Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

‘Không tiền thì đừng đến Singapore’

Bóng đá Đông Nam Á đang có những thái cực trái chiều khi đồng tiền chưa thể khẳng định được sức mạnh và sự phát triển của một nền bóng đá.

Buổi sáng đến đại bản doanh của ban tổ chức SEA Games 28 nghe bác tài xế taxi vui tính vừa lái xe vừa kể chuyện và chỉ trỏ như một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về đất nước của mình. Bác tài chỉ bên này khách sạn năm sao, bên kia ngôi nhà cao chót vót rồi xa xa là khu Geylang cho khách du lịch đến tiêu khiển, chỗ nọ là sòng bạc… Ông thao thao bất tuyệt: “Không tiền thì đừng đến Singapore”.

Chia tay bác tài vui tính đấy chợt liên tưởng điều ông “khuyên” với những gì HLV Fabio của đội U-23 Đông Timor nói rằng: “Đông Timor là đội bóng không tiền, Đông Timor cũng chưa có giải vô địch quốc gia nhưng chúng tôi sẽ tìm cách đánh bại U-23 Malaysia ngay trong trận đầu ra quân. Chúng tôi sẽ chứng minh đội nhiều tiền không thể đánh bại đội không có tiền…”.

Hóa ra vẫn có “người” không tiền mà vẫn đến Singapore với những tham vọng riêng.

Buổi chiều đội U-23 Việt Nam thắng dễ U-23 Brunei. Thắng dễ đến nửa tá bàn thắng. Chợt liên tưởng đến câu chuyện “không tiền thì đừng đến Singapore”. Tuy nhiên, lần này là đội bóng thua đậm đá bóng như mới tập khiến nhiều cầu thủ vừa hốc nắng vừa chuột rút.

‘Không tiền thì đừng đến Singapore’ - 1

Cầu thủ Brunei chịu không nổi đến giữa hiệp 2 và buông xuôi nhìn cầu thủ Việt Nam ghi bàn

Đúng là Brunei là đội bóng nhà giàu thật. Họ có rất nhiều điều kiện rất nhiều tiền thế nhưng lại không có giải vô địch quốc gia. Và CLB mạnh duy nhất của họ là DPMM FC phải xin sang Singapore đá giải chung với S-League thì lấy đâu ra cầu thủ giỏi cho đội tuyển.

Thậm chí là chuẩn bị cho SEA Games 28 tổ chức tại Singapore, U-23 Brunei còn trông chờ vào cả HLV Stephen Heng Seng vốn là người Singapore để hy vọng có một lượng cổ động viên từ phía quốc gia đăng cai nhưng cũng không kéo nổi U-23 Brunei chạy cho đúng nghĩa là một đội biết đá bóng.

U-23 Brunei yếu quá đến độ các cổ động viên hò hét một hồi rồi cũng chán vì thời gian cầm bóng chỉ vài cái chạm rồi lại mất, lại phá bóng và lại lo phòng thủ thì đá với ai được.

“Không tiền không thể đến Singapore” là câu nói vui cửa miệng của bác tài Singapore nhưng với người hâm mộ bóng đá chiều qua thì “tiền nhiều lắm nhưng chạy không nổi và không bói ra một đội hình tử tế” chính là đội U-23 Brunei.

Chiều nay (30-5), Đông Timor một quốc gia non trẻ, còn nghèo, mới tách khỏi Indonesia ở thái cực ngược lại khi không tiền thì liệu có mang đến bất ngờ như họ tuyên bố là đánh bại được U-23 Malaysia?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tấn Phước (Phapluattp.vn)
Bóng đá SEA Games 33 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN