Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

NHA 2012/13: Mùa giải nhiều thất vọng

Sự kiện: Premier League 2024-25

Premier League năm nay đã kết thúc với không ít những nỗi thất vọng lớn cho NHM.

Giải NHA 2012/2013 đã chứng kiến sự thống trị của MU trên BXH. Hãy cùng nhìn lại những vấn đề đáng chú ý của cuộc đua ở giải đấu hấp dẫn của xứ sở sương mù vừa qua bằng loạt bài tổng kết NHA bắt đầu đăng từ ngày 30/5.

Man City sớm bỏ cuộc

Không còn màn rượt đuổi nghẹt thở đến những giây cuối cùng như mùa trước, mùa này Man City đã sớm "buông súng" khi giai đoạn hai mới trôi qua được ít vòng. Đầu tháng Ba, Mancini vẫn nói cứng đội của ông còn cơ hội cạnh tranh với MU nhưng chỉ vài tuần sau đó, nhà cầm quân người Italia phải thừa nhận đã hết cơ hội đua tranh. Thực tế, MU không hẳn đã chơi quá xuất sắc nhưng họ lại giữ được sự ổn định hơn tất cả những đối thủ còn lại. Trong khi với Man City, sự ổn định mùa này thực sự quá xa xỉ.

The Citizens khởi đầu chệch choạc với không ít những trận đấu kém cỏi và dần đánh rơi những điểm số quan trọng. Trận thua MU tại Etihad càng làm tình thế trở nên khó khăn và sau đó tất cả đã thấy Man City đánh mất sự tự tin, yếu tố đã giúp họ chơi xuất thần để lên ngôi 1 năm trước đó. Về chuyên môn, HLV Mancini có trong tay lực lượng được đánh giá là mạnh nhất xứ sương mù nhưng lại luôn gặp khó mỗi khi có một cầu thủ đá chính nào đó phải ngồi ngoài.

NHA 2012/13: Mùa giải nhiều thất vọng - 1

Năm đáng quên của Man City

Nói cách khác, Man City không xây dựng được những phương án B cho cả một mùa giải kéo dài 9 tháng để rồi khi có “biến”, họ trở tay không kịp. Cái giá phải trả là ngôi vương bị đòi lại. May cho đội chủ sân Etihad là những đối thủ còn lại như Chelsea hay Arsenal cũng đã chơi đầy bất ổn nên không thể cạnh tranh vị trí Á quân. Mặc dù vậy, với một đội bóng được đầu tư rầm rộ như Man City, việc thất bại ở tất cả các đấu trường chỉ đúng 1 năm sau ngày lên đỉnh Premier League đương nhiên là một nỗi thất vọng khủng khiếp.

Thoái trào và xuống hạng

Liverpool có năm thứ hai liên tiếp kết thúc mùa giải dưới kẻ kình địch Everton. Đó là một nỗi đau với các CĐV The Kop nhưng điều quan trọng hơn là không ai biết bao giờ nỗi đau ấy kết thúc. Cái thời Liverpool còn được xếp vào Big 4 đã qua và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ trở lại. Thêm một năm tay trắng, không có nổi vé dự cúp châu Âu và mùa giải kết thúc sớm vài tháng vì không thể phấn đấu bất kỳ mục tiêu nào cao hơn, một Liverpool hùng mạnh trong quá khứ giờ chỉ còn là đội bóng hạng trung, sống nhờ hơi thở của Suarez và những khoảnh khắc lóe sáng cuối cùng của Gerrard.

Liverpool buồn, Newcastle, một chú ngựa ô quen thuộc của Premier League, cũng gây thất vọng khi phải chiến đấu cật lực để kiếm vé trụ hạng. Còn QPR thì không có được bất kỳ sự an ủi nào bởi đã xuống hạng ngay trong mùa giải mà họ được đầu tư tốn kém nhất. Những cái tên như Park Ji Sung, Julio Cesar, Remy, Bosingwa hay Granero cũng không giúp được đội bóng thoát cảnh trở lại hạng Nhất. QPR đã khởi đầu mùa bóng cực kỳ tệ hại với chỉ 4 điểm sau 12 vòng đầu tiên. HLV Mark Hughes ngay lập tức bị “trảm” và thay bằng nhà cầm quân lão luyện Harry Redknapp nhưng tình thế vẫn không thay đổi. Rõ ràng, QPR là ví dụ mới nhất cho thấy việc vung tiền để mua những cầu thủ tên tuổi không thể đảm bảo bất kỳ thành công nào.

Những scandal đáng quên

Cũng như những năm trước, mùa này Premier League lại chứng kiến nhiều vụ scandal đáng quên. Trong đó đáng kể nhất phải là án phạt treo giò 10 trận mà Luis Suarez phải nhận sau vụ “cắn người” đầy tai tiếng ở trận Liverpool gặp Chelsea. Năm ngoái, chính Suarez bị lên án mạnh mẽ vì phân biệt chủng tộc với Patrice Evra và sau đó từ chối bắt tay giảng hòa. Năm nay, lại là Suarez thực hiện hành vi cắn tay Ivanovic sau một tình huống tranh chấp. Đó là những pha bóng rất không đáng có ở một sân chơi “phát sóng” đến hàng tỷ người như Premier League.

NHA 2012/13: Mùa giải nhiều thất vọng - 2

Suarez tiếp tục gây scandal

Mùa giải năm nay cũng chứng kiến nhiều pha phạm lỗi ghê rợn mà điển hình nhất là pha đạp bóng phản cảm của cầu thủ trẻ Callum Mcmanaman (Wigan) dành cho Massadio Haidara (Newcastle). Pha bóng khiến người ta nhớ lại hình ảnh mà Roy Keane đã khiến cầu thủ Haaland bị gẫy chân phải giải nghệ nhiều năm trước. Những tình huống phạm lỗi theo kiểu triệt hạ, có nguy cơ khiến đối phương giã từ sự nghiệp cần phải được hạn chế nhưng có vẻ như các cầu thủ Premier League vẫn chưa ý thức được điều này.

Liên quan đến giới cầm cân nảy mực, năm qua trọng tài Clattenburg đã tốn rất nhiều giấy mực của báo giới sau những tiếng còi gây tranh cãi ở trận Chelsea – MU. Trận đó, ông vua áo đen này đã đuổi Torres và Ivanovic khỏi sân, khiến Chelsea thua đau. Đáng kể hơn, sau tiếng còi mãn cuộc Clattenburg còn vướng vào màn cãi vã với các cầu thủ Chelsea để rồi bị tố cáo phân biệt chủng tộc Obi Mikel. Vụ việc nghiêm trọng đến mức FA và cảnh sát Anh phải mở cuộc điều tra độc lập. Clattenburg sau đó không bị kết án vì thiếu bằng chứng nhưng một lần nữa, sau sự cố của John Terry và Luis Suarez, bóng đá Anh lại vướng vào một scandal phân biệt chủng tộc khác.

Lời kết

Rõ ràng, với việc sớm xác định nhà vô địch cũng như các vị trí xuống hạng mà không cần chờ đến vòng cuối cùng đã làm giảm tính hấp dẫn của Premier League mùa này. Sự vật vã của những thế lực như Arsenal hay Liverpool làm tình hình thêm u ám. Cùng với đó, việc Man City sa sút, Chelsea bất ổn càng khiến cục diện giải đấu được coi là “hấp dẫn nhất hành tinh” trở nên nhàm chán. Hy vọng mùa tới, với rất nhiều những thay đổi đáng chú ý ở các đội bóng lớn, Premier League sẽ đáng xem hơn và những scandal bên lề sân cỏ sẽ giảm đi.

Mời các bạn đón xem phần 6 vào 7h ngày 4/6.

Video cú tắc bóng kinh hoàng của McManaman vào đầu gối Haidara:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN