Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Hậu Man City - QPR: Gót chân Achilles của gã khổng lồ

Man City vẫn bất bại nhưng ngay đến kẻ chiến thắng cũng cảm thấy bất an.

Roberto Mancini đã không đưa lên mây xanh chiến thắng 3-1 của các học trò trước QPR cũng có lý do chính đáng, dù với 3 điểm ấy Man City vẫn tiếp tục bất bại trên sân nhà Etihad tại Premier League lên con số 31. Chẳng cần úp mở, sau trận đấu Mancini đã nói thẳng vấn đề của Man City: “Nếu cứ tạo ra hàng loạt cơ hội mà không thể dứt điểm được thì trận đấu sẽ rẽ sang một hướng khác.”

Man City đã lâm vào hoàn cảnh như vậy: Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng sẽ bị trả giá. Cầm bóng nhiều và chơi trên chân so với đội khách QPR, nhưng sau bàn thắng của Yaya Toure đến từ pha phạt góc thì tất cả những pha phối hợp đẹp mắt đến mấy của Man xanh cũng chỉ dừng ở mức cơ hội. Khi không thể gia tăng cách biệt, hàng phòng ngự lỏng lẻo của đội chủ sân Etihad đã bị QPR xuyên thủng. Và hẳn những CĐV của Man xanh cũng phải tự hỏi nếu không có sự tỏa sáng của Carlos Tevez – cầu thủ hay nhất trận – thì liệu Man City có giành được 3 điểm?

Hậu Man City - QPR: Gót chân Achilles của gã khổng lồ - 1

Không có sự chói sáng của Tevez, Man City khó ca khúc khải hoàn

Vậy nên khi Edin Dzeko nâng tỷ số lên 2-1 chỉ hai phút sau khi Bobby Zamora gỡ hòa cho QPR thì Mancini cũng chẳng lấy làm gì vui mừng, thậm chí còn buông một lời quát mắng. Rõ ràng nếu nhìn vào thế trận, đáng lẽ Man City đã phải giải quyết xong trận đấu trong cả hiệp 1, thay vì sống trong lo lắng sau khi san bằng cách biệt. Trận đấu với QPR thực tế không khác nhiều so với trận thắng Southampton trong vòng đầu tiên, Man City vẫn là đội bóng bề trên nhưng suýt chút nữa lại ôm hận chỉ vì công cùn, thủ dở.

Nếu chỉ nhìn vào số lượng bàn thắng, Man City là đội bóng hoàn hảo khi từ đầu mùa (tính cả trận tranh Siêu cúp nước Anh với Chelsea) với tổng cộng 11 bàn thắng sau 4 trận. Nhưng việc liên tục phải trải qua những giây phút căng thẳng, đặc biệt trong khâu phòng thủ, khiến Man City không tạo được cảm giác yên tâm cho cuộc chiến dài hơi trong cả mùa giải. Không chỉ là Premier League, Man xanh hiển nhiên có cả tham vọng tại Champions League ngay cả khi rơi vào “bảng tử thần”. Nhưng nếu không giải quyết được những vấn đề hiện tại, đó sẽ là dấu hỏi lớn cho kế hoạch chinh phục mọi danh hiệu của thầy trò Mancini.

Man City đã thực hiện màn mua sắm đúng chất “nhà giàu” khi chỉ cần ngày cuối cùng trong kỳ chuyển nhượng để chiêu mộ thêm 5 cái tên mới. Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì nếu như đội quân toàn sao của Man xanh luôn phải sống trong cảm giác bất an ngay cả khi đối mặt với những đối thủ dưới cơ.

- Sau chiến thắng trước QPR, Man City đã nâng số trận bất bại trên sân nhà Etihad tại Premier League lên con số 31. Đội gần đây nhất đánh bại Man xanh trên sân nhà là Everton tại vòng 18 mùa giải 2010-11.

- Mùa trước sau 3 vòng đầu tiên Man City toàn thắng, ghi được 12 bàn thắng và thủng lưới 3 bàn. Mùa này sau 3 vòng, Man xanh ghi 8 bàn nhưng thủng lưới tới 5 bàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Trần ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN