Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PSG vs Inter Milan
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Quảng Nam vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Đông Á Thanh Hóa vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-

Thầy trò Wenger tâm phục khẩu phục trước Monaco

Tuy dừng bước một cách đáng tiếc nhưng Arsenal không cảm thấy quá tiếc nuối.

Tung ra đội hình mạnh nhất, Arsenal hành quân đến làm khách của Monaco với tham vọng làm nên "một cuộc lật đổ vĩ đại" ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Trên thực tế, “Pháo thủ” đã khiến đối thủ Monaco vất vả chống đỡ, đồng thời có được hai bàn thắng của Giroud (phút 36) và Ramsey (phút 79). Nhưng chừng ấy là chưa đủ để giúp thầy trò Arsene Wenger bước tiếp vào tứ kết, qua đó chia tay đấu trường Champions League trong tư thế ngẩng cao đầu.

Bất chấp việc dừng bước đáng tiếc, HLV Wenger tỏ ra không quá buồn bởi theo ông, Monaco xứng đáng đi tiếp hơn:

“Các cầu thủ không tận dụng hết tất cả cơ hội có được”, trích lời nhà cầm quân người Pháp trên beIN Sports. “Nhưng hãy nhìn thẳng vào thực tế, ghi 3 bàn trên sân khách là quá khó, và Arsenal đã để sảy chân ở trận lượt đi.

Thầy trò Wenger tâm phục khẩu phục trước Monaco - 1

Dù thắng 2-0, nhưng Arsenal vẫn phải nhìn Monaco đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách 

Còn với Monaco, số cơ hội tạo ra, cộng với số bàn thắng ghi được cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng đi tiếp, xin chúc mừng. Một lần nữa, tôi cũng muốn dành lời ngợi khen cho tinh thần của các học trò đêm qua”.

Đồng tình với ông thầy, trung vệ đội trưởng Per Mertesacker cho hay: “Đội chơi xuất sắc hơn đã vào tứ kết, tôi không có gì phải phàn nàn. Arsenal thể hiện màn trình khá thuyết phục ở trận đấu này, nhưng như thế là chưa đủ để chúng tôi bù đắp lại những gì đánh mất ở lượt đi!”.

Trong khi đó, đối thủ Monaco lại thể hiện tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Hầu hết các cầu thủ đều tỏ ra tức giận với thất bại “thót tim” ngay tại thánh địa Stade Louis II, như lời tiền vệ Nabil Dirar: “Mọi chỉ trích nhằm vào Monaco hoàn toàn có cơ sở. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tất cả lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Nói chung, Monaco vừa thể hiện một bộ mặt cực kì xấu xí!”.   

Wenger bị tố không bắt tay đối thủ

Sau trận lượt về giữa Arsenal và Monaco kết thúc, HLV trưởng Monaco Jardim đã tiết lộ câu chuyện rằng HLV Wenger đã từ chối bắt tay ông ở trận lượt đi, khi Arsenal đại bại 1-3 ngay trên sân nhà Emirates.

"Tôi đã muốn bắt tay ông ấy, nhưng Wenger từ chối. Arsenal và bản thân Wenger đã không cho thấy họ đáng đươc tôn trọng sau trận đấu lượt đi. Monaco đã mang lại cho Wenger nhiều điều nhưng ông ấy lại hành động như vậy.", HLV Jardim chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp từ Goal) ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2024/25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN