Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Torres: “Cậu nhóc”, mừng trở lại!

El Nino dường như đã tìm về với đúng bản ngã của một tay săn bàn thượng hạng.

4 ngày trước, cả thế giới như chống lại Torres khi anh thể hiện phong độ tồi tệ đến kinh khủng trong cuộc đối đầu được mong đợi với Italia. Vào sân ở 15 phút cuối và những gì Torres để lại là hai pha bỏ lỡ vô duyên trong tư thế thuận lợi. Dĩ nhiên, anh lập tức trở thành tâm điểm của búa rìu dư luận. Giống như suốt quãng thời gian chơi cho Chelsea, việc Torres “lên thớt” không còn lạ.

Có vẻ như chính vì đã quen với những lời chỉ trích nên Torres dễ dàng quên đi nỗi buồn. Bằng chứng là trong trận đấu đêm qua, Torres đã chơi cực hay. Ngoài cú đúp thể hiện bản năng săn bàn bẩm sinh, cầu thủ sinh năm 1984 còn cho thấy sự thanh thoát đáng ngạc nhiên. Anh chạy chỗ hợp lý, phá bẫy việt vị khôn ngoan, chạm bóng đầy tinh tế và tung ra những đường chuyện nhạy cảm.

Torres: “Cậu nhóc”, mừng trở lại! - 1

Đó mới là Torres mà người Tây Ban Nha đã từng biết đến và đó cũng chính là Torres mà Del Bosque muốn nhìn thấy ở Euro lần này. “Ngài râu kẽm” đã rất dũng cảm khi gạt bỏ Soldado để mang Torres đến Ba Lan và Ukraine. Niềm tin tuyệt đối của Del Bosque thể hiện rất rõ với việc cho Torres đá chính trước Ireland, bất chấp phong độ kém cỏi mà anh trình diễn ở ngày ra quân.

Đáp lại niềm tin từ ông thầy đáng kính, El Nino đã tỏa sáng rực rỡ. Hơn một năm qua, người ta chưa từng thấy anh hưng phấn và xuất sắc đến thế. Những bàn thắng, những đường chuyền và những pha di chuyển, tất cả đều ở đẳng cấp cao nhất. Điều quan trọng hơn, Torres đã cởi bỏ được sức ép của sự chỉ trích. Khi đầu óc thảnh thơi, bước chân sẽ lại thanh thoát và bàn thắng đến như lẽ tất yếu. Tài năng của Torres là không phải bàn cãi, vấn đề của anh chỉ là tìm lại chính mình. Ít nhất, 90 phút trước Ireland, ngôi sao của Chelsea đã có được điều đó.

Liệu có phải là quá sớm để tin rằng Torres đích thực đã trở lại? Có thể. Bởi dù sao đẳng cấp của Ireland thua kém quá xa Tây Ban Nha. Khi những tiền vệ xứ bò tót không phải đối mặt với hệ thống phòng ngự khó chịu cỡ Italia, họ lập tức chứng minh sự hiệu quả và việc phối hợp với Torres trở nên rất đơn giản. Đó là lý do Torres nhận được khá nhiều những đường chọc khe thuận lợi và anh có đủ khoảng trống để xử lý bóng.

Torres: “Cậu nhóc”, mừng trở lại! - 2

Nhưng điều ý nghĩa nhất chưa hẳn nằm ở việc trả lời câu hỏi trên. Một cầu thủ cỡ Torres không cần một trận đấu để khẳng định đẳng cấp. Anh cần những màn trình diễn như trước Ireland để lấy lại cảm giác bóng và sự tự tin. Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Torres bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi ở trận ra quân chính là vì anh không có thời gian để quen bóng. Bắt một tiền đạo đã ra sân quá ít trong mùa giải vừa qua ghi bàn chỉ một phút sau khi vào sân từ ghế dự bị là một đòi hỏi có phần quá đáng.

Bốn năm trước, Torres là người hùng của Tây Ban Nha với bàn thắng duy nhất trong trận CK với Đức. Đó là pha rướn người không thể tin nổi để vượt qua Philipp Lahm trước khi chạm mũi giày cực kỳ điệu nghệ đưa trái bóng qua tay Lehmann. Bây giờ, hai bàn thắng vào lưới Ireland sẽ là những tiền đề quan trọng để Torres làm sống lại những khoảnh khắc đã đưa anh trở thành một trong những chân sút hay nhất thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN