Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Vua phá lưới Ngoại hạng Anh: “Tứ đại thiên vương” đại chiến

Cuộc đua Ngoại hạng Anh nóng bỏng trên mọi phương diện, trong đó Vua phá lưới cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Ở đó, những chân sút trứ danh đều sẵn sàng bắn phá mọi hàng thủ để đạt được vinh quang sau cuối.

Nhìn lại trận đấu Southampton - MU (Vòng 6 Ngoại hạng Anh):

MU và Man City vẫn đang cùng nhau dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau vòng 6. Sự ổn định của hai đội bóng thành Manchester có sự đóng góp rất lớn của Romelu Lukaku và Sergio Aguero - hai chân sút chủ lực của các đội bóng này. Nhưng đừng vội gạch tên Chelsea khỏi cuộc đua vô địch, bởi ở đó Alvaro Morata cũng là một ứng viên hạng nặng cho danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2017/18.

Vua phá lưới Ngoại hạng Anh: “Tứ đại thiên vương” đại chiến - 1

Cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh hấp dẫn hơn bao giờ hết

4 tiền đạo được kỳ vọng nhất Ngoại hạng Anh mùa này đều hẹn nhau ở tỏa sáng vòng 6. Lukaku ghi bàn thắng duy nhất, giúp MU quật ngã Southampton ở St. Mary’s. Aguero lẽ ra có thể ghi nhiều hơn 1 bàn trong màn thảm sát của Man City tại đấu trường sinh tử Etihad trong cuộc tiếp đón nhược tiểu Crystal Palace.

Còn với Morata, cú hat-trick vào lưới Stoke - đội đã cầm hòa MU 2-2, cho thấy khả năng bùng nổ tuyệt vời của bản hợp đồng 70 triệu bảng. Alvaro cũng gửi một thông điệp đanh thép đến phần còn lại, rằng Diego Costa đã là quá khứ và giờ là thời khắc “Hoàng tử thành Madrid” xây dựng đế chế của mình tại London.

Nhưng cũng đừng quên, Harry Kane mới là đương kim Vua phá lưới của giải Ngoại hạng Anh. “Chấp” các đối thủ chạy trước trong tháng 8, nhưng chỉ cần 2 trận gặp Everton và West Ham, chân sút người Anh đã có 4 bàn thắng.

Bảng xếp hạng của các vua dội bom Premier League lúc này, Lukaku, Morata và Aguero đang dẫn đầu với cùng 6 bàn sau 6 trận. Những đối thủ xếp liền kề ngay sau họ là Vardy và Sterling (cùng 5 bàn), trong khi Kane, Salah và Jesus cũng có 4 lần lập công.

Nhìn vào cả chặng đường dài, thực tế chỉ có 4 cái tên thực sự là ứng viên sáng giá nhất. Họ - Lukaku, Aguero, Morata và Kane - được xem là “Tứ đại thiên vương” của giải Ngoại hạng Anh. Và cuộc đua có lẽ cũng chỉ xoay quanh những cái tên này.

Sergio Aguero có lợi thế hơn hết. Anh thuộc về một tập thể có lối chơi tấn công quyến rũ và hiệu quả. Man City hiện đang là đội có hàng công tốt nhất giải đấu với 21 bàn thắng. Vì lẽ đó, cơ hội đến với “El Kun” sẽ nhiều hơn, các bàn thắng cũng đến một cách dễ dàng hơn. Vấn đề của Aguero chỉ thuộc về chính anh, bởi dẫu sao chân sút người Argentina cũng đã 29 tuổi và luôn bị chấn thương hành hạ trong nhiều năm qua.

Xếp sau Aguero chắc chắn phải là Romelu Lukaku. Nếu như Aguero phải cạnh tranh với Gabriel Jesus (4 bàn) hay Sterling (5 bàn), thì “Voi rừng đệ nhị” có cả một tập thể sau lưng hỗ trợ. Và so với Man City có thể hàng công MU không bùng nổ bằng, nhưng với phần còn lại, “Quỷ đỏ” thực sự là một cỗ máy reo rắc nỗi kinh hoàng. Bởi vậy, số bàn thắng của Aguero chỉ chiếm 28,5% số bàn thắng của Man City, thì với Lukaku con số này là 35,2%.

Vua phá lưới Ngoại hạng Anh: “Tứ đại thiên vương” đại chiến - 2

Harry Kane đang là người giữ danh hiệu Vua phá lưới

Thêm nữa, điểm mạnh của Lukaku là nền tảng thể lực tuyệt vời cho phép tân binh 75 triệu bảng của MU duy trì phong độ ổn định trong một khoảng thời gian dài. Mùa trước, nếu không phải vì chỉ có bệ phóng là Everton, có lẽ Lukaku đã vượt qua Kane trong những vòng cuối.

Trong khi đó, Morata thuộc về một đội bóng có lối chơi đặc trưng phòng ngự phản công. Morata sẽ bất lợi đôi chút so với các đối thủ. Thống kê cho thấy, số bàn thắng của Morata chiếm 50% tổng số bàn thắng của Chelsea ở Ngoại hạng Anh tính đến sau vòng 6. Mặt khác, nền tảng thể lực cũng không phải điểm mạnh của Alvaro. Vì thế, khi bùng nổ thì anh rất bùng nổ, nhưng cũng có khi tịt ngòi. Sau cùng, Morata vẫn là một "tay mơ" chân ước chân ráo đến nước Anh.

Còn với Harry Kane, có lẽ anh sẽ phải tự định đoạt số phận của chính mình. Tottenham rõ ràng ở một nền tảng thấp hơn so với Man City, MU hay Chelsea. Thế nên, Kane cần nỗ lực gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi các đối thủ mới mong bảo vệ được “giày vàng”.

Dự đoán đội top 4 Ngoại hạng Anh 2017/18
Theo bạn đội bóng nào sẽ nằm ngoài top 4 Ngoại hạng Anh năm nay?

MU hạ gục Southampton: Triệu fan ví Lukaku với ”Quỷ dữ”, tung hô De Gea

Lukaku lại nhận được mưa lời khen đến từ các cổ động viên "Quỷ đỏ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN