ hát 10 bài là nhiều lắm rồi, nhưng anh ấy hát đến 20 bài, khán giả còn yêu cầu là còn hát, hát cho đến khi nào anh mệt và khán giả mệt thì thôi...”

Người đẹp cũng khẳng định “chưa có ca sỹ phòng trà nào làm cho tôi có cảm tình như anh Hưng đã từng làm." Cô đưa ra lý do là bởi "tôi thấy họ đi hát rất vô cảm, gương mặt vô hồn, chưa bao giờ nở một nụ cười giao lưu với khán giả.”

Á hậu cũng khẳng định ở Đàm Vĩnh Hưng có niềm đam mê ca hát mãnh liệt, ý chí, nghị lực phấn đấu mạnh mẽ và cái tình dành cho khán giả chưa bao giờ là giả tạo. Cô cũng nhận xét thêm: “tôi biết ca sỹ Hồ Ngọc Hà là người chịu ảnh hưởng và học tập từ anh Hưng rất nhiều.

Dương Yến Ngọc kết luận, có thể Đàm Vĩnh Hưng đã sai với nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, nhưng "người sai nhiều nhất chính là các anh chị phóng viên đã đẩy sự việc đi quá xa làm tổn thương hai người nghệ sỹ có một lối sống chân thành giữa bộn bề sự giả tạo."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây ([Tên nguồn])
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN