Ronaldo rơi lệ cùng Al Nassr đăng quang, chấm dứt 3 năm không danh hiệu
Ronaldo đã tỏa sáng trong ngày Al Nassr cuối cùng cũng trở lại với chức vô địch Saudi Arabia.
Ronaldo rơi lệ
Alawwal Park đã hoàn toàn chật cứng khán giả với 26.000 CĐV có mặt để cổ vũ cho Al Nassr vô địch Saudi Pro League. Họ đã chờ 7 năm kể từ lần cuối đội nhà đoạt chức VĐQG
Ngay trong lúc khởi động, Cristiano Ronaldo đã hối thúc khán giả cổ vũ nhiệt hơn nữa
Trận đấu bắt đầu và Coman có rất nhiều pha xuống biên phải nguy hiểm
Một trong những pha bóng đó đã tạo ra cơ hội cho Mane, trước khi Ronaldo bay người đánh đầu bồi đi vọt xà
Phải chờ hơn nửa tiếng, nhưng Al Nassr rốt cuộc có bàn mở tỷ số từ cú đánh đầu của Mane phút 34
Đây là bàn thứ 10 của Mane ở Saudi Pro League mùa này
Đầu hiệp 2, Al Nassr nâng tỷ số lên 2-0 sau khi Coman (trái) cứa lòng hiểm hóc, nhưng Simakan (phải) để bóng chạm tay trong vòng cấm và Damac rút ngắn 1-2 từ chấm 11m
Giữa lúc cả đội có phần hồi hộp sau bàn thua, Ronaldo đứng trước một quả đá phạt bên cánh phải
Cú đặt lòng của Ronaldo vào góc xa đã không chạm bất kỳ ai và đi thẳng vào lưới Damac, mang lại bàn thắng quý giá cho Al Nassr
Màn ăn mừng vỡ hòa của CR7 cùng các đồng đội
Ronaldo bị đau cơ đùi sau một nỗ lực đuổi bóng, nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy thi đấu
Và anh có khoảnh khắc chớp thời cơ đúng lúc ở phút 81 để ghi cú đúp, đưa Al Nassr dẫn 4-1, trùng khớp với tuổi 41 của anh
Chức vô địch đã chắc trong tay Al Nassr, và Ronaldo được thay ra trong những giọt nước mắt hạnh phúc
3 năm không danh hiệu của Ronaldo đã khép lại, và 7 năm chờ đợi chức VĐQG của Al Nassr đã chấm dứt
Ronaldo đánh trống, mỗi nhịp dừng trống là một tràng "SIU" từ các cổ động viên
Lễ trao chức vô địch Saudi Pro League của Al Nassr
(Vòng 34) Al Nassr đã trở lại đỉnh của bóng đá Saudi Arabia sau 7 năm chờ đợi.
Nguồn: [Link nguồn]
-22/05/2026 02:32 AM (GMT+7)













