Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Man City: Một thất bại toàn diện

Sự kiện: Premier League 2024-25

Man City đã phải nhận một thất bại đau đớn nhưng hợp lý trong trận derby thành Manchester.

Thất bại trên sân cỏ

Tỷ số sít sao 3-2 nghiêng về MU đã phần nào cho thấy được sự kịch tính và hấp dẫn đúng với tính chất của một trận derby. Tuy nhiên với những ai đã chứng kiến thực tế diễn biến trên sân có thể thấy MU hoàn toàn có thể thắng đậm hơn nếu như cú sút của Persie không đập cột và không bị trọng tài từ chối 1 quả 11m hợp lệ, trước khi Man City vùng lên và có được 2 bàn gỡ.

Thống kê sau trận đấu cho thấy, MU không phải là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội hơn (43% so với 57% của Man City), cũng không phải là đội có số cú sút nhiều hơn (10 so với 18) nhưng Quỷ đỏ lại cực kỳ chuẩn xác và tận dụng thành công mọi cú sút đi trúng khung thành. Ghi cả 3 bàn từ 3 cú sút trúng đích duy nhất trong cả trận.

Đó là điều khác biệt lớn nhất giữa MU và Man City. Ở một trận đấu ngang tài ngang sức, đội nào biết cách chắt chiu cơ hội và tận dụng thành công, đội đó sẽ giành chiến thắng. MU đã có một hiệp đấu đầu tiên thực sự thành công về mặt chiến thuật. Họ chủ động chơi chắc chắn, giữ chặt khu trung tuyến và tận dụng những đường lên bóng nhanh ở 2 biên để khoét vào hàng phòng ngự của đội chủ nhà. 2 bàn thắng chỉ trong vòng 15 phút của hiệp 1 đã cho thấy MU đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho những miếng tấn công và họ đã tận dụng rất hiệu quả.

Man City: Một thất bại toàn diện - 1

Hàng thủ Man xanh không có phương án hiệu quả để ngăn chặn những đợt tấn công biên của MU

MU luôn mạnh ở những pha tấn công biên, Man City có lẽ cũng biết điều đó nhưng lại quá sơ hở trong việc bố trí hệ thống phòng ngự. Ở tình huống đầu tiên MU phản công thần tốc bên cánh trái (cánh tấn công của MU), khi mà hậu vệ phải của Man City là Zabaleta lên tấn công quá cao và không kịp về phòng ngự. Chỉ cần 2 cầu thủ là Ashley Young và Rooney, MU đã có được bàn thắng khi 4 cầu thủ Man City không theo kịp tốc độ và hoàn toàn bị động trong khả năng phòng ngự.

Ở tình huống ghi bàn thứ 2 của MU bên cánh phải, hậu vệ trái của Man City là Clichy đã quá đơn độc khi phải đối mặt với cả Valencia và Rafael dâng cao hỗ trợ tấn công. Valencia đã rất thoải mái để tung đường chuyền cho Rafael băng xuống căng ngang dọn cỗ để Rooney dứt điểm thành bàn. Man City rất mạnh ở khu trung tuyến nhưng yếu ở 2 cánh, Sir Alex đã hiểu rõ điều đó và có những phương án tấn công cực kỳ hợp lý.

Thêm 1 minh chứng nữa cho khả năng vượt trội của MU so với Man City đó là hiệu suất của hàng công. 2 tiền đạo của Quỷ đỏ là Rooney và van Persie đều đã lập công với 3 bàn thắng, trong khi Man City dù đã sử dụng hết cả 4 tiền đạo nhưng không ai trong số họ lên tiếng. 2 bàn thắng của Man xanh được ghi bởi 1 tiền vệ (Toure) và 1 hậu vệ (Zabaleta). Điều đó phần nào cho thấy Man City đã thực sự gặp bế tắc khi mà các trung vệ của MU là Ferdinand và Evans đã có một trận đấu tốt, bắt chết Aguero, Balotelli sau đó là Tevez và cả thần tài Dzeko.

Thất bại ngoài đường biên

Không chỉ thua về mặt tỷ số, chiến thuật trên sân cỏ, Man City còn “thua” cả bên ngoài đường biên với những hình ảnh không đẹp từ CĐV cho đến các cầu thủ. Hình ảnh trung vệ Rio Ferdinand bị chảy máu đầu sau khi lãnh trọn một vật thể lạ (nghi là đồng xu) từ phía các CĐV Man City trong lúc ăn mừng bàn thắng thứ 3 chắc chắn sẽ để lại nhiều tiếng xấu. Không những vậy, một CĐV của đội chủ nhà còn lao hẳn xuống sân buông ra những lời lẽ mạt sát phân biệt chủng tộc với trung vệ của MU mà nếu không có sự can ngăn kịp thời của Joe Hart, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

Man City: Một thất bại toàn diện - 2

MU đã có một chiến thắng nghẹt thở nhưng xứng đáng

CĐV là thế, đến lượt các cầu thủ cũng để lại hình ảnh không đẹp. Balotelli sau khi bị Mancini thay ra khỏi sân ở phút 52 đã tỏ thái độ, “lườm lườm” chiến lược gia người Ý rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng thay đồ. Carlos Tevez trong một pha bóng thiếu kiềm chế ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu đã đá thẳng vào người Phil Jones của MU, ngay trước mặt của Sir Alex và các trọng tài bàn. Sự kịch tính máu lửa của những trận derby là điều không thể tránh khỏi nhưng mọi chuyện sẽ trở nên chẳng mất tốt đẹp nếu như mọi chuyện vượt quá giới hạn.

Được biết sau trận đấu, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ CĐV có hành vi phân biệt chủng tộc với Ferdinand và sẽ tiến hành điều tra xem kẻ nào đã ném đồng xu vào mặt trung vệ của MU. FA cũng đã vào cuộc và Man City sẽ phải lĩnh một án phạt rất nặng vì đã để các CĐV có những hành vi quá khích như vậy.

Một thất bại toàn diện về mọi mặt của Man City trước MU vào thời điểm này có thể chưa ảnh hưởng nhiều tới cơ hội vô địch của họ. Nhưng nó sẽ là một bài học, một lời cảnh tỉnh cho tham vọng bảo vệ ngai vàng cho Mancini và các học trò. Bởi lúc này, ở Manchester, MU mới là số 1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN