Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Freiburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Juventus vs Roma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-

SLNA-HN.T&T 0-0: Chủ bất lực, khách mừng

Chiều 11/8, dù không có bàn thắng nào được ghi trong trận SLNA-Hà Nội.T&T nhưng 90 trên sân Vinh thực sự cảm xúc khi hai đội bóng hàng đầu Việt Nam đã có màn so tài cực kỳ hấp dẫn và kịch tính. Tuy nhiên, khác với trận “chung kết” V-League 2011, kết quả này đang giúp HN.T&T thẳng tiến tới ngôi vô địch.

Căng như dây đàn

Đúng như dự đoán, trước giờ khai cuộc, cơn sốt của cuộc chiến SLNA – HN.T&T lên đến đỉnh điểm khi gần như mọi con đường đều hướng về thành Vinh. Từ khoảng 14h, tức là thời điểm trước trận đấu 4 tiếng đồng hồ, NHM xứ Nghệ đã lũ lượt kéo đến sân Vinh. Dòng người tấp nập cùng với đoàn diễu hành hàng ngàn người của Hội CĐV SLNA khiến không khí bóng đá giống hệt thời những năm 90 của thế kỷ trước khi bất cứ trận nào, sân Vinh cũng giống như “chảo lửa”.

Trên các khán đài rực lửa ấy, gần 100 CĐV đội khách làm cho nó trở nên đặc biệt hơn, nhất là trước giờ khai cuộc, họ đã cùng với khán giả chủ nhà có màn giao lưu thể hiện tình bằng hữu. Bên cạnh đó, BHL và các cầu thủ đội khách cũng biết lấy lòng NHM sân Vinh khi cùng nhau xuất hiện và tặng gần 20 quả bóng + áo đấu cho khán giả trên sân. Một hành động nhận được rất nhiều tràng pháo tay. 

SLNA-HN.T&T 0-0: Chủ bất lực, khách mừng - 1

Trận đấu quyết liệt ngay sau khi bóng lăn

Dù vậy, khi bóng đã lăn, tính chất của trận đấu đã được thể hiện bằng sự quyết liệt của cầu thủ hai đội. Sự căng thẳng bao trùm khi những pha tranh chấp nảy lửa diễn ra ở rất nhiều điểm nóng trên sân. Trong hiệp 1, nếu như Thành Lương bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc thì NHM xứ Nghệ cũng có lý do để than trách khi Trọng Hoàng quá vô duyên trong tình huống đối mặt thủ môn Văn Công.

Lối chơi thận trọng của hai đội là điều dễ nhận thấy, nhưng điểm nhấn trong hiệp thi đấu đầu tiên lại thuộc về trọng tài. Trong rất nhiều pha cắt còi của mình, trọng tài Ngô Quốc Hưng thường “xử” không có lợi cho đội chủ nhà và sự phẫn nộ bao trùm các khán đài. Không dưới 10 lần, cả sân đứng dậy chỉ tay về phía trọng tài Hưng và la ó. Thậm chí, rất nhiều chai lọ đã được ném xuống từ các khán đài.

Mọi thứ lên tới đỉnh điểm khi hiệp 1 kết thúc. Cầu thủ xứ Nghệ vây trọng tài trong khi trên các khán đài, tất cả đều đứng dậy để văng những từ ngữ không mấy tốt đẹp về phía trọng tài chính. Lo sợ bản thân không an toàn, tổ trọng tài phải nghỉ giải lao ngay giữa sân.

Các chân sút chủ nhà vô duyên

Tưởng như hiệp 2 sẽ tiếp tục nóng với những vấn đề liên quan đến trọng tài, nhưng ông Hưng bất ngờ thay đổi. Vị trọng tài này đã quay ngược 180 độ khi có phần thiên vị đội chủ nhà trong 45 phút còn lại. Các khán đài bình yên trở lại, nhưng nó không một lần được bùng nổ, bởi các chân sút xứ Nghệ đã có 1 buổi chiều không thể tệ hơn.

Kavin dứt điểm không thành trong 3 tình huống đối mặt Văn Công. Quang Tình ở cự ly sút phạt gián tiếp chưa đến 10m nhưng lại đưa bóng chạm xà ngang. Hector dù đã xuất sắc loại thủ thành đội khách, nhưng xà ngang lại một lần nữa từ chối bàn thắng. Cơ đội rất nhiều, được trao cho nhiều vị trí trên sân của SLNA, nhưng không một ai tận dụng thành công.

SLNA-HN.T&T 0-0: Chủ bất lực, khách mừng - 2

Trọng tài có phần thiên vị đội chủ nhà

Không thể một lần chọc thủng lưới đối phương, SLNA không lật ngược thế cờ và đang bị rơi vào thế thụ động trong cuộc đua vô địch. HLV Hữu Thắng (SLNA) đã cho biết: “Tôi hài lòng về các học trò, họ đã có một trận đấu chơi hết mình. Thắng thua đôi khi còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn, ngày hôm nay, may mắn ngoảnh mặt với chúng tôi và kết quả SLNA có được không như ý muốn. Tuy nhiên, cuộc chơi vẫn còn, SLNA vẫn có cơ hội và chúng tôi sẽ chiến hết mình. Với SLNA lúc này, 3 trận còn lại sẽ là 3 trận chung kết”.

Trong khi đó, HLV Phan Thành Hùng không giấu được niềm vui: “SLNA rất mạnh khi đá sân nhà nên có được 1 điểm là thành công với HN.T&T. Tôi rất thích không khi bóng đá ở Vinh, nó gây phấn khích cho nhiều người, đặc biệt là cầu thủ. Về trận đấu, tôi thấy ai của HN.T&T cũng chơi xuất sắc, họ đã ngoan cường đứng vững, khi đội hình thiếu rất nhiều trụ cột. Một trận hòa giúp chúng tôi tiếp tục duy trì lợi thế, nhưng giải còn 3 vòng đấu chúng tôi không được phép chủ quan”.

Dù hòa và mất đi lợi thế trong cuộc đua vô địch nhưng NHM xứ Nghệ không tỏ ra giận dữ. Họ ra về trong trật tự và cũng không còn quan tâm nhiều đến những vấn đề của trọng tài trong hiệp 1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Lê ([Tên nguồn])
V-League 2024-25: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN