Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bỉ vs Tunisia
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Bồ Đào Nha vs Chile
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Mỹ vs Đức
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Anh vs New Zealand
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Jamaica vs South Africa
Logo Jamaica - JAM Jamaica
-
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Brazil vs Egypt
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Argentina vs Honduras
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Honduras - HON Honduras
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Đan Mạch vs Ukraine
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-

“Quỷ đỏ”, Man City đều “điên”, Manchester nổi đình đám

Sự kiện: Manchester City

Một đội đang dẫn đầu BXH, đá 4 trận thắng cả 4 trận, ghi bàn liên tục, không thủng lưới bàn nào, vậy mà vẫn bỏ thêm hơn 80 triệu bảng cho 2 tân binh trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng (TTCN).

Một đội đá đến đâu bị fan “chửi” đến đấy, rất cần tăng cường lực lượng thì mang về anh chàng lạ hoắc 19 tuổi với giá trên trời. Chúng ta đang nói đến 2 đội bóng thành Manchester.

Hãy gọi họ là... Madchester (Manchester “điên loạn”) vì cách chi tiền của họ.

Hãy nói về Man City trước. Rõ ràng họ đã khởi đi mùa giải mới một cách cực kỳ ấn tượng. Phòng ngự vững vàng, tấn công đa dạng. Họ đá cánh cũng giỏi mà đánh trung lộ cũng hay.

Ở hàng thủ, các cầu thủ Man “xanh” đều tiến bộ vượt bậc so với mùa cũ. Vincent Kompany chứng tỏ anh đã đoạn tuyệt với những chấn thương, Eliaquim Mangala bắt đầu hòa nhập và chứng tỏ mình xứng đáng với số tiền 32 triệu bảng mà Man City đã chi ra mùa hè năm ngoái.

Khi mọi thứ đang mỹ mãn như thế, Man City bất ngờ rước thêm Nicolas Otamendi và Kevin de Bruyne về với giá hơn 80 triệu bảng. Điều này buộc HLV Manuel Pellegrini phải phá vỡ một đội hình đang được vận hành rất tốt.

Liệu Otamendi có ăn ý với Kompany như Mangala hay không? De Bruyne sẽ lấy vị trí của ai và cách tấn công khi có anh liệu còn hiệu quả như cũ hay không? Đấy là những câu hỏi chưa có lời giải.

“Quỷ đỏ”, Man City đều “điên”, Manchester nổi đình đám - 1

2 bản hợp đồng gây tranh cãi của Man City và MU

Thế nhưng sự “điên rồ” của Man City vẫn chưa thấm vào đâu so với sự “điên rồ” của Man United trong ngày cuối cùng của TTCN. Thất bại trước Swansea City cho thấy họ thật sự thiếu ý tưởng trong tấn công và Wayne Rooney không thể lãnh trọng trách của một tay săn bàn. Họ cần ngay một trung phong đẳng cấp có hiệu suất ghi bàn ổn định.

Ấy vậy mà họ lại chi đến 36 triệu bảng cho Anthony Martial, một cái tên hoàn toàn xa lạ với khán giả Ngoại hạng Anh. Morgan Schneiderlin thú thực với báo giới: "Wayne Rooney đã hỏi tôi Martial là ai vì anh ta chưa từng nghe đến cái tên ấy".

Khi biết M.U gút với Martial trong ngày cuối, nhiều fan M.U cũng hoảng hồn lục tìm thông tin anh này trên Youtube và Wikipedia. Họ càng ngạc nhiên hơn khi biết Martial chưa từng khoác áo tuyển Pháp trước khi đến M.U, mới đá chưa đến 30 trận đỉnh cao.

Đến cả Martial cũng bảo là anh không biết liệu mình có xứng đáng với số tiền "điên rồ" ấy không. Thierry Henry thừa thừa nhận là anh chưa biết gì nhiều về tiền đạo được mệnh danh là "Henry mới".

Một người vô danh như thế mà được M.U biến thàh cầu thủ tuổi teen cao giá nhất qua mọi thời đại thì quả thực là vô lý. Vậy mà HLV Louis van Gaal lại bảo là M.U sẽ không mua người trong hoảng loạn.

Ngày xưa, Sir Alex Ferguson từng dè bỉu Paris S.G hết cỡ khi CLB này chiêu mộ Lucas Moura với giá 30 triệu bảng. Ông bảo không có một cầu thủ dưới 20 tuổi nào có giá đó cả. Vậy nhưng chính M.U của ông lại chi nhiều hơn cho một cầu thủ còn kém tên tuổi hơn cả Moura ngày trước.

Không dừng lại ở đó, Van Gaal còn "mạnh dạn" cho Andreas Lindegaard, Chicharito và Adnan Januzaj cùng ra đi trong ngày cuối của TTCN trong bối cảnh đội hình M.U vốn rất cần nhân sự để có thể đấu được trên nhiều đấu trường. Họ và gã hàng xóm Man City đều cho thấy rõ ràng hơn sự “điên rồ” của đồng tiền. Họ xứng đáng với cái biệt danh là Madchester.

Bản hợp đồng “có một không hai” của Anthony Martial

Về vụ chuyển nhượng của Anthony Martial tới MU, có fan “Quỷ đỏ” đã chế ra bản hợp đồng lao động của tân binh này dưới góc độ đầy hài hước.

Hợp đồng lao động

Bên A: Manchester United FC

Bên B: Anthony Martial

Địa điểm ký kết: Old Trafford

Ngày: 1/9/2015

Hợp đồng lao động giữa bên A và bên B, ngoài lương hàng tuần như đã thỏa thuận, còn có những điều khoản cơ bản sau.

I.

Giành Quả bóng vàng: 10 triệu bảng.

Giành Champions League: 5 triệu bảng

Đá 50 trận trở lên: 1 triệu bảng.

II.

Chỉ cho Ed Woodward cách gửi email: 4 triệu bảng

Chỉ Wayne Rooney cách ngã vờ: 2 triệu bảng

Thuyết phục mọi người rằng mình giỏi hơn Pedro (Chelsea): 1,5 triệu bảng

III.

Trở thành Thierry Henry mới như kỳ vọng: 500.000 bảng

Mang Marouane Fellaini đi cắt tóc: 250.000 bảng.

Ký tên

Ed Woodward, đại diện bên A

Anthony Martial, đại diện bên B

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo VÕ MINH TRỊ ([Tên nguồn])
Manchester City Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN