Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Real: “MOU Team” đích thực

Sự kiện: La liga 2024-25

Đã lâu lắm rồi các madridista mới thấy các học trò của Mourinho chơi hay đến vậy.

Hủy diệt Valencia 5-0 ngay tại Mestalla, cho dù không giúp Real thắp lại hi vọng bảo vệ chức vô địch Liga bởi vẫn còn bị Barca bỏ xa tới 15 điểm, nhưng rõ ràng chiến thắng này có rất nhiều ý nghĩa. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như vậy, bầy Kền kền trắng chẳng phải ngán ngại bất cứ đối thủ nào và có thể tin vào việc giành những danh hiệu khi mùa giải kết thúc (Champions League, Cúp nhà Vua).

Hòa đội bét bảng Osasuna ở vòng đấu trước, thắng nhọc nhằn Valencia (lượt đi tứ kết Cúp nhà Vua) ở những trận đấu gần đây, đó mới chỉ là số ít trong rất nhiều những màn thể hiện thiếu thuyết phục của Real MOUdrid ở mùa giải năm nay. Nhưng ở chuyến làm khách tại “động dơi” rạng sáng nay, các học trò của Mou đã thi đấu cực kì xuất sắc. Hoàn hảo từ phòng ngự đến tấn công, đó là những gì mà các madridista có thể nói về đội bóng con cưng.

Real: “MOU Team” đích thực - 1

Lâu lắm rồi, Real mới chơi hay đến vậy

Trước tiên hãy nói về hàng phòng ngự, cho dù thiếu vắng Pepe và Ramos vì chấn thương và án phạt, nhưng Casillas đã không phải vào lưới nhặt bóng bất cứ lần nào (trận thứ 4 liên tiếp). Với thành tích này, rõ ràng “thánh Iker” đã chứng minh cho ông thầy khó tính Mourinho rằng ông đã nhầm khi gạt anh để thay thế bằng Adan ở một số trận đấu trước. Ngoài ra, cũng phải kể đến việc cặp trung vệ dự bị Albiol – Varane đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Xem ra, dù đang khủng hoảng hàng thủ nhưng Real lại thi đấu chắc chắn hơn trước.

Nhưng điểm sáng lớn nhất của Real trong chuyến làm khách tới Mestalla là hàng công, nơi Ronaldo và các đồng đội đã dội vào lưới của Valencia tới 5 bàn chỉ trong hiệp 1. Lâu lắm rồi, bầy Kền kền trắng mới chơi thăng hoa và hiệu quả đến thế. Tất cả các cầu thủ tấn công của Los Blancos đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời để hủy diệt đối phương. Tốc độ, chính xác và rất đẹp mắt là những mỹ từ được dùng để nói về trận đấu xuất sắc của Dải ngân hà.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận của Real có lẽ là Ronaldo, người đã lập cú đúp và 1 có đường kiến tạo. Sau trận đấu thất vọng cũng chính với Valencia hôm giữa tuần tại Cúp nhà Vua, CR7 đã hoàn toàn lột xác để thăng hoa cùng các đồng đội. Nói cách khác, cầu thủ đắt giá nhất thế giới chính là niềm cảm hứng cho chiến thắng 5 sao của đội bóng Hoàng gia TBN. Higuian, chân sút mới trở lại sau chấn thương cũng đã khai nòng trở lại với bàn mở tỉ số, và như vậy Mou có thể yên tâm phần nào về hàng công khi Champions League trở lại.

Real: “MOU Team” đích thực - 2

Ronaldo chính là niềm cảm hứng cho chiến thắng 5-0 của Real trước Valencia

Ronaldo và Higuain chơi tốt, nhưng không thể không nhắc tới 2 cầu thủ suốt thời gian qua đã chơi sa sút và không còn được Mourinho trọng dụng (thậm chí là công khai chỉ trích), đó là Di Maria và Ozil. Cùng với CR7, tiền vệ người Argentina – Di Maria đã nhận được số điểm cao nhất trận (4,5) với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Còn Ozil đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một “số 10” với 2 pha dọn cỗ cho đồng đội lập công. Chứng kiến tiền vệ người Đức thăng hoa như vậy, có lẽ Kaka sẽ càng quyết tâm ra đi bằng bất cứ giá nào bởi anh hiểu rằng dù có ở lại thì cũng thật khó để cạnh tranh.

Chơi tốt trong cả phòng ngự lẫn tấn công, cho dù đó là sự hồi sinh muộn màng ở Liga của Real ở mùa giải năm nay, nhưng rõ ràng muộn còn hơn không. Chiến thắng trước Valencia rất có thể sẽ là liều thuốc tinh thần để bầy Kền kền trắng chơi tốt trong phần còn lại của mùa giải. Trước mắt sẽ là màn tái đấu với chính Los Che cũng tại Mestalla ở lượt về tứ kết Cúp nhà Vua (thắng 2-0 ở lượt đi) vào giữa tuần, và với kết quả 5-0 vừa diễn ra thì chẳng mấy ai nghi ngờ về khả năng đi tiếp của thầy trò Mourinho để lọt vào bán kết (rất có thể đối thủ sẽ là đại kình địch Barca), còn xa hơn đây chính là lời cảnh báo tới MU, đội bóng sẽ đụng Real tại vòng 1/8 Champions League vào đầu tháng 2 tới.

Liga coi như đã vứt đi, nhưng nếu giành cả Champions League và Cúp nhà Vua, thầy trò Mourinho sẽ vẫn được tung hô như những người hùng.

Ronaldo đã đuổi kịp Falcao

Cú đúp vào lưới Valencia đã giúp CR7 cân bằng thành tích của Falcao ở mùa giải năm nay với cùng 18 bàn thắng sau 20 vòng đấu. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn kém Messi tới 11 bàn trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới. Theo thống kê, CR7 đã ghi 177 bàn sau 174 trận cho Real, một hiệu suất vô cùng đáng nể.

Higuain “sánh ngang” huyền thoại Di Stefano

Với bàn thắng mở tỉ số vào lưới Valencia, El Pipita đã sánh ngang thành tích của huyền thoại Di Stefano khi cùng có 6 bàn tại Mestalla trong sự nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
La liga 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN