Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Real thua thảm, Mourinho bình thản

Thất bại khó tin 2-5 của Real trước Benfica chẳng hề khiến HLV Mourinho buồn lòng.

Dẫu biết rằng sân Da Luz là nơi đi dễ khó về với các đội khách, trong khi Benfica luôn thi đấu rực lửa tại Eusebio Cup (nhằm tôn vinh huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha, Eusebio), tuy nhiên việc Real thua đậm đà đến vậy quả thật đã gây bất ngờ. Thực tế, “Kền kền trắng” đã chơi không đến nỗi nào ở hiệp 1 (hòa 2-2). Mọi chuyện thay đổi rất nhiều trong hiệp thi đấu thứ 2, Benfica sắc sảo hơn còn hàng thủ Real bộc lộ quá nhiều sai sót.

Dù vậy HLV Mourinho không hề thất vọng: “Trong số 19 danh hiệu mà tôi sở hữu chẳng có cái nào là giành được ở thời kỳ tiền mùa bóng. Tôi không lo lắng trước điều vừa xảy ra. Tất nhiên 2-5 là một thất bại quá nặng nề, nhất là khi hiệp 1 chỉ là 2-2. Song trận này, chúng tôi thiếu vắng nhiều vị trí quan trọng như Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Xabi Alonso và Benzema chỉ vào sân ở phút 62. Trong khi đó, Benfica thi đấu rất nghiêm túc và họ không muốn thực hiện những thử nghiệm”.

Real thua thảm, Mourinho bình thản - 1

Mourinho không coi trọng kết quả giao hữu

“Mong muốn của tôi là trở lại đấu trường Champions League và có một trận thắng thực sự, chứ không phải tại một buổi tập luyện. Các cầu thủ trẻ có ý thức rất tốt. Thất bại này cũng để một số người hoang tưởng vẫn nói tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ để chơi ở đội hình một giờ đây hiểu rằng còn một chặng đường dài và phải đi từng bước một cách bình tĩnh. Ngày mai, Nacho, Alex và Jese sẽ bay cùng chúng tôi để thể chỗ Marcelo và vài cầu thủ chính thức khác”, Mou nói tiếp.

Sau đây, Real sẽ bay tới Mỹ để tham dự giải World Football Challenge. Tour du đấu Hè của nhà ĐKVĐ La Liga sẽ kết thúc vào ngày 12/8 (gặp Celtic).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN