Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Thua đội hạng 3, Wenger không xấu hổ

HLV Arsene Wenger đã lên tiếng bảo vệ các học trò sau thất bại trước Bradford.

Hành quân tới Bradford (đội bóng hạng 3 nước Anh) để đá trận Tứ kết League Cup, HLV Wenger vẫn mang theo và sử dụng đội hình tốt nhất. Tuy nhiên màn trình diễn của Arsenal lại gây thất vọng. Bị đội chủ nhà cầm hòa trong 90 phút thi đấu chính thức rồi hai hiệp phụ, Pháo thủ bước vào đá luân lưu. Trên châm 11 mét, Arsenal cho thấy khả năng chịu áp lực kém khi có tới 3 cầu thủ đá hỏng và thua chung cuộc ở loạt đấu súng 2-3. Theo vị chiến lược gia người Pháp, việc phung phí các cơ hội đã khiến Arsenal phải trả giá đắt.

Thua đội hạng 3, Wenger không xấu hổ - 1

Arsenal gây thất vọng

"Tôi phải chúc mừng Bradford, họ đã có một khởi đầu tốt và sau đó bảo vệ lợi thế này rất tốt", Wenger phát biểu trên Sky Sports.

"Điều gì đến đã đến trong loạt sút luân lưu. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội, thủ môn của Bradford đã có một trận đấu xuất sắc, chúng tôi không thể tận dụng được cơ hội của mình. Chúng tôi không thiếu các cầu thủ chất lượng nhưng lại không thể chuyển đổi các cơ hội thành bàn thắng. Đây mới đúng là một trận đấu cúp khi mà thắng thua đến rất bất ngờ."

Dù bị loại khỏi League Cup bởi một đội bóng hạng 3 nhưng HLV Wenger vẫn cảm thấy không có gì xấu hổ: "Chúng tôi đã thua trên chấm phạt đền khi phải đối đầu với hàng phòng ngự rất tốt. Tôi có thể đổ lỗi cho nỗ lực của đội bóng. Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức nhưng không thể giành chiến thắng trước Bradford. Tôi không nghĩ thất bại này có gì đáng xấu hổ. Bạn chỉ cảm thấy xấu hổ khi bạn không chơi hết mình mà thôi. Đó là một phần của cuộc chơi và bạn phải chấp nhận. Bị loại khỏi một đấu trường không bao giờ là điều dễ dàng với Arsenal".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN