Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

HA.GL chạnh lòng với ngoại binh

HA.GL vừa mới bỏ ra khoản tiền tỷ để thanh lý hợp đồng cặp ngoại binh Lukanovic- Mitja, vì mua “nhầm hàng”. Và có đến 99% đội bóng bầu Đức cũng phải nói lời “tạm biệt không gặp lại” với cặp ngoại binh hiện tại, do phong độ yếu kém.

Trước mùa giải 2015, “đấu tranh” mãi thầy “Giôm” (huấn luyện viên Guillaume Graechen) mới được bầu Đức gật đầu cho tăng viện thêm 2 ngoại binh để “chia lửa” với dàn cầu thủ trẻ, kèm theo điều kiện: chất lượng phải “xịn” và chưa từng thi đấu ở Việt Nam.

HA.GL chạnh lòng với ngoại binh - 1

Trung vệ Cosmin (trái) của HA.GL vừa trở thành tội đồ trong trận thua Than Quang Ninh

Sau khi tháo được nút thắt tưởng chừng là khó khăn nhất, ít ai ngờ rằng, với mạng lưới tuyển trạch viên rộng khắp thế giới mang thương hiệu “JMG”, nhưng thầy Giôm lặp lại vết xe đổ của HA.GL trong công tác chọn ngoại binh ở những mùa giải gần đây. Nghĩa là “vô duyên” với những cầu thủ nước ngoài chất lượng cao.

Trước ngày sang Thái Lan “chạy đà” chuẩn bị cho mùa giải năm nay, HA.GL khấp khởi đặt bút kí hợp đồng với tiền đạo Lukanovic và trung vệ Mitja. Tuy nhiên chỉ sau 2 vòng đấu đầu tiên, bầu Đức ra lệnh “trảm” ngay bộ đôi này vì lí do: phong độ nhạt nhòa, Lukanovic bị coi là “chân gỗ” còn Mitja mắc bệnh tim mạch. Theo nguồn tin Báo Gia Lai có được, để “nói lời cảm ơn” với hai cầu thủ này, HA.GL phải chi ra số tiền khoảng 60 ngàn USD (tương đương 1,2 tỷ VNĐ).

“Ngậm bồ hòn làm ngọt” trong thương vụ mang tên Lukanovic- Mitja là chưa đủ, ngay lập tức sau đó, thầy Giôm phải “chữa cháy” bằng cách thay thế cặp ngoại binh khác, đó là Zdravko và Cosmin Goia. Vì là cầu thủ do Đồng Tâm Long An và SHB.Đà Nẵng “thải” ra, nên hai cầu thủ này tiếp tục gây thất vọng ê chề cho đội bóng bầu Đức.

Bên cạnh phong độ nhạt nhòa, mới đây nhất Zdravko khiến nhiều người ngán ngẩm sau vụ “cướp cò” bàn thắng từ chấm 11m của đồng đội trong trận thắng đội bóng sông Hàn, còn Cosmin Goia vừa trở thành “tội đồ” sau khi biếu không cho Than Quảng Ninh 2 bàn thắng ở vòng đấu cuối tuần qua.

HA.GL chạnh lòng với ngoại binh - 2

Bầu Đức (giữa) đang đau đầu với ngoại binh

Chuyện Zdravko và Cosmin Goia sẽ khăn gói rời HA.GL từ nay cho đến lúc kết thúc lượt đi mùa giải năm nay chỉ còn là vấn đề thời gian. Từ đây tới đó nhiều khả năng đội bóng của bầu Đức tiếp tục chấp nhận cảnh “tiền mất tật mang” nuôi “báo cô” hai cầu thủ này ngồi chơi xơi nước trên hàng ghế dự bị.

HA.GL đang bước sang năm thứ 14 làm bóng đá, đã có hàng trăm ngoại binh đến rồi đi, đi rồi đến. Trong số đó chỉ có cựu danh thủ người Thái Lan- Kiatisak là người để lại dấu ấn thành công rực rỡ nhất, khi anh lĩnh xướng dàn tuyển thủ Thái Lan- Việt Nam mang 2 chức vô địch quốc gia và 2 chiếc Siêu Cúp quốc về Phố núi. Số còn lại: do không gặp thời, cách dùng người chưa hợp lí, năng lực chưa đáp ứng được kì vọng hoặc vì tuyển “nhầm hàng”… nên nhiều ngoại binh đã khiến người hâm mộ thất vọng.

Trước ngày lên núi đầu quân cho HA.GL, Thonglao- Kesley- Lee Nguyễn đang là “ngôi sao” sáng trên bầu trời bóng đá Thái Lan, Việt Nam và ở Mỹ, nhưng khi lên Phố núi số này trở thành “sao xẹt”.

Tiền đạo Evaldo- người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử HA.GL (58 lần sút tung lưới đối phương) cũng là cầu thủ thuộc dạng bị chính đội bóng bầu Đức “bỏ đi”, sau đó lấy lại và thi đấu khá thành công. Trong khi “sát thủ” Oseni có thừa sức mạnh và tốc độ, nhưng độ khéo léo và khả năng chơi đầu quá tầm thường…

Nhìn chung, ngoại trừ những cầu thủ đã thành danh như Kiatisak, Thonglao, Lee Nguyễn, Kesley… công tác tuyển mộ ngoại binh của HA.GL của đa số những cầu thủ còn lại, khiến người hâm mộ cạnh lòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Vỹ (thethaohcm.vn)
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN