Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

MU: Chạy rốt-đa xong chưa?

Chelsea vẫn đang thắng như chẻ tre trong khi Man City vừa tạm thời qua mặt MU trên BXH Premier League. Có lẽ đã đến lúc “Quỷ đỏ” cần phải bắt nhịp thực sự với cuộc chơi.

Trong quá khứ, MU thường có sự khởi đầu mùa giải mới khá chậm chạp, từ kết quả tới lối chơi kém thuyết phục (Premier League mùa trước là một sự ngoại lệ khi MU thắng ấn tượng 5 trận đầu với hiệu suất khủng khiếp 21-4). Thế nên dù đội nhà ngã ngựa ngay ở ngày khai màn mùa này trước Everton thì nhiều CĐV “Quỷ đỏ” vẫn giữ sự lạc quan. Thực tế, sau đó các học trò HLV Ferguson đã thắng liền 4 trận (trước Fulham, Southampton, Wigan và Liverpool) theo những cách khác nhau. Tuy nhiên khi MU gục ngã chính tại Old Trafford bởi “miếng mồi quen thuộc” Tottenham, cái gọi là sự tự tin nơi các manucians bắt đầu lung lay.

Thứ nhất, đó là việc MU bị thủng lưới dễ hơn bao giờ hết. Thứ hai là sự “dựa dẫm” nhiều vào khả năng ghi bàn của Van Persie, trong khi đó rất nhiều những nhân tố cũ như Nani, Chicharito, Welbeck và thậm chí cả Valencia (Rooney chỉ mới trở lại sau đúng 1 tháng dưỡng thương) quá mờ nhạt. Thứ ba, một khá trái ngược với phong cách của MU – tinh thần thi đấu. HLV Ferguson đã cáu giận sau trận gặp Tottenham rằng: “Nếu thi đấu với tinh thần như hiệp 2, chúng tôi đã không thua…”.

Đúng vậy, có cảm giác, các cầu thủ MU vẫn khá ì (trong cả ý chí chiến đấu lẫn thể lực), mà ở giải đấu “tôn sùng” sức mạnh như Premier League, thật khó để giành chiến thắng.

MU: Chạy rốt-đa xong chưa? - 1

MU đang nỗ lực cải thiện lối chơi

12 điểm qua 6 vòng đấu không hẳn là thành tích tệ hại. Nhưng chắc hẳn HLV Ferguson đã ít nhiều bồn chồn. Ngoài những màn trình diễn của các học trò, “ông già gân” còn nhìn sang hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch là Chelsea và Man City. Đành rằng Man City mới đang dần ổn định trở lại (riêng tại Premier League) tuy nhiên sự mạnh mẽ, đồng đều của Chelsea thì thực sự đáng gờm. Chỉ trong vòng 1 tháng tới, chặng đường “Quỷ đỏ” phải bước đi sẽ vô cùng gian khó. Chỉ cần một hai cú vấp ngã nữa, gượng dậy là điều rất đau đớn. Ngay từ đêm mai là chuyến hành quân tới Newcastle, nơi có những Demba Ba, Papiss Cisse hay Ben Arfa… mang theo đầy hiểm họa với MU.

Và từ trong từng câu chữ của HLV Ferguson, sự lo lắng hiện rõ: “Demba Ba và Papiss Cisse đều có thành tích ghi bàn ấn tượng. Newcastle đã để Demba Ba nghỉ trận đấu tại Europa League và dùng Shola Ameobi. Phải làm khách trước Newcastle luôn là điều khó khăn. Họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh lớn từ cổ động viên. Tôi nghĩ Alan Pardew đang có một đội hình thực sự tốt. Sau trận đấu với Tottenham, chúng tôi cần phải đảm bảo rằng sẽ không để thua nữa". Vậy MU lấy gì để đảm bảo? May mắn cho HLV Ferguson là Smalling đã kịp thời bình phục để vá víu cho hàng thủ đang rách bươm vì cơn bão chấn thương. Đó còn có sự kết hợp rất ăn ý giữa hai con át chủ bài Rooney – Van Persie.

MU: Chạy rốt-đa xong chưa? - 2

Niềm tin vào song tấu Rooney - Persie

Nói đi phải nói lại, dẫu MU đang chật vật trong hình hài của chính mình nhưng nên nhớ, Premier League là cuộc đua đường dài. Bản chất bao giờ cũng đáng quan tâm hơn hiện tượng bên ngoài, chẳng hạn như một vài trận đấu có kết quả xấu hay màn trình diễn kém ấn tượng. Chẳng bỗng dưng trong những năm qua, MU vô địch Premier League nhiều đến thế. Họ mang “gen chiến thắng”, mang những tố chất đặc biệt mà không phải đội bóng nào cũng có…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN