Haaland xứng danh "thiên hạ đệ nhất trăm bàn", Man City công làm thủ phá thành thói xấu
Man City phải rút ra nhiều bài học sau khi họ suýt nếm trái đắng trước Fulham ở vòng 14 Ngoại hạng Anh.
Các bàn thắng của Haaland và Foden trong hiệp một
Haaland và Foden quá hay
Dưới ánh đèn sân Craven Cottage, Erling Haaland đã phá kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer (124 trận) để trở thành cầu thủ ghi 100 bàn ở Ngoại hạng Anh nhanh nhất lịch sử khi chỉ cần 111 trận. Trong khi đó, Phil Foden ghi cú đúp thứ hai trong 4 ngày.
Haaland ăn mừng bình thản, hai tay lặng lẽ giơ cao, nhưng đó là thành tích khổng lồ. CĐV Man City trên khán đài hát vang tên của tiền đạo mang áo số 9. Chẳng bao lâu sau, chính anh kiến tạo để Reijnders lập công khi lùi xuống tranh chấp thành công và chọc khe cho đồng đội.
Haaland và Foden gồng gánh Man City
Trước đây, cựu danh thủ Roy Keane chế nhạo Haaland khi ví anh đá như "cầu thủ hạng 4". Nhưng hiện tại, tiền đạo người Na Uy đang là điểm tựa trong mọi đợt tấn công của Man City.
Haaland không còn là chân sút "mắc màn" trong vòng cấm. Anh tận dụng thể hình vượt trội để lùi xuống, giữ bóng và làm bóng. Đây rõ ràng là sự tiến bộ vượt bậc của cầu thủ này.
Mùa giải 2024/25 chứng kiến Foden xuống phong độ nên bị cư dân mạng bỉ bôi, cho rằng anh là dạng tài năng sớm nở, chóng tàn. Nhưng khi niềm cảm hứng trở lại, cầu thủ người Anh đang cùng Haaland gồng gánh Man City.
Foden từng thừa nhận bản thân trải qua những tháng ngày nghi ngờ và lo lắng trong hơn một năm qua. Giờ thì không cần nghi ngờ gì nữa.
Các hậu vệ đối phương rõ ràng gặp khó khi cả Haaland và Foden đều tỏ ra nguy hiểm. Đó là lý do để Man City chọc thủng lưới Fulham tới 5 lần.
Haaland ghi bàn trở lại để mang tới sự phấn khích lớn. Nhưng Foden mới là người đảm bảo chiến thắng cho nửa xanh thành Manchester trong ngày hàng thủ của họ suýt biến trận thắng dễ dàng trở thành ngày mất điểm thảm họa.
Hàng thủ thảm họa
Man City đáng lẽ có chiến thắng đậm, nhưng không. Sự yếu kém và hời hợt sau khi dẫn Fulham tới 5-1 khiến "The Citizens" phải trả giá.
Khi Smith Rowe ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho Fulham ở cuối hiệp một, HLV Pep Guardiola giơ hai tay ngao ngán. Khi bàn thứ 2, thứ 3, rồi thứ 4 đến với Fulham, ông ngồi trầm ngâm trên băng ghế huấn luyện của Man City, gần như không tin nổi.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chứng kiến tinh thần chiến đấu của đội nhà tan biến trước mắt. Đến 8 phút bù giờ cuối cùng, ông đứng hẳn dậy, bồn chồn nhìn đội nhà bị Fulham ép sân nghẹt thở.
Đây là trận thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường chứng kiến Man City thủng lưới ít nhất 2 bàn. Đó rõ ràng không phải thành tích của ứng viên vô địch thực sự.
Man City phòng ngự rất kém cỏi
Fulham chơi quả cảm và thực sự họ đã khiến con tim của các fan Man City suýt rơi ra ngoài ở thời gian bù giờ hiệp hai. Josh King dứt điểm đánh bại Donnarumma ở phút cuối cùng của thời gian bù giờ, nhưng Gvardiol lại phá trên vạch vôi kịp thời. Fulham có thể không giành được điểm, nhưng không ai có mặt tại Craven Cottage sẽ quên đêm điên rồ ấy.
Man City đơn giản là không còn kiểm soát cả trận đấu như trước đây. Thoát khỏi hai vụ sụp đổ trước Leeds và mới đây trước Fulham chỉ có thể gọi là may mắn.
Hiện Man City vẫn cố gắng bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng với việc công làm thủ phá đã trở thành thói quen xấu, khó ai tin "The Citizens" có thể chạm tay vào ngôi vương khi mùa giải 2025/26 khép lại.
HLV Pep Guardiola đã lên tiếng bảo vệ cách ông lựa chọn đội hình, đồng thời nhấn mạnh rằng những ai chỉ trích ông “suy nghĩ quá nhiều” đang có trí nhớ...
Nguồn: [Link nguồn]
-03/12/2025 05:42 AM (GMT+7)



