Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Mùa giải tới vẫn sẽ là của MU?

Những dự báo cho mùa giải mới đã được đưa ra ngay từ bây giờ, và hầu hết đều tin rằng Manchester United sẽ mất vương miện sau khi Sir Alex Ferguson, nhưng sự thật có phải như vậy?

Đồng ý là Manchester City đã chi ra một số tiền lớn mùa Hè này để tăng cường lực lượng, như thói quen của họ mỗi mùa Hè, còn Chelsea đưa Jose Mourinho, một con “ngáo ộp” trong giới HLV ở giải Ngoại hạng, trở lại. Đó là hai đối thủ lớn nhất của M.U mùa tới.

Đồng ý là với việc Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, M.U không những mất đi một nhà quản lý tài ba nhất lịch sử Premier League, mà còn mất luôn một điểm tựa tinh thần. Dấu ấn của ông ở đây là vĩnh cửu, và bất kỳ nhà cầm quân nào kế nhiệm ông cũng sẽ phải chịu áp lực rất nặng nề.

Nhưng hãy nhớ là khoảng cách mà M.U tạo được so với phần còn lại mùa trước là 11 điểm. Đội bóng áo đỏ đã thắng 28 trận sau 38 vòng, với một hàng tiền vệ mà báo chí Anh mô tả là “tệ nhất trong lịch sử”. Trước đó một mùa, họ cũng chỉ cách chức vô địch vài phút bù giờ. Nếu Sergio Aguero không tỏa sáng cho Man City, thì M.U đã vô địch Premier League với một đội hình cũng được cho là tệ nhất trong lịch sử.

Rất nhiều người cho rằng M.U may mắn, nhưng bàn thắng phút bù giờ nói trên đã phản lại nhận định ấy. Và nếu chỉ may mắn, thì họ đã không tạo ra khoảng cách lên đến những 11 điểm so với phần còn lại.

M.U thực sự mạnh

Hãy so sánh một chút. Mùa trước, họ có tiền đạo số một nước Anh là Robin van Persie. Anh đã không có đối thủ trong cuộc đua Vua phá lưới từ tháng Hai, và kết thúc mùa bóng với 26 lần lập công cùng chức vô địch. Quá ấn tượng với một tân binh.

Ngoài van Persie, hàng công M.U còn sở hữu một cầu thủ săn bàn cực kỳ nhạy cảm trong vòng cấm là Javier Hernandez, một tiền đạo chăm chỉ và rất có kỷ luật chiến thuật là Danny Welbeck. Ngay cả khi không còn Wayne Rooney (báo chí Anh mới đây lại loan tin rằng anh có thể ở lại M.U), người đang săn lùng kỷ lục ghi bàn qua mọi thời đại của Bobby Charlton cho M.U, thì hàng công của đội bóng áo đỏ vẫn rất mạnh.

Bằng chứng? Họ đã ghi đến 86 bàn mùa trước, hơn 20 bàn so với Man City và 11 bàn so với Chelsea.

Mùa giải tới vẫn sẽ là của MU? - 1

Mùa giải này, hàng công của MU vẫn rất mạnh

Chelsea có gì? Họ vừa gọi lại được Romelu Lukaku về từ West Brom sau thời gian cho mượn, có một tiền đạo đã hết thời là Fernando Torres và một chân sút hạng khá là Demba Ba. Nếu ký thêm với một tiền đạo nữa, và tính luôn cả các tiền vệ công là Juan Mata hay Hazard, thì khả năng họ bắt kịp số bàn thắng của M.U vẫn bị bỏ ngỏ.

Manuel Pellegrini có 4 bản hợp đồng mới là Jesus Navas, Alvaro Negredo, Fernandinho và Stevan Jovetic, cộng thêm với Sergio Aguero, David Silva, Edin Dzeko. Về mặt lý thuyết, họ sở hữu hàng công có nhân lực tốt nhất. Nhưng tất cả các tân binh đều là ngôi sao số một ở đội bóng cũ của họ, và nếu phải ngồi dự bị, nỗi thất vọng sẽ nhanh chóng phá hỏng đội bóng. Hãy nhớ là các ngôi sao tấn công đăt giá của Man City đã chơi tệ thế nào mùa trước, khi không còn là một tập thể đoàn kết: Họ ghi ít hơn M.U 20 bàn và không có một tiền đạo nào chạm mốc 15 bàn ở Premier League.

Có một câu nói nổi tiếng rằng hàng công giành chiến thắng, nhưng hàng thủ mới gặt hái danh hiệu. M.U phòng ngự không thật sự ấn tượng mùa trước, với 4 bàn thủng lưới nhiều hơn Man City và 9 so với Chelsea.

Nhưng 5 bàn thua trong số đó đến ở trận đấu điên rồ vòng cuối cùng trước West Brom, khi chức vô địch đã được định đoạt và họ chỉ... đá cho vui.

Nemanja Vidic, nhân tố quan trọng nhất ở hàng thủ, chỉ đá 25 trận trong 2 năm qua, trong khi Rio Ferdinand không còn trẻ nữa. Chấn thương đã bào mòn vị trí trung vệ của M.U, nhưng kỳ lạ là đội bóng vẫn thích ứng tốt. Jonny Evans là một trong những cầu thủ M.U chơi ấn tượng nhất mùa trước. Patrice Evra vẫn là hậu vệ trái hàng đầu Premier League. Ở cánh phải, Rafael đã tiến bộ rất nhanh, và có Chris Smalling lẫn Phil Jones sẵn sàng thay thế.

Ở vị trí thủ môn, David De Gea chơi ngày càng tự tin về cuối mùa, và nên nhớ, anh chỉ mới 21 tuổi.

Hàng tiền vệ M.U luôn là nơi phải nhận nhiều lời chỉ trích nhất, nhưng nên nhớ rằng Michael Carrick đã cầm trịch tuyến giữa của M.U lẫn đội tuyển Anh trong vòng 4-5 năm qua, và anh đều chơi ít nhất tròn vai. Vị trí của Carrick thật ra chỉ đòi hỏi sự ổn định, không cần tỏa sáng. Cleverley đã chơi tiến bộ hơn, và Kagawa là một con bài có tính đột biến cao.

David Moyes không dễ bắt nạt

Tất nhiên, bạn có thể thắc mắc rằng đội ngũ khiêm tốn ấy giành chức vô địch là nhờ Sir Alex Ferguson. Nhưng nếu cho rằng M.U có thể bị lật đổ, thì bạn có lẽ đã đánh giá thấp David Moyes.

HLV người Scotland có tính cách tương tự Sir Alex, mạnh mẽ, chắc chắn và đầy kinh nghiệm ở Premier League. Với chiếc Cúp Community Shield vừa giành được, Moyes là người đầu tiên trong lịch sử M.U giành danh hiệu ngay mùa đầu tiên (thực ra còn có Dave Sexton, nhưng Charity Shield ông này giành được năm 1977 là đồng danh hiệu với Liverpool, sau trận hòa giữa hai đội ở chung kết).

Ông đã phải chịu sức ép rất nặng nề thời gian qua, nhưng vẫn lì lợm và lặng lẽ tiến bước. Ông trừng phạt Rooney, bỏ qua những thất bại liên tiếp trong chuyến du đấu châu Á, và để lại dấu ấn ngay trận chính thức đầu tiên.

Mùa giải tới vẫn sẽ là của MU? - 2

HLV David Moyes phải chịu sức ép lớn khi giữ cương vị HLV M.U

Pellegrini không có kinh nghiệm ở Premier League, đã 11 năm không biết danh hiệu là gì, và cũng không có bản năng chiến thắng. Mùa 2009-2010, Real Madrid cũng ông giành đến 96 điểm, mà vẫn... không vô địch. Thậm chí, họ còn thua thảm đội hạng Ba Alcorcon 0-4 ở Cúp Nhà Vua. Pellegrini đã “đốt” của Real Madrid hơn 200 triệu bảng mùa ấy, mà vẫn trắng tay.

Jose Mourinho chắc chắn là một địch thủ đáng gờm, nhưng ông ta không có trong tay những cầu thủ phù hợp với lối chơi nặng về tổ chức và thể lực của mình. Không còn những chú “Voi rừng” như Drogba, mà chỉ còn những người mỏng cơm như Mata hay Hazard, những cầu thủ không thuộc diện Mourinho ưa thích: Họ sáng tạo, nhưng quá nhỏ con và đôi khi phung phí bóng.

Cho Arsenal, Tottenham và Liverpool vào cuộc đua vô địch là không thực tế. Sẽ chỉ có Chelsea và Man City là đối thủ đáng gờm nhất của M.U, nhưng họ lần lượt kém M.U 14 và 11 điểm mùa trước, ghi ít hơn đội áo đỏ lần lượt là 11 và 20 bàn.

Vì thề, Moyes sẽ là một HLV rất tệ nếu không thể bảo vệ được vương miện. M.U thực sự có một đội hình giàu tính cạnh tranh, ít nhất so với mặt bằng hiện tại, và như đã nói, chỉ có Pellegrini và Mourinho là đối thủ đáng kể nhất của HLV người Scotland, nhưng họ cũng vấp phải những vấn đề riêng.

Vì thế, hãy tự tin, David Moyes! M.U không hề yếu đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Tranh luận cùng Phạm An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN