Tây Ban Nha: Cái lý của chiến thắng
Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh và kẻ mạnh luôn biết cách để chiến thắng.
Phút 61 ở Arena Gdansk, chỉ 2 phút sau khi Casillas tung người như “Spider-man” để cản phá cú đánh đầu của Rakitic, Del Bosque đưa Navas vào sân thay Torres. Quyết định của “Ngài râu kẽm” khiến không ít người cảm thấy ngỡ ngàng, đó là thời điểm Tây Ban Nha đang phải đối mặt với áp lực không nhỏ từ Croatia và nhà ĐKVĐ rất cần một bàn thắng để giải tỏa nỗi lo lắng. Tuy nhiên thay vì tăng cường hàng công, Del Bosque lại rút ra tiền đạo duy nhất trong đội hình đưa vào sân một cầu thủ chạy cánh và khiến cho tuyến tiền vệ vốn đã đầy chật chội lại thêm phần đông đúc.
Ít phút sau đến lượt Fabregas vào thay Silva, vẫn là tiền vệ đổi chỗ tiền vệ trong khi những sự chờ đợi hướng về phía Negredo và Llorente, những chân sút có thể đem đến những giải pháp khác cho hàng công, ví dụ như bài không chiến. Nhưng Del Bosque có cái lý của riêng mình và sau khi trận đấu kết thúc, cái lý ấy vẫn cho ra một kết quả tích cực. Chính 2 cầu thủ vào sân thay người, một người kiến tạo (Fabregas), một người dứt điểm (Navas) thông qua chạm trung chuyển bằng một đường chuyền dọn cỗ (Iniesta) đã giúp La Furia Roja có được bàn thắng duy nhất để giữ chắc ngôi đầu.
Kết quả đã minh chứng
Mọi chuyện hẳn đã rẽ theo một chiều hướng khác nếu như cú đánh đầu của Rakitic thành bàn (quyết định thay Navas thực chất được đưa ra trước đó). Nếu vào thời điểm đó Croatia có bàn thắng, trong một thế trận hết sức khó chịu của đội bóng áo caro, nguy cơ thất trận của Tây Ban Nha là không nhỏ. Và nếu Croatia chiến thắng để giành quyền đi tiếp đồng thời tước chiếc vương miện đang đội của “Bò tót” xuống, hẳn sẽ có hàng tá cơn mưa chỉ trích dội xuống đầu Del Bosque. Rất có thể “Ngài râu kẽm” sẽ bị cho là quá cầu toàn và thiếu sự mạo hiểm cần thiết để sử dụng nhiều cầu thủ tấn công hơn.
Trong suốt cả trận đấu với Croatia, các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn luôn chơi trò đá ma và thực hiện hàng trăm đường chuyền ngang dọc, nhưng khi vấp phải một hàng phòng ngự chặt chẽ, tiqui-taca đã mất đi sức cuốn hút và thậm chí còn trở thành một liều thuốc ngủ cho các khán giả. Khi không thể tấn công, La Furia Roja giữ trái bóng thật chắc trong chân để không cho đối phương cơ hội phản đòn. Những đường chuyền qua chuyền lại thực chất là một cách để giảm thiểu những nguy cơ từ các pha lên bóng của đối phương. Điểm chưa đạt ở đây là Casillas đã phải làm việc quá nhiều và nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Real, mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát.
Del Bosque kiên định với cách dụng binh của mình
Ngoại trừ chiến thắng trước Ireland yếu nhất bảng, Tây Ban Nha chưa thể hiện được sức mạnh công phá trước Italia và Croatia, thậm chí còn nhiều phen hút chết. Tuy nhiên đến lúc này, Seleccion vẫn đang thẳng tiến trên hành trình bảo vệ chức vô địch. 2 năm trước ở Nam Phi, Del Bosque đã từng phải đối mặt với những câu hỏi về việc sử dụng cặp tiền vệ phòng ngự Alonso – Busquets, quá cẩn trọng trong cách chơi tấn công của đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên ông cùng với các học trò vẫn chinh phục đỉnh thế giới bằng một serie các chiến thắng 1-0. Phải chăng Tây Ban Nha sẽ đi lại con đường này ở Ukraine và Ba Lan?