Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Hàng công O.Brazil: Cỗ máy hủy diệt

Nếu chỉ nhìn vào hàng tiền đạo, Olympic Brazil tỏ ra quá mạnh.

Chiếc HCV môn bóng đá nam ở thế vận hội là mục tiêu hàng đầu của bóng đá Brazil trong suốt nhiều năm qua. Đáng tiếc là dù luôn sắm vai của một ứng cử viên hàng đầu nhưng đội tuyển xứ sam-ba vẫn lỡ hẹn với danh hiệu cao quý này. Năm nay, Olympic Brazil thực sự rất quyết tâm và điều đó được thể hiện ngay trong danh sách triệu tập đội hình của HLV Menezes.

Hàng tiền đạo nói riêng và cả hệ thống tân công bao gồm những tiền vệ tổ chức của Olympic Brazil đều là những ngôi sao được nhiều ông lớn châu Âu thèm muốn. Tại khu trung tuyến, họ có Giuliano, Sandro, Lucas Moura, Ganso và Oscar, tân binh của Chelsea. Phía trên toàn là những “sát thủ” lợi hại như Neymar, Damiao, Hulk và Pato.

Hàng công O.Brazil: Cỗ máy hủy diệt - 1

Pato, Hulk và Neymar trong buổi tập mới đây

Với chừng ấy cái tên, câu hỏi lớn nhất bây giờ là Menezes sẽ bố trí sơ đồ như thế nào cho đội bóng vàng-xanh? 4-3-3 nhiều khả năng là sự lựa chọn hàng đầu. Nhưng sẽ không dễ để chọn ra những cái tên đá chính. Neymar và Hulk sẽ chắc suất nhưng cũng khó gạt Leandro Damiao ra ngoài khi mà tài năng trẻ 22 tuổi đang chơi quá hay trong màu áo Internacional (70 bàn sau 115 trận và đang được Milan để mắt). Pato dù vừa trải qua một năm không thành công nhưng đẳng cấp của anh là điều không thể phủ nhận.

Hàng tiền vệ cũng tỏ ra thừa thãi nhân tài. Nếu căn cứ vào tình hình hiện tại, rất có thể Sandro và Oscar sẽ là hai sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí làm bóng. Nhưng Menezes cũng sẽ phải áy náy nếu để Lucas Moura và Ganso ngồi ngoài. Nên nhớ, Moura đang là một trong những ngôi sao hứa hẹn nhất của bóng đá Brazil và nhiều đội bóng lớn như MU, Inter hay Chelsea sẵn sàng trả đến 30 triệu bảng để sở hữu tiền vệ của Sao Paulo. Ganso, với phong độ chói sáng tại Santos, vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu của các đội bóng châu Âu.

Hàng công O.Brazil: Cỗ máy hủy diệt - 2

Rất tài năng nhưng Lucas Moura chưa chắc được Menezes cho đá chính

Liệu có phải Menezes đã mất cân bằng trong việc lựa chọn đội hình đến London? Cũng không hẳn bởi ở hàng hậu vệ ông vẫn có những ngôi sao lớn như Thiago Silva, Marcelo và những cầu thủ trẻ đã chứng minh được khả năng như Rafael hay Alex Sandro, người đã khiến Porto tiêu tốn đến 9,6 triệu euro để mua anh về từ Santos.

Vấn đề còn lại nằm ở việc lên chiến thuật và lựa chọn nhân sự trước từng đối thủ cụ thể. Trận giao hữu với Olympic Vương quốc Anh đêm nay sẽ là cuộc sát hạch cuối cùng trước khi Brazil đá trận mở màn với Ai Cập ngày 26/7 tới. Sau đó sẽ là hai trận đấu khá dễ với Belarus và New Zealand. Rất có thể chỉ đến khi vòng loại trực tiếp bắt đầu với những đối thủ khó chịu thì Brazil mới bộc lộ những điểm yếu mà một trong số đó đã được huyền thoại Romario cảnh báo: Menezes không có một thủ lĩnh đích thực trên sân!

“Olympic Brazil chẳng khác nào một đống rác”

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huyền thoại Romario phê phán cách chọn cầu thủ của HLV Menezes: “Đây đúng là một đống rác. Tôi không muốn chống lại các cầu thủ được chọn nhưng chúng ta cần những người có nhiều kinh nghiệm hơn. Dù không phải huấn luyện viên nhưng tôi không đồng tình với những sự lựa chọn này. Tôi muốn có ba cầu thủ phòng ngự trên 23 tuổi. Hulk là một cầu thủ giỏi nhưng cậu ta là để dành cho World Cup 2014 chứ không phải Olympic. Brazil có rất nhiều cầu thủ trên 23 tuổi và chúng ta cần chọn một người có tư chất thủ lĩnh để chỉ huy các cầu thủ trẻ.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN