Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Đức hạ Bồ: Hai nửa sáng tối

Không quá xuất sắc nhưng Đức vẫn biết cách hạ gục Bồ Đào Nha.

Người hùng Mario Gomez

Đức hạ Bồ: Hai nửa sáng tối - 1

Gomez lại "nổ súng" đúng lúc

Gần như chắc chắn nếu không có pha đánh đầu tinh tế của Gomez ở phút 72, trận đấu này sẽ kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng. Cả Đức và BĐN đều không đáp ứng được kỳ vọng về một trận cầu đôi công cống hiến. Thay vào đó, sự toan tính được đặt lên trên và nó khiến cuộc đọ sức này trở nên khô khan, nhàm chán. Những cơ hội của đôi bên chỉ đếm trên đầu ngón tay và ai biết chắt chiu hơn, người đó sẽ thắng. Và Gomez, như thường lệ, luôn là một “sát thủ” nguy hiểm trong vòng cấm. Đêm qua, anh đã chứng minh sự hiệu quả của mình bằng pha ghi bàn duy nhất. Sẽ không quá lời nếu cho rằng Gomez là mẫu trung phong cắm cổ điển xuất sắc nhất hiện nay và ĐT Đức phải cảm thấy may mắn vì có sự phục vụ của anh. Tuy nhiên, ông Loew hiểu quá rõ nếu chỉ trông vào Gomez, Đức khó làm chuyện lớn ở Euro lần này và đó là lý do nhà cầm quân 52 tuổi tỏ ra tức giận mỗi khi Mueller hay Podolski bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Mats Hummels rực sáng

Đức hạ Bồ: Hai nửa sáng tối - 2

Hummels (phải) thực sự là đá tảng ở hàng thủ Đức

Tài năng trẻ của Dortmund đã thực sự tỏa sáng trước những ngôi sao tấn công thượng hạng của BĐN. Với 95 lần chạm bóng, toàn thắng 2 pha tranh chấp trên không, 2 cú tắc bóng, 6 lần đánh chặn kịp thời, 10 cú phá bóng giải nguy, 72 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 89% cùng 7 lần phát động tấn công bằng bóng dài chuẩn xác, ngôi sao trẻ đang khoác áo Dortmund cho thấy anh xứng đáng thay thế đàn anh Mertesacker. Dù lần đầu được đá chính ở một giải đấu lớn nhưng Hummels không hè bị “cóng”. Trái lại, màn trình diễn xuất sắc của anh đã thực sự thuyết phục HLV Joachim Loew cũng như giới chuyên môn.

BĐN thiếu sự sáng tạo

Đức hạ Bồ: Hai nửa sáng tối - 3

Moutinho quá mờ nhạt

Trong một trận đấu mà HLV Paulo Bento triển khai ý đồ phòng ngự phản công, BĐN đã có nhiều pha lên bóng thuận lợi. Nhưng sự nhạt nhòa trong ý tưởng của Veloso, Moutinho và Meireles đã khiến bộ ba ở phía trên là Nani, Ronaldo và Postiga không thể có những cơ hội lý tưởng để dứt điểm. Khi người Đức chủ động chia cắt các ngôi sao của BĐN, rõ ràng đó là lúc tính sáng tạo, sự đột biến và chất quái cần được thể hiện. Nhưng ở sân Arena Lviv, tất cả chỉ là con số 0. Chứng kiến sự bế tắc ấy, chắc hẳn Bento rất nhớ Danny, tiền vệ đang khoác áo Zenit St. Petersburg đã không thể dự Euro vì chấn thương đầu gối. BĐN còn một sự lựa chọn khác cho vị trí người tổ chức lối chơi là Hugo Viana, nhưng có vẻ Bento không thực sự tin tưởng ngôi sao của Braga.

Trong nỗi nhớ Carvalho

Đức hạ Bồ: Hai nửa sáng tối - 4

Pepe đã không kèm Gomez trong tình huống ghi bàn này

Pepe và Bruno Alves một lần nữa khiến những ai yêu mến BĐN phải lắc đầu ngán ngẩm. Dù Đức tấn công không thực sự sắc sảo nhưng mối liên kết giữa hai trung vệ của BĐN thực sự gây thất vọng. Pepe sở hữu sức mạnh cơ bắp, lối chơi quyết liệt và không ngán một chọi một. Nhưng điểm yếu của anh, ngoài thói nóng tính còn là những khoảnh khắc mất tập trung cực kỳ nguy hiểm. Đã nhiều lần trung vệ của Real theo người không sát và đêm qua anh một lần nữa lặp lại sai lầm khi “bỏ quên” Gomez dù trước khi bóng được treo vào vòng cấm người ta vẫn thấy Pepe ở gần vị trí của tiền đạo người Đức. Lối chơi thiên về sức mạnh của Pepe rất cần một người đá cặp thi đấu thông minh, bọc lót tốt và đọc tình huống giỏi. Thế nhưng, Bruno Alves không sở hữu những tố chất ấy. Rõ ràng, vào thời điểm hiện tại đội bóng của HLV Bento chưa tìm được ai xuất sắc như Carvalho ngày nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN