Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Hector đến HN.T&T, fan SLNA “cay đắng”

Theo tin từ đội bóng xứ Nghệ, tiền vệ người Trinidad & Tobago vừa chính thức chia tay SLNA để dự kiến đầu quân cho Hà Nội. T&T với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Trong 2 mùa giải vừa qua, Hector đã phần nào chiếm được cảm tình của người hâm mộ xứ Nghệ bằng nhiệt huyết cũng như những đóng góp thầm lặng của mình trong màu áo SLNA. Mùa giải 2013, tiền vệ sinh năm 1984 này là một trong những cầu thủ được đánh giá chơi ổn định nhất trong số các học trò của HLV Hữu Thắng. Dù rất muốn giữ lại cầu thủ quan trọng bậc nhất của mình nhưng do nguồn tài chính eo hẹp nên SLNA đành phải ngậm ngùi nhìn Hector chia tay sân Vinh.

Theo tiết lộ của Hector trước đó, đã có đến 5 đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ đón anh về với khoản phí lót tay cũng như lương hậu hĩnh sau khi biết tin SLNA không thể đáp ứng được những yêu cầu của tuyển thủ Trinidad & Tobago. Và theo xác nhận của một lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ, Hector đã chính thức chia tay SLNA để chuẩn bị đầu quân cho Hà Nội.T&T ở mùa giải 2014.

Hector đến HN.T&T, fan SLNA “cay đắng” - 1

CĐV xứ Nghệ cảm ơn về đóng góp của Hector cho SLNA

Theo thông tin mà phía “sếp” SLNA tiết lộ thì thỏa thuận giữa Hector và tân vương của V-League 2013 đã xong xuôi vào ngày hôm qua (3/9). Được biết, Hector đã đề cập chuyện đội bóng muốn có anh sẽ chi khoản phí lót tay khoảng 80.000 USD và mức lương gần 10.000 USD/tháng. Trong khi đó Chủ tịch CLB Hà Nội.T&T cho hay đội bóng của ông vẫn đang thương thảo, chưa ký hợp đồng chính thức với Hector và vẫn chờ ý kiến của CLB chủ quản của anh ở mùa giải vừa qua là SLNA.

Ngay sau khi hay tin Hector chính thức đầu quân cho Hà Nội.T&T, rất nhiều fan xứ Nghệ đã không khỏi tiếc nuối khi SLNA vừa mất đi một tiền vệ tổ chức tài năng. Trên các diễn đàn của CĐV SLNA, ngoài một số ý kiến cho rằng sau 2 năm chấp nhận rất nhiều thiệt thòi để cống hiến cho SLNA, đã đến lúc Hector phải nghĩ cho chính mình và tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp, thì khá nhiều fan xứ Nghệ đã nổi giận khi một lần nữa “đối thủ hút máu” SLNA lại là Hà Nội.T&T.

Bức xúc của CĐV SLNA cũng là điều dễ hiểu bởi không ít lần trong quá khứ đội bóng nhà bầu Hiển đã giành được chữ ký của các cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình SLNA như Công Vinh, Hồng Sơn, Hồng Tiến… Cũng vì lý do đó mà Hà Nội.T&T không biết từ lúc nào đã trở thành “kẻ đáng ghét nhất” trong mắt các CĐV xứ Nghệ. “Lại một người nữa về với kẻ đáng ghét nhất. Tại sao là Hà Nội.T&T không phải một đội bóng khác? Như thế chẳng khác nào tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ không đội trời chung của SLNA, rồi số phận SLNA sẽ về đâu…” một CĐV có nickname Thien Hoang chia sẻ trên diễn đàn của fan xứ Nghệ.

Tuy nhiên, việc đội bóng xứ Nghệ không đủ tiềm lực tài chính đến giữ chân ngoại binh như Hector thì các fan của SLNA khó mà trách lỗi cho Hà Nội.T&T trong cuộc chơi chuyên nghiệp.

Một ngoại binh khác của SLNA là Willis Deon Plaza vừa chính thức khăn gói rời SLNA về nước và khi trao đổi với chúng tôi, tiền đạo này cho biết nhiều khả năng sẽ không trở lại Việt Nam chơi bóng. “Quãng thời gian thi đấu ở SLNA đối với tôi thật tuyệt vời. Tôi được thi đấu ở một đội bóng có lực lượng cổ động viên thật cuồng nhiệt. Được chứng kiến tình yêu của người hâm mộ dành cho SLNA trong mỗi trận đấu dù bất kỳ nơi đâu, điều đó thật tuyệt. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã giúp tôi hiểu về Việt Nam và yêu đất nước này nhiều hơn…”, Plaza chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nam ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN