Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Real – Celtic: Khi “Kền kền trắng” vào guồng

(1h00, ngày 12/8) Sẽ không ngạc nhiên nếu như thầy trò Mourinho khép lại chuyến du đấu nước Mỹ bằng một chiến thắng trước Celtic.

Milan, đội bóng đã chơi khá hay ở những trận đấu trước đó, vừa thảm bại dưới tay Real. Đó đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của nhà ĐKVĐ La Liga tại xứ cờ hoa. Quả thật, kể từ khi có sự trở lại của các ngôi sao, Real đã chơi hay hơn qua từng trận mà tính đẹp mắt luôn hiển hiện (đã ghi tổng cộng 19 bàn/5 trận giao hữu Hè này).

Ronaldo đã “nổ súng”. Higuain đang tái hiện hình ảnh hay nhất của mình và khiến Mourinho bắt đầu đâu đầu trong việc nên lựa chọn anh hay Benzema cho vị trí trung phong cắm. Di Maria quá ấn tượng bên hành lang phải. Nhận xét không quá rằng “thiên thần” người Argentina là nguồn cảm hứng lớn nhất cho Real trong suốt tour du đấu Hè này. Nào là đi bóng, kiến tạo, ghi bàn…, Di Maria đã làm được tất cả. Trong khi đó, Kaka cũng biết cách làm người ta phải nhớ tới mình. Trước đội bóng cũ Milan, Kaka chỉ ra sân có nửa tiếng nhưng đã phô diễn được đẳng cấp cao với ba pha kiến tạo tuyệt vời.

Real – Celtic: Khi “Kền kền trắng” vào guồng - 1

Màn trình diễn thượng thặng của Real trước Milan

Nói Real đã vào guồng và sẵn sàng cho mùa giải mới là điều hoàn toàn đúng thời điểm này. Ngay cả vụ chiêu mộ Modric đi vào ngõ cụt thì các madridista cũng chẳng có lý do gì để lo lắng, đơn giản rằng đội hình của “Kền kền trắng” đã hoàn chỉnh. Trước Celtic, chắc chắn Real vẫn hướng tới một bữa tiệc tấn công. Ở Scotland, Celtic có thể “làm mưa làm gió” thế nhưng đặt cạnh Real, họ còn quá bé nhỏ. Không có những ngôi sao hàng đầu thế giới, không có thể lực sung mãn nhất (vừa mất nhiều giờ đồng hồ bay sang Mỹ) và đương nhiên phải chấp nhận ít fan hâm mộ cổ vũ hơn, khả năng Celtic thất bại là rất cao.

Về phần Real, ngoài việc muốn khép lại tour đấu trong khuôn khổ World Football Challenge một cách mĩ mãn, hoành tráng, họ còn muốn “dạy” cho Celtic bài học về lối chơi tấn công rực lửa (Celtic được ví như “dải ngân hà” của Scotland). Với tầm vóc và đẳng cấp của mình, nếu Celtic mạo hiểm chơi ăn miếng trả miếng thì chẳng khác nào tự nhận thất bại. Chơi phòng ngự phản công và tận dụng tốc độ của những cầu thủ ở tuyến trên xem ra phù hợp hơn với Celtic. Sự góp mặt của “chuyên gia” chơi phản công Samaras (tuyển thủ quốc gia Hy Lạp) chính là niềm hi vọng cho Celtic.

Real – Celtic: Khi “Kền kền trắng” vào guồng - 2

Thêm một chiến thắng cho Real?

Real và Celtic đã từng chạm trán nhau 2 lần (mỗi đội có một chiến thắng, 3-0 và 0-2) ở mùa giải 1979/1980.  Tuy nhiên từ quá khứ đến hiện tại là quá khác biệt, Celtic phải hiểu điều đó hơn ai hết, còn với Real – chiến thắng là mục tiêu mọi lúc mọi nơi.

Dự đoán: 3-1

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Casillas; Ramos, Varane, Pepe, Coentrao; Alonso, Khedira; Di Maria, Oezil, Ronaldo; Higuain.

Celtic: Forster; Matthews, Rogne, Mulgrew, Izaguirre; Brown, Wanyama, Ledley, Samaras; Commons; Hooper.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN