Oscar tái khẳng định vị thế ở Chelsea
Việc Cesc Fabregas toả sáng khiến Oscar gần với băng ghế dự bị nhiều hơn là suất đá chính, tuy nhiên với màn trình diễn ấn tượng đêm qua, tiền vệ người Brazil tái khẳng định lại thương hiệu số 10 yêu thích của HLV Mourinho.
Việc Cesc Fabregas thi đấu toả sáng trong vai trò dẫn dắt lối chơi, đặc biệt là tầm ảnh hưởng của bộ đôi Fabregas - Costa đã khiến Oscar có mặt nhiều hơn trên băng ghế dự bị. Bằng chứng, Oscar chỉ được đá chính 1 trận từ đầu mùa và 3 trận vào sân từ băng ghế dự bị tại Premier League. Hơn nữa ở trận đại chiến Chelsea - Man City cuối tuần qua, Oscar đã không được HLV Mourinho sử dụng.
Tuy nhiên, “kép phụ” Oscar đã toả sáng với 1 cú sút xa đẹp mắt vào lưới Bolton để giúp Chelsea giành quyền đi tiếp vào vòng 4 League Cup (Chelsea thắng 2-1). Hiển nhiên, Oscar có cơ sở khiến HLV Mourinho phải nhìn nhận lại tài năng của mình và sắp xếp anh trở lại đội hình chính thức với vị trí "số 10" yêu thích.
Loic Remy, ngôi sao mới nổi người Pháp cũng không ngần ngại chia sẻ về Oscar: “Chúng tôi đã chơi rất ăn ý với nhau, càng về cuối trận lối chơi của chúng tôi càng hay, và chúng tôi hiểu anh ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình”.
Oscar (áo xanh, phải) toả sáng giúp Chelsea vượt ải Bolton
Remy nói thêm: “Anh ấy được biết đến với tài năng thiên bẩm và được kiểm chứng ở 1 số pha ghi bàn như vừa rồi. Chúng tôi mong chờ anh ấy tiếp diễn phong độ như vậy".
Oscar đã được HLV Mourinho đề cử cho danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất nhận” của The Blues, song HLV người Bồ lại không mấy trọng dụng ngôi sao người Brazil trong cả 2 đấu trường Premier League và Champions League. Hiển nhiên, sau mùa World Cup 2014 không hiệu quả cùng đội tuyển Brazil, tài năng trẻ 23 tuổi đang tụt lại phía sau Fabregas, thậm chí còn phải vất vả cạnh tranh với Willian trong đội hình chính thức của Chelsea.
Việc Oscar lấy lại phong độ cùng 1 siêu phẩm trong trận Chelsea thắng 2-1 trước Bolton ở Capital One Cup là tiếng chuông cảnh tỉnh cho BHL Chelsea khi đã để siêu sao người Brazil trên băng ghế dự bị quá lâu, đồng thời là tiếng nói khẳng định lại vị thế “số 10” khơi nguồn cảm hứng cho lối chơi của HLV Mourinho.
Cùng xem lại cú sút xa đẹp mắt của Oscar (Chelsea 2-1 Bolton, Capital One Cup 2014/2015)