Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Tình yêu và cơn giận dữ của bầu Đức

Phút thứ 22, trong trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Trung Quốc, bầu Đức bất ngờ rời hàng ghế VIP trên khán đài để xuống khu vực kỹ thuật, trực tiếp động viên các cầu thủ U19 Việt Nam lúc ấy đang dẫn trước 1-0 và cũng đang có một thế trận lấn lướt trước đối thủ.

Bất ngờ xảy đến ở phút thứ 87, xuất phát từ một tình huống phòng ngự mất tập trung của hàng hậu vệ U19 Việt Nam, Tang Shi nhận đường chuyền của đồng đội, xâm nhập vào vòng cấm rồi tung cú khứa lòng hạ gục thủ thành Minh Long.

Ngay tại thời điểm người Trung Quốc vỡ òa trong niềm vui sướng thì ở bên ngoài đường piste, bầu Đức ném thật mạnh chai nước đang cầm trên tay xuống đất. Đó không hẳn là cảm xúc nhất thời của một ông bầu khi nhìn thấy đội bóng của mình bị thủng lưới mà đó còn là cảm xúc vốn dĩ đã bị dồn nén từ rất lâu của một người cha yêu con, thương con nhưng đã bị những đứa con mà ông hết mực yêu thương ấy làm cho thất vọng, thất vọng đến đau lòng.

Tình yêu và cơn giận dữ của bầu Đức - 1

Bầu Đức tức giận ném chai nước xuống đất sau bàn thua của U19 Việt Nam ở phút 87

Bầu Đức không chỉ là một người có tầm trong kinh doanh mà còn rất có tâm trong việc phát triển nền bóng đá nước nhà. Không phải ngẫu nhiên mà ông bỏ ra hàng chục tỷ đồng để thành lập một học viện bóng đá rồi mang cả một công nghệ đào tạo bóng đá trẻ của Arsenal về Việt Nam. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu bóng đá mãnh liệt và thiên lương sáng ngời của một ông bầu có một không hai ở đất nước nhỏ bé này.

Sau từng ấy năm học tập, rèn luyện, được đào tạo bài bản và sống trong sự bao bọc che chở của bầu Đức, những “đứa con” đầu lòng của một trong những người đàn ông giàu nhất Việt Nam gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều,… đã trưởng thành và sẵn sàng thực hiện niềm mong ước của ông, đó là đưa bóng đá nước nhà phát triển lên một tầm cao mới.

Ông đã thổi vào tâm hồn của những cậu thanh niên 18-19 tuổi những hoài bão, những khát khao đến cháy bỏng, ông đã thổi vào những đôi chân trần sự thanh thoát, uyển chuyển đến lạ kỳ. Đối với bầu Đức, lứa U19 này chính là khởi đầu cho những ước mơ của ông, phải thật đẹp, thật lộng lẫy.

Từ khi ông đặt trọn tâm huyết để tạo nên hình hài của một U19 Việt Nam như bây giờ, trái tim ông dường như đã không còn gắn liền với những con số hay những bản quyết toán thu chi dài ngoằn ngoặt nữa.

Thay vào đó là ngọn lửa bùng cháy, là những lời tâm huyết ông giành tặng cho các cầu thủ những lúc xung trận, là những lời thủ thỉ, là những tâm tư, là tiếng lòng mà ông đã cất giữ đau đáu trong suốt nhiều năm qua. Khi ngồi xem các cầu thủ U19 của mình thi đấu, ông gạt bỏ lí trí và sống trọn vẹn với con tim mình.

Tình yêu và cơn giận dữ của bầu Đức - 2

HLV Giôm và các học trò trong buổi tập - Ảnh Dư Hải

Đó là lý do vì sao ông trở nên mê tín. Không hiểu tại sao, những lúc ông trực tiếp xem và có những lời chỉ đạo các cầu thủ U19 Việt Nam ở bên ngoài vạch vôi, đội bóng của ông đều không giành được chiến thắng.

Rõ ràng đó không phải lỗi của bầu Đức nhưng ông đã nhận lỗi về mình, rằng sự có mặt của ông đã vô tình tạo nên áp lực cho các em, rằng ông chính là điềm gở, mang đến sự xui xẻo cho các cầu thủ trẻ. Ông chấp nhận nhìn những “đứa con” của mình từ xa, chấp nhận gạt qua cảm xúc của cá nhân để đối lấy chiến thắng cho U19 Việt Nam. Người đàn ông ấy đã làm như thế không biết bao nhiêu lần rồi…

Lần đầu tiên làm trưởng đoàn một đội tuyển trẻ, đến Myanmar để cùng U19 làm nên điều bất ngờ trước các ông lớn của bóng đá châu Á, bầu Đức quyết tâm phá dớp. Ngay ở trận đấu đầu tiên ở vòng bảng gặp U19 Hàn Quốc, ông đã ngồi ở khu vực chỉ đạo, cùng HLV Guillaume Graechen đôn đốc, nhắc nhở các cầu thủ nhưng rồi đội bóng của ông lại thua tan tác 0-6.

Trách mình, ông đã không dự khán trận đấu thứ 2 gặp U19 Nhật Bản với hy vọng U19 Việt Nam sẽ có một kết quả thuận lợi trước đội bóng mà chúng ta đã từng chạm trán tới 3 lần. Oái ăm thay, những phút cuối trận, U19 Việt Nam đã đánh mất 1 điểm quý giá, qua đó chính thức bị loại khỏi giải vô địch U19 Châu Á. Giấc mơ vươn tầm ra châu lục và thế giới coi như vỡ vụn.

Bầu Đức có thể tha thứ cho các cầu thủ U19 vì những lỗi lầm mắc phải trước Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng riêng U19 Trung Quốc thì không. Một trận đấu không còn ý nghĩa gì về mặt điểm số nhưng lại mang một món nợ sâu đậm về lòng tự tôn dân tộc.

Đối với bầu Đức, đối với hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam, một chiến thắng trước U19 Trung Quốc còn quý giá hơn bất kỳ món quà nào trên đời. Đây không hẳn là áp lực mà là trách nhiệm, là lời thỉnh cầu của bầu Đức ngay trước khi U19 Việt Nam đặt chân đến đất Myanmar.

Và khi Thanh Tùng ghi bàn thắng tung lưới U19 Trung Quốc ở phút 19, bầu Đức là người vui mừng hơn bất kỳ ai. Ông tin rằng, với những gì mà những cậu bé của mình đang thể hiện, đủ sức để phá tan “vận đen” của ông và do đó, bước sang hiệp 2, ông đã quyết định xuống hàng ghế chỉ đạo để được tận hưởng niềm vui chiến thắng khi trận đấu kết thúc.

Nhưng khi chiến thắng đang đến rất gần U19 Việt Nam thì ở phút 87, thủ thành Minh Long bất ngờ vào lưới nhặt bóng. Không thể kìm nén nỗi thất vọng và cơn giận dữ đang ngự trị trong tim mình, bầu Đức đã ném thật mạnh chai nước xuống đất. Hành động ấy là kết quả của sự dồn nén từ rất rất lâu.

Có lẽ U19 Việt Nam đã không thua quá đậm trước U19 Hàn Quốc, không để mất 1 điểm trước U19 Nhật Bản và cũng không đánh rơi chiến thắng trong một trận cầu mang nhiều ý nghĩa to lớn trước U19 Trung Quốc. Còn bầu Đức, ông đã chịu thiệt thòi quá nhiều. Ông dành những gì tốt đẹp nhất cho U19 Việt Nam, từ vật chất đến tinh thần và điều mà ông muốn nhận lại chỉ duy nhất đó là đừng bao giờ làm phụ lòng người hâm mộ.

Thế nhưng, pha bõ lỡ đáng tiếc của Công Phượng trong tình huống lưỡng lự giữa chuyền và sút ở phút 83 và bàn thua ở những phút cuối cùng trước U19 Trung Quốc lại như những nhát dao khứa vào tim của bầu Đức. Lần đầu tiên, ông tỏ ra tức giận và mất bình tĩnh đến như vậy. Bao nhiêu bài học đã được rút ra, bầu Đức cũng đã nói “hết nước hết cái” với những “đứa con” của mình nhưng chẳng bao giờ các cầu thủ U19 Việt Nam chịu nghe theo lời của ông. Bản lĩnh thi đấu là thứ gì đó quá xa xỉ mà bầu Đức chưa thể mua về cho U19 Việt Nam!

Video bầu Đức buồn rầu chứng kiến U19 VN thua trận chiều 9/10:​

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Thi (thethaohcm.vn)
U19 Việt Nam chinh phục bóng đá đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN