Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

MU "ngước nhìn" Man City: Mourinho chưa bao giờ là đối thủ của Pep

Mourinho đã thua toàn diện trước Pep Guardiola, phản ánh thực trang khoảng cách giữa MU và Man City.

Video 3 bàn thắng ấn tượng của Man City vào lưới MU

Mourinho không thể đổ bê-tông trước Pep                

Khi chẳng thấy Pogba trong đội hình đăng ký thi đấu (chấn thương khi tập), nhiều người đã lường trước kết quả xấu cho MU. Đá với một đối thủ hùng mạnh như Man City, trên sân của chính đối thủ mà không có tiền vệ người Pháp thì lấy đâu sự sáng tạo, những đường chuyền mở khóa trong tích tắc. HLV Mourinho trong những năm qua, đã đánh mất đi khả năng xoay sở nhân sự.

MU "ngước nhìn" Man City: Mourinho chưa bao giờ là đối thủ của Pep - 1


Mourinho thua Pep toàn diện

Đến Etihad, ông xuất phát với sơ đồ 4-3-3, nhưng thực tế MU thường xuyên đá 5-4-1. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lộ rõ ý đồ “đổ bê-tông”, phòng ngự số đông trước Man City. MU bỏ hẳn khu trung tuyến khi Matic, Fellaini và Herrera gần như chỉ chú trọng đến nhiệm vụ hỗ trợ cho bộ tứ vệ, Mourinho trông mong cả vào tốc độ của Martial, Rashford, Lingard để phản công.

Ý đồ của Mourinho là thế và có lẽ Pep cũng chẳng lạ lẫm qua bao cuộc đối đầu. Trong ít phút đầu, Pep cho các học trò đánh trung lộ dồn dập. MU loay hoay bịt khoảng trống này thì các học trò của Pep đổi hướng xẻ biên liên tục. Sức ép quá lớn khiến hàng thủ MU không chịu đựng nổi, Sterling và Bernardo Silva phối hợp trước khi đưa bóng vào cho David Silva dứt điểm.

Bàn thua sớm khiến MU gặp khó khăn nhiều hơn và khi bàn thua thứ 2 đến đầu hiệp 2 thì ý đồ phòng ngự chặt phản công nhanh của Mourinho sụp đổ hoàn toàn. Trong khi bàn thứ 3 của Guendogan dập tắt hy vọng kiếm điểm mong manh của “Quỷ đỏ”. Chất lượng kỹ thuật, khả năng sáng tạo, di chuyển không bóng, Man City của Pep vượt trội so với MU của Mourinho.

Manchester nhuộm màu xanh             

MU thua Man City 1-3, Mourinho có thất bại thứ 8 trước Pep Guardiola (còn lại thắng 3, hòa 6). Thành tích này cho thấy một điều, “Người đặc biệt” luôn gặp vấn đề mỗi lần chạm trán Pep. Sau lần dẫn dắt Inter Milan xuất sắc vượt qua đội bóng xứ Catalunya của Pep để tiến vào chung kết Champions League 2010, Mourinho hiếm hoi có 2 lần mỉm cười nhưng cần rất nhiều may mắn.

Khi Pep đến với Man City, thành Manchester được phủ bởi màu xanh. Mùa trước, cho dù MU bất ngờ thắng ngược Man City 3-2 thì đó cũng chẳng thể gọi là niềm vui lớn. Đội bóng của Pep cuối mùa vẫn đăng quang với số điểm kỷ lục 100. Với các CĐV MU, nhìn kình địch nâng cúp là thứ cảm giác cực kì khó chịu, và rất có thể mùa này họ lại phải chứng kiến điều đó.

MU "ngước nhìn" Man City: Mourinho chưa bao giờ là đối thủ của Pep - 2

MU từ lâu đã mất cái uy trước Man City

Sau thời Sir Alex Ferguson, MU luôn phải ngước nhìn Man City. Ở thời điểm này, Man City có thể nói đã đạt đến độ hoàn hảo. Pep Guardiola đã xây dựng được một đội bóng công thủ toàn diện và không hề e dè bất cứ đối thủ nào tại châu Âu thời điểm này. Còn nếu đặt cạnh MU, “The Citizens” như ở một chân trời khác, 90 phút ở Etihad vừa qua đã nói lên tất cả.

Man City đang là số 1 ở Manchester, ở nước Anh. Cách họ thi đấu không chỉ làm khán giả say đắm, mà là hiện thân của những gì chưa từng thấy tại Ngoại hạng Anh, đi ngược lại với bóng đá Anh trong chiều dài lịch sử rất nhiều năm. MU lại đang tự chôn vùi danh tiếng của mình trong vỏ bọc xù xì của thứ bóng đá phòng ngự tiêu cực lỗi thời từ Mourinho.

Đội vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19
Theo bạn đội nào sẽ lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19?

Góc chiến thuật Man City - MU: ”Quỷ đỏ” tầm thường vì... nhớ Pogba

MU đã thua ngay từ thời điểm tiếng còi khai cuộc vang lên vì mất Pogba.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Man City - MU, derby Manchester rực lửa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN