Man City đoạt League Cup: Pep vẫn nghĩ đội nhà chưa mạnh bằng Arsenal
HLV Pep Guardiola cảm thấy hồ hởi sau chức vô địch League Cup nhưng ông chưa vội lạc quan rằng Man City đã mạnh hơn Arsenal.
Sai lầm của thủ môn Kepa trước Man City
Pep Guardiola: "Chúng tôi vẫn chưa mạnh bằng Arsenal"
Áp lực, đó là điều đã đè lên Pep Guardiola. Man City của ông đã trở lại với một chức vô địch League Cup sau khi thắng Arsenal 2-0, và Guardiola qua đó cũng trở thành HLV vô địch League Cup nhiều lần nhất (5), nhưng quan trọng hơn danh hiệu này đã cởi bỏ rất nhiều thứ cho Pep sau khi đội nhà bị loại khỏi Cúp C1 lẫn bị bỏ xa ở Premier League.
Pep Guardiola lần thứ 5 lên ngôi ở League Cup
"Đây là một điều thật đặc biệt sau những tuần lễ khó khăn", Pep chia sẻ sau trận. "Tôi có thể nói gì đây? Vô địch danh hiệu nào cũng đều quan trọng, nhưng đặc biệt hơn nữa là đối thủ, và cả 2 tuần vừa qua chúng tôi phải chịu nhiều nỗi thất vọng".
"15 phút đầu tiên, Arsenal đã bóp nghẹt chúng tôi, chúng tôi không thở được. Nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu chơi bóng, Rayan (Cherki), Jeremy (Doku) đặc biệt đã giúp chúng tôi giải tỏa áp lực. Mikel (Arteta) đã tạo ra một đội bóng rất khó bị đánh bại, nên phải có những cá nhân đặc biệt để thắng được họ".
Người hùng Nico O'Reilly đã 2 lần đánh đầu mang về thắng lợi, một sự bất ngờ khi anh đá hậu vệ trái. Nhưng Pep nói ông luôn tin vào các cầu thủ nếu ho đa tài: "Đầu mùa giải tôi đã nói chuyện khá lâu với Nico. Cậu ấy không biết mình sẽ đá thế nào, thế rồi những tình thế đưa đẩy đã khiến cậu ấy đá hậu vệ trái. Nhưng tôi biết cậu ấy có thể đá nhiều vị trí và làm được nhiều việc".
"Chúng tôi nghiên cứu mọi thứ và những gì Nico làm được trên không khiến tôi cảm thấy cậu ấy sẽ rất có giá trị ở khu vực cuối sân đối phương khi tấn công. Do đó chúng tôi đã bố trí để cậu ấy có cơ hội, và tuyệt vời thay cậu ấy đã làm được".
Guardiola & Arteta
League Cup mùa này có thể xem là danh hiệu đầu tiên của Man City phiên bản tái thiết, khi đội đã dần làm mới bằng những nhân tố trẻ hơn. Pep do đó cảm thấy lạc quan rằng họ sẽ còn đi tới thêm những chiến thắng mới sau lễ đăng quang này, ông bình luận: "Khi anh bắt đầu chiến thắng và các cầu thủ vẫn còn trẻ, anh có thể sẽ duy trì điều đó thêm lâu nữa. Tôi nghĩ chúng tôi đã và sẽ còn học được nhiều điều để mùa sau làm tốt hơn".
Tuy nhiên khi được hỏi liệu chức vô địch có tạo ra bước ngoặt lên cuộc đua Premier League, Pep nói ông chưa thể coi đội mình đã mạnh hơn Arsenal. "Họ vẫn hơn tận 9 điểm đấy, đó là cách biệt cực lớn và chúng tôi cần rất nhiều may mắn. Lúc này chúng tôi đã rất mệt mỏi, hãy xem chúng tôi có thể cố tới đâu", ông chia sẻ.
"Chúng tôi hiện vẫn chưa thể bằng Arsenal hiện tại hay chính chúng tôi của quá khứ. Tôi biết thắng lợi này sẽ giúp chúng tôi thu hẹp khác biệt đẳng cấp giữa hai đội, nhưng không có nghĩa là đã ngang bằng".
HLV Mikel Arteta bảo vệ quyết định chọn Kepa, thừa nhận vị đắng thất bại
Kể từ sau danh hiệu FA Cup năm 2020 (giữa đợt dịch Covid-19), Arsenal vẫn chưa đoạt thêm cúp nào dưới thời Mikel Arteta và các CĐV của đội bóng vẫn chưa được dịp ăn mừng cùng đội nhà. Việc bỏ lỡ cơ hội đăng quang này khiến Arteta không khỏi cảm thấy chua chát khi bước vào phòng họp báo.
Mikel Arteta
"Tôi rất buồn, đây là một thất bại khó nuốt trôi. Tất cả chúng tôi đều muốn danh hiệu này nên đây là một kết quả đắng ngắt. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng không tận dụng được, Man City lại tận dụng được cơ hội của họ. Đôi lúc chúng ta phải chấp nhận đối thủ đã chơi tốt hơn và ghi nhận điều đó", Arteta nói.
Man City mở tỷ số nhờ sai lầm bắt trượt bóng của Kepa, nhưng Arteta nói ông không thấy có gì sai khi chọn thủ môn này bắt chính thay vì David Raya. "Tôi chưa từng hứa với một cầu thủ nào là họ sẽ được phân công đá ở đấu trường này. Họ phải chứng minh năng lực để được thi đấu", ông nhấn mạnh.
"Kepa đã giúp chúng tôi vào tới chung kết và quyết định chọn Kepa là không có gì đáng bàn. Sai lầm luôn hiện hữu trong bóng đá nhưng không may cho chúng tôi nó đến vào lúc nhạy cảm".
Thua ở League Cup và qua đó tan mộng ăn 4, nhưng mùa giải của Arsenal vẫn còn 3 đấu trường khác và Arteta muốn tập trung vào 2 tháng cuối mùa bóng để mang về danh hiệu. "Những gì tập thể này làm được 8 tháng qua là rất đáng khâm phục, giờ hãy lấy sự thất vọng này làm động lực tạo nên 2 tháng cuối tuyệt vời", ông bình luận.
James Trafford: "Tôi đã tưởng tượng về ngày hôm nay"
Man City đánh bại Arsenal 2-0 trong trận chung kết League Cup. Đây là danh hiệu League Cup thứ 9 trong lịch sử CLB này, thứ 5 với riêng HLV Pep Guardiola (một kỷ lục), và là danh hiệu đầu tiên cho nhiều cầu thủ ở Man City như Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Abdukodir Khusanov và thủ môn James Trafford.
Thủ môn James Trafford
Chiến thắng tại Wembley là một kỷ niệm khó quên cho Trafford, người có 4 pha cứu thua trước Arsenal. 3 trong số đến đến chỉ trong một tình huống ở đầu trận, khi anh xuất thần cản phá pha đối mặt Kai Havertz lẫn đỡ nốt 2 cú đá bồi liên tiếp của Bukayo Saka. Chỉ là dự bị cho Gianluigi Donnarumma, Trafford do đó được giao bắt ở đấu trường cúp và đã hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn.
Trafford sau trận cho biết: "Đó rõ ràng là những pha cứu thua lớn, nó diễn ra từ sớm trong một trận chung kết và diễn biến trận đấu có thể đã thay đổi theo chiều hướng khác. Thực sự tôi không nhớ ngay ra vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi chỉ muốn tập trung làm phần việc của mình".
Trafford thực ra đã ở Man City trước đây, rời CLB để thể hiện mình, trở lại trong mùa giải này nhưng không may Donnarumma chiếm suất bắt chính, và sau mùa bóng anh có thể sẽ lại ra đi để kiếm suất bắt chính nơi khác. Nhưng đây là danh hiệu đầu tiên anh giành được ở đội bóng và Trafford chia sẻ về hành trình dài để mình tới được khoảnh khắc vinh quang.
"4 hay 5 năm trước tôi chỉ là thủ môn số 4 ở đội khi chúng tôi thắng Tottenham. Tôi đã luôn tưởng tượng có lẽ mình sẽ vô địch giải đấu này một ngày nào đó. Thế nên đây là một cảm giác không thể tin được, nhất là khi tôi có cả gia đình và bạn bè ở đây hôm nay. Gia đình đã đi một chặng đường dài từ Tây Bắc Cumbria xuống đây, và tôi cũng đã đi một chặng đường dài tới chiến thắng này", anh bộc bạch.
Semenyo: "Chiếc cúp đầu tay như một câu chuyện cổ tích"
Antoine Semenyo gia nhập Man City cách đây chỉ 2 tháng nhưng đã hòa nhập nhanh chóng, và anh tiếp tục chơi hay trong trận chung kết League Cup. Đây là danh hiệu đầu tiên trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp của ngôi sao này.
Antoine Semenyo
"Trước trận tôi đã thư giãn và coi đây chỉ là một trận đấu khác thôi. HLV đã nói rõ về đấu pháp của chúng tôi và tôi được cho tự do cầm bóng đối đầu hậu vệ đối phương. Tôi nghĩ hôm nay mình đã cho Hincapie quay chóng cả mặt, nhưng đó là việc tôi cần phải làm được. Cậu ấy bị thẻ vàng cái là bắt đầu rén nên tôi có điều kiện xử lý hơn", Semenyo chia sẻ sau trận.
"Những gì diễn ra với tôi ở Man City từ khi đến đây như một câu chuyện cổ tích vậy, kể cả chiếc cúp này. Tôi có thể đá bất cứ đâu và muốn được tin tưởng để làm những điều đó trên sân cỏ, khi ấy tôi cảm thấy mình thưởng thức bóng đá hơn. Đây là chiếc cúp đầu tiên tôi từng giành được. Mọi vinh quang đều thuộc về Đức Chúa".
(Chung kết) Man City bảo toàn thắng lợi tại Wembley để lần thứ 9 đăng quang tại League Cup.
Nguồn: [Link nguồn]
-23/03/2026 01:35 AM (GMT+7)



