MU công bố đội trưởng mới: Bất ngờ "Quỷ đầu đàn", giữ chỗ cho Pogba

MU vừa chọn xong đội trưởng mới, người sẽ thay thế Antonio Valencia. Nhưng cái tên mà HLV Ole Gunnar Solskjaer lựa chọn sẽ khiến không ít manucian thất vọng...

Bổ nhiệm "quỷ đầu đàn"

Kể từ khi Antonio Valencia quyết định rời MU, đội bóng này đã phải lên phương án tìm đội trưởng mới thay thế. Rất nhiều ứng viên được đưa ra. David de Gea, Paul Pogba, Nemanja Matic, Chris Smalling, thậm chí Ander Herrera ở thời điểm chưa gia nhập PSG, cũng nằm trong danh sách ứng viên.

Young trở thành đội trưởng tiếp theo của MU

Young trở thành đội trưởng tiếp theo của MU

Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, phía MU ra thông báo về việc bổ nhiệm đội trưởng mới. Và cái tên mà HLV Ole Gunnar Solskjaer lựa chọn lại không nằm trong số kể trên. Theo đó, "quỷ đầu đàn" của MU ở mùa giải 2019/20 lại là Ashley Young.

Đây rõ ràng là một phương án mang tính tạm thời. Ashley Young đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ từ rất lâu rồi. Sau khi MU chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka và chứng kiến tân binh này thể hiện cực tốt trong tour du đấu mùa hè, thì chỗ của Ashley Young nhiều khả năng chỉ là băng ghế dự bị. Ở bên hành lang trái, Luke Shaw cũng chiếm suất đá chính, trong khi Young đã không chơi ở vị trí này từ lâu.

Điều đó có nghĩa, chỗ của Ashley Young sẽ lại là ghế dự bị. Và cũng giống như người đội trưởng tiền nhiệm Valencia, Young nhiều khả năng chỉ đóng góp ở khía cạnh tinh thần còn việc trở thành thủ lĩnh thực thụ trên sân thì không.

Đây cũng là một thực trạng của MU trong nhiều năm qua, đặc biệt là ở thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson. Trong giai đoạn này, MU đã có 3 đội trưởng chính thức. Đó là Wayne Rooney, Antonio Valencia và mới nhất là Ashley Young. Tuy nhiên, từ Rooney trong giai đoạn Van Gaal đến sau này là Valencia với Mourinho, thì các cầu thủ này không thường xuyên duy trì được sự hiện diện của mình trên sân.

Giữ chỗ cho Pogba?

Việc không có đội trưởng đích thực trên sân đã ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần cũng như lối chơi của MU. Trong mùa giải 2017/18, HLV Jose Mourinho đã sử dụng tới 9 cầu thủ thay nhau đeo băng đội trưởng MU. Nhưng rõ ràng là không ai đủ tầm vóc để "Người đặc biệt" hài lòng. Việc không có một thủ lĩnh trên sân khiến cho đội quân "Quỷ đỏ" bị loạn nhịp.

Sớm thôi, Pogba sẽ trở thành đội trưởng của MU?

Sớm thôi, Pogba sẽ trở thành đội trưởng của MU?

Có thể thấy trước được tương lai của MU ở mùa giải 2019/20 tới đây. Rõ ràng Ashley Young - một cầu thủ đã 34 tuổi, sẽ khó lòng đảm bảo vị trí trong đội hình của HLV Solskjaer. Bởi thế, sẽ lại là sự luân chuyển giữa Smalling, De Gea, Matic, Pogba hay Mata... mỗi khi Young không thể ra sân.

Nhưng cũng có thể thấy dụng ý của HLV Solskjaer khi lựa chọn Ashley Young. Nhà cầm quân người Na Uy muốn "giữ chỗ" cho Paul Pogba, chờ đợi cầu thủ người Pháp thực sự trưởng thành, toàn tâm toàn ý dành tâm huyết để cống hiến cho "Quỷ đỏ". Khi ấy - rất có thể chỉ sau 1 năm nữa thôi nếu như Pogba còn ở lại Old Trafford, thì bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử MU này sẽ được trao lại chiếc băng đội trưởng từ Ashley Young.

Dù HLV Solskjaer có muốn trao băng thủ quân MU cho Paul Pogba vào lúc này thì cũng rất khó. Bởi lẽ, bản thân cầu thủ này hiện không toàn tâm toàn ý ở lại MU. Kỳ chuyển nhượng mùa hè vẫn còn có thể diễn ra trong 1 tháng tới. Trong khi đó, cả Juventus lẫn Real Madrid đều sẵn sàng kích hoạt thương vụ "bom tấn". Do vậy, "Solsa" chắc chắn không muốn mình "việt vị" nếu trao băng đội trưởng MU cho Paul Pogba.

Neymar vắng siêu cúp Pháp: Chê MU, đến Juventus làm ”đàn em” Ronaldo?

Barcelona chưa hề đưa ra bất cứ đề nghị nào dành cho Neymar Junior.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN