Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Ramos khiêu khích Mou: Real đang loạn

Đội phó của Real đã có hành động khiêu khích ông thầy Mourinho.

Kể từ ngày Ronaldo than "buồn", phòng thay đồ của Real gần như chẳng lúc nào được yên. Những mâu thuẫn giữa nhóm Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, hay bất đồng giữa các cầu thủ với HLV Mourinho hầu như ngày nào cũng được đăng tải trên các mặt báo. Dù cho Los Blancos vừa thắng 3 trận liên tiếp để làm giảm những lời chỉ trích về phong độ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện mọi việc đã được giải quyết êm thấm.

2 tuần trước, đội phó Ramos (người TBN) đã bị Mourinho cho ngồi ghế dự bị ở trận gặp Man City tại Champions League. Sau đó, cựu cầu thủ của Sevilla đã biết điều hơn (bằng cách đến sân tập một mình dù toàn đội được Mourinho cho nghỉ 1 ngày) và được ra sân đều đặn ở các trận đấu gặp Vallecano và Deportivo. Tuy nhiên,  không hẳn Ramos đã phục "người đặc biệt". Mới nhất, trong trận gặp Deportivo cuối tuần qua, Ramos đã có hành động khiêu khích ngầm ông thầy Mourinho của mình.

Được bố trí đá hậu vệ phải thay cho Arbeloa dính chấn thương (lần gần nhất Ramos đá hậu vệ phải là vào ngày 18/2/2012 ở trận gặp Racing), Ramos xem ra bất phục và đã có hành động đáp trả. Mặc áo số 4, nhưng ở bên trong cựu cầu thủ của Sevilla lại mặc áo có in số 10 để ngầm ủng hộ Ozil, cầu thủ đang bị Mourinho chỉ trích rất nhiều do sa sút phong độ trong suốt thời gian qua.

Ramos khiêu khích Mou: Real đang loạn - 1

Ramos cố tình khiêu khích Mourinho?

Điều này không khiến nhiều người bất ngờ bởi mối quan hệ giữa Ramos và Mourinho đang ở tình trạng căng như dây đàn. Không chỉ có vậy, trong buổi họp báo sau trận đấu khi được hỏi về cảm giác được chơi hậu vệ phải, Ramos thẳng thắn trả lời : "Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi chơi ở vị trí trung vệ". Ngoài ra, số 4 của Real còn khẳng khái tuyên bố : “Không ai có thể nghi ngờ công việc hay lòng trung thành của tôi với CLB. Tôi không ở đây để tham gia vào những cuộc tranh luận”.

Tất cả những diễn biến ở trên cho thấy, mối quan hệ giữa Mourinho và Ramos đang bùng phát. Ramos với cá tính của mình không dễ gì chịu khuất phục ông thầy tự nhận là "người duy nhất". Nếu mọi chuyện không được sớm giải quyết (có lẽ cần nhờ đến sự can thiệp của chủ tịch Perez), mâu thuẫn trong phòng thay đồ tại sân Bernabeu rất có thể sẽ nổ tung. Mourinho đang nhận được sự hậu thuẫn của chủ tịch Perez, vì thế nếu có người phải ra đi thì đó có lẽ sẽ là Ramos, nhưng như vậy Real sẽ mất đi một cầu thủ tài năng và đã đóng góp rất nhiều vào thành tích của đội bóng.

Đang có tin đồn đại kình địch Barca sẵn sàng mua đội phó của Real. Phải chăng, Ramos cố tình khiêu khích Mourinho để sớm được ra đi?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN