Lingard “chuốc họa” vạ miệng: Từ anh hùng “Lingardinho” đến kẻ nổi loạn
Trong suốt chặng tourmalet, MU đã sống bằng nguồn cảm hứng “Lingardinho” của Jesse Lingard. Nhưng cái dở của Lingard là cứ hễ khi nào bắt đầu được yêu mến thì anh lại khiến người ta thất vọng.
Thảm họa Munich 1958 là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử MU. Ngày 6/2 vừa qua, MU tổ chức lễ tưởng niệm hoành tráng ở Old Trafford cũng như trên toàn cầu. Với các cầu thủ, đây cũng là một dịp để họ thấm nhuần tư tưởng, triết lý và mạch nguồn lịch sử của “Quỷ đỏ”. Trong sự kiện trọng đại này, tất cả các cầu thủ đều không được phép mắc sai lầm.
Lingard và các đồng đội tham dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich 1958
Ấy vậy mà Jesse Lingard vừa phải lên tiếng xin lỗi NHM cũng như toàn thể đội bóng vì sự ngớ ngẩn của mình. Trong buổi lễ tưởng niệm ở Old Trafford, khi tất cả mọi người đang làm lễ tưởng niệm trong không khí trang nghiêm thành kính, cả sân vận động không một tiếng ho, không có những lời xì xào... thì bỗng có âm thanh phát ra từ điện thoại. Nó là của Lingard. Cầu thủ này trả lời dòng tweet từ Twitter của Rashford, trả lời lời rủ rê chơi game FIFA. Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng cũng là đủ để tạo ra những sự khó chịu cho những người có mặt.
Sau đó, Jesse Lingard hối lỗi, xin lỗi vì “bất kỳ sự khó chịu nào gây ra". Nhưng điều đó không giúp cậu thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” Jose Mourinho. Theo tiết lộ của Manchester Evening News, HLV Mourinho đã “xả” cho Lingard một trận nên thân sau buổi lễ tưởng niệm. Trong một dịp đặc biệt như thế này, các cầu thủ cần cho thấy sự thành kính với những huyền thoại bất tử đã mãi mãi ra đi sau thảm họa Munich 1958, với sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử đội bóng.
Jesse Lingard là một trong những cầu thủ có thâm niên nhất tại MU lúc này. Ngoài 8 năm khoác áo đội 1 từ năm 2011, Lingard còn có 11 năm ăn tập tại lò Carrington, từ năm 2000 khi chỉ mới là đứa bé 8 tuổi. Lẽ ra là một “Quỷ đỏ từ trong trứng nước”, những dịp như thế này là lúc Lingard cho thấy mình xứng đáng trở thành lứa kế cận của lò Carrington, là lớp hậu bối của thế hệ Busby Babes tài danh nhưng yểu mệnh. Vậy nhưng...
Dòng thông điệp hối lỗi của Jesse Lingard trên trang Twitter cá nhân
Đen đủi hơn cho Lingard, đây là giai đoạn mà HLV Jose Mourinho đang siết kỷ luật với chiến dịch bàn tay thép. 4 ngày trước, HLV Mourinho tống Pogba - một “sản phẩm của lò Carrington” khác lên băng ghế dự bị ở trận thắng Huddersfield 2-0, cho dù vai trò của tiền vệ người Pháp là cực kỳ quan trọng. Ở trận thua Tottenham, Pogba cũng bị rút ra từ giữa trận vì thái độ thi đấu kiểu “ông kễnh” của mình.
Hơn nữa, Jesse Lingard lâu nay có “tiền sử” ăn chơi đua đòi, chưa bao giờ được biết đến như một gã “trai ngoan”. Hồi tháng 1, Lingard bị truyền thông Anh phanh phui vụ “đò đưa” bà mẹ đơn thân Leonie Borek, 32 tuổi. Vụ việc vỡ lở khiến HLV Mourinho lại phải “chỉnh” cho cậu học trò ngỗ ngược một trận nên thân. Lingard còn có một sở thích đặc biệt khác, đó là “lái máy bay” - qua lại với những người đàn chị hơn tuổi.
Pogba và Lingard đang bị HLV Mourinho "trị tới bến"
Trong chặng tourmalet vừa qua, Jesse Lingard thể hiện phong độ chói sáng. Trong chặng tourmalet tháng 12 và tháng 1, Lingard ghi 8 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Thời điểm ấy, các manucian gọi vui là “Lingardinho” bởi những màn trình diễn ngẫu hứng của cầu thủ này gợi nhớ lại những trận đấu chói sáng của siêu sao Ronaldinho.
Thế nhưng kể từ vụ bị phanh phui “tòm tem” bà chị Leonie, Lingard xuống dốc không phanh. Quả thực đặt biệt danh cho Jesse Lingard là “Lingardinho” chẳng sai, bởi anh giống “Rô vẩu” cả về phong cách ngẫu hứng lẫn đời tư bê tha, trụy lạc.
Nguồn: [Link nguồn]
MU phá vỡ rất nhiều quy tắc để ký hợp đồng với Alexis Sanchez, khiến De Gea ghen tị.